1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5492

"Em chỉ ước những đêm mưa gió không phải ngủ cùng rắn, rết"

Hương Hồng

(Dân trí) - Lao động chính đột nhiên mắc bệnh tâm thần, thường xuyên lên cơn động kinh, trong căn nhà rách nát, chị Vân Anh ao ước: "Chồng em được đến bệnh viện chữa trị".

Chồng tâm thần, con bị bệnh, người phụ nữ nghèo kêu cứu trong căn nhà nát (Video: Hương Hồng).

Lao động chính trong nhà đột nhiên mắc bệnh tâm thần

Con đường nhỏ ngoằn ngòeo, uốn lượn men theo sườn đồi đưa chúng tôi đến nơi ở của gia đình chị Phạm Thị Vân Anh (SN 1987, trú tại khu 2, xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Nơi trú ngụ của gia đình chị Vân Anh là căn nhà 3 gian đã quá cũ nát nằm dưới chân đồi chè. Những hàng cột gỗ đã bị mối ăn nham nhở, tường nhà chỗ thì được đắp bằng bùn trộn rơm rạ, nơi thì được ghép bằng những tấm gỗ tạp mỏng, qua thời gian hàng chục năm hiện đều đã mục ruỗng.

Một phần mái nhà lợp bằng lá cọ đã bị bão Yagi thổi bay, chị Vân Anh phải che tạm bằng bạt, ngồi trong căn nhà nhìn thấy cả trời xanh.

Chị Vân Anh ngại ngần chia sẻ, có những đêm mưa gió, chuột, ếch, nhái và các loại côn trùng theo lỗ thủng lớn kéo vào nhà, chiếm cả chỗ ngủ của gia đình chị, có hôm cả rắn độc cũng bò vào…

Em chỉ ước những đêm mưa gió không phải ngủ cùng rắn, rết - 1

Căn nhà nhỏ đã quá cũ nát của gia đình chị Vân Anh (Ảnh: Hương Hồng).

Đang trò chuyện, bất chợt chúng tôi giật mình bởi những tiếng la hét từ bên ngoài vọng vào. Trên nền sân xi măng đầy rêu mốc, một người đàn ông trung niên đang ôm đầu lăn lộn, giãy giụa khiến mặt, mũi, chân tay rướm máu. Người vợ đã làm hết sức mình cũng không thể đỡ chồng ngồi dậy được.

Thấy vậy, anh cán bộ xã Yên Kỳ trong đoàn vội chạy đến cùng chị Vân Anh dìu anh Đỗ Ngọc Đông (SN 1986, chồng chị Vân Anh) ngồi lên ghế. Nước mắt lưng tròng, người vợ tội nghiệp thút thít:

"Từ khi chồng em phát bệnh, ngày nào anh ấy cũng lên cơn động kinh, có ngày vài lần. Nhìn anh ấy tự hành hạ mình, mẹ con em đau lòng lắm, nhưng cũng không biết phải làm thế nào".

Em chỉ ước những đêm mưa gió không phải ngủ cùng rắn, rết - 2

Những đêm mưa gió, chuột, rắn, rết, côn trùng theo nhau bò vào nhà qua các lỗ thủng, khe hở (Ảnh: Hương Hồng).

Lấy khăn lau mặt cho chồng, chị Vân Anh bùi ngùi tâm sự, 18 năm trước, vợ chồng chị được bố mẹ cho ở riêng. Chị lần lượt sinh một bé trai, bé gái vào năm 2008 và 2009.

Chị Vân Anh vốn sức yếu nên chỉ quanh quẩn ở nhà trông con và chăm sóc mấy sào chè. Mọi chi tiêu trong nhà dựa cả vào sức vóc của anh Đông. Do ruộng đất ít nên cuộc sống của gia đình thuần nông này vô cùng chật vật.

Em chỉ ước những đêm mưa gió không phải ngủ cùng rắn, rết - 3

Đang là lao động chính trong nhà, anh Đông đột nhiên phát bệnh tâm thần, có ngày lên cơn động kinh vài lần khiến gia đình rơi vào cơn bĩ cực (Ảnh: Hương Hồng).

Sống trong nghèo khó, năm 2017 lao động chính trong nhà lại đột nhiên phát bệnh tâm thần, gia đình chị Vân Anh lập tức lâm vào cơn bĩ cực.

"8 năm trước, tối hôm ấy vừa về đến nhà, em thấy mắt anh ấy lờ đờ như người say rượu rồi lăn đùng ra đất, nói năng lảm nhảm, không ai hiểu gì… Đi khám thì biết anh ấy bị bệnh tâm thần và động kinh.

Không được uống thuốc đều thì bệnh của anh ấy nặng hơn. Nhiều lần anh ấy lên cơn, cầm dao đuổi đánh 3 mẹ con, em phải đưa con về nhà ngoại để tránh", chị Vân Anh nức nở cho biết.

Người phụ nữ nghèo chỉ ước: "Những đêm mưa gió không phải ngủ cùng rắn, rết nữa!"

Theo chia sẻ của chị Vân Anh, tháng 7/2024, giữa lúc cả nhà vô cùng lo lắng vì bệnh tình của anh Đông trở nặng, thì con lớn là Đỗ Duy Hải (SN 2008, học lớp 11A7 Trường THPT Vĩnh Chân, Hạ Hòa, Phú Thọ) bất ngờ bị tràn dịch màng phổi, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Em chỉ ước những đêm mưa gió không phải ngủ cùng rắn, rết - 4

Hải mới trải qua ca phẫu thuật phổi, hiện giờ em vẫn phải thăm khám và uống thuốc điều trị (Ảnh: Hương Hồng).

Em chỉ ước những đêm mưa gió không phải ngủ cùng rắn, rết - 5

Vượt lên nghịch cảnh, Đỗ Duy Hải luôn là học sinh giỏi của trường (Ảnh: Hương Hồng).

"Chồng em thì ngày lên cơn động kinh mấy lần, thằng bé Hải lại phải đi Bệnh viện Phổi Trung ương chữa trị. Lúc ấy, em lòng dạ rối như tơ vò, chẳng biết phải làm sao nữa. Em chỉ biết vay mượn, đi bệnh viện để cứu con, còn bố nó thì nhờ hàng xóm trông giúp mà lo nơm nớp…

Giờ thằng bé vẫn phải theo dõi, chồng em thì bệnh ngày một nặng hơn. Em chỉ ước chồng em được đến bệnh viện chữa trị, những đêm mưa gió không phải ngủ cùng với lũ rắn, rết nữa…", mắt đỏ hoe, chị Vân Anh nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Bá Hào, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Gia đình chị Vân Anh là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương, nhiều năm qua là hộ nghèo".

Em chỉ ước những đêm mưa gió không phải ngủ cùng rắn, rết - 6

Điều ước của người phụ nữ nghèo khó: "Những đêm mưa gió không phải ngủ cùng rắn, rết nữa!" (Ảnh: Hương Hồng).

Ông Hào cho biết thêm, anh Đông là lao động chính lại mắc bệnh tâm thần, khiến khó khăn của gia đình lại tăng thêm.

Một điều nữa khiến chính quyền vô cùng lo lắng là căn nhà của gia đình chị Vân Anh đã quá mục nát, mất an toàn. Địa phương đã vận động gia đình và các tổ chức xã hội hỗ trợ, nhưng hiện vẫn chưa tìm được nguồn kinh phí.

"Chúng tôi mong bạn đọc Dân trínhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị Vân Anh, cho anh chị và các cháu có mái nhà vững chãi, được chăm sóc và chữa bệnh", ông Hào nói.