Mã số: 5470

Trao hơn 528 triệu đồng đến người mẹ suy thận xin cứu con bệnh tim

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh chị Hà Thị Bích Liên không may mắc căn bệnh suy thận, con trai mắc bệnh tim nặng, nhiều bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ số tiền hơn 528 triệu đồng.

Người mẹ suy thận xúc động đón nhận quà bạn đọc Dân trí (Video: Hương Hồng).

Ngày 18/3, báo Dân trí đã trao bảng biểu trưng số tiền 528.148.890 đồng đến gia đình chị Hà Thị Bích Liên (SN 1988, trú ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Liên qua số tài khoản báo Dân trí.

Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển tới số tài khoản ngân hàng của chị Hà Thị Bích Liên.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc giúp đỡ, chị Bích Liên xin gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm, bà con, cô, bác cùng chính quyền địa phương, thời gian qua đã hết lòng ủng hộ gia đình chị.

"Số tiền trên như chiếc phao cứu sinh cho gia đình em lúc này. Em và con trai có kinh phí tiếp tục điều trị. Bạn đọc Dân trínhà hảo tâm là ân nhân của gia đình em", chị Bích Liên xúc động nói.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của con trai, anh Nguyễn Xuân Cường (chồng chị Liên) cho biết, anh đã đưa con trai đến bệnh viện tái khám, bác sĩ cho lịch phẫu thuật tim vào tháng 6.

Trao hơn 528 triệu đồng đến người mẹ suy thận xin cứu con bệnh tim - 1

Gia đình chị Hà Thị Bích Liên trân trọng đón nhận số tiền hơn 528 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Hà Thị Bích Liên là hoàn cảnh trong bài viết "Người mẹ suy thận giai đoạn cuối xin cứu giúp con trai bệnh tim", đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Chị Liên phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối từ năm 2019. Kể từ đó, mỗi tuần chị phải chạy thận nhân tạo 3 lần, cuộc sống gắn liền với bệnh viện.

Hiện tại, sức khỏe của chị Liên ngày càng yếu. Bác sĩ đã khuyên chị nên ghép thận để có cơ hội kéo dài sự sống. Tuy nhiên, chi phí cho ca ghép thận lên đến hàng tỷ đồng. 

Bé Bảo An (con trai chị Liên) đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật tim để giành giật  sự sống. Hiện tại, sức khỏe Bảo An rất yếu. Nhiều lúc đang chơi, cậu bé tự dưng ngã lăn ra ngất xỉu.

Giống như mẹ, cuộc sống của Bảo An cũng gắn liền với bệnh viện. Bác sĩ cho biết, cậu bé cần phải phẫu thuật, thay van tim càng sớm càng tốt.