1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao hơn 240 triệu đồng đến "người mẹ tự chụp ảnh thờ, viết tâm thư"

Minh Trang Thế Hưng

(Dân trí) - Vừa sinh đứa con trai đầu lòng, chị Thu phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư quái ác. Thương hoàn cảnh của chị, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 240 triệu đồng.

Ngày 14/9, phóng viên báo Dân trí đã trao số tiền 248.068.967 đồng của bạn đọc và các nhà tâm ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái báo Dân trí tới chị Bùi Thị Hà Thu (SN 1992, trú tại Thị trấn Hát Lót, Sơn La).

Trao hơn 240 triệu đồng đến người mẹ tự chụp ảnh thờ, viết tâm thư - 1

Nụ cười rạng rỡ của Thu khi nhận được sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí (Ảnh: Minh Trang).

Gặp lại Bùi Thị Hà Thu - nhân vật trong bài viết "Lời khẩn cầu của người mẹ tự chụp ảnh thờ, viết tâm thư gửi con trai" sau hơn 1 tháng, gương mặt Thu vui vẻ hơn, đôi mắt tràn đầy hy vọng và sự lạc quan về tương lai.

Mặc dù căn bệnh chưa có dấu hiệu khá hơn nhưng PV có thể cảm nhận được nghị lực sống lớn lao trong ánh mắt của cô gái trẻ, khi mà gánh nặng kinh tế đối với gia đình đã vơi đi phần nào. 

Nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm, Thu có thêm sức mạnh để đối mặt với bệnh tật và có thêm nhiều thời gian hơn bên con trai cùng gia đình. 

"Tôi vô cùng cảm ơn và biết ơn tấm lòng vàng của bạn đọc báo Dân trí gửi đến. Đây là nguồn động lực vô cùng lớn đối với bản thân tôi và gia đình trong lúc khó khăn này. 

Số tiền được bạn đọc Dân trí ủng hộ là động lực giúp tôi có thể tiếp tục điều trị, kéo dài thêm thời gian sống bên gia đình và con nhỏ", Hà Thu nghẹn ngào nói.

Từ khi phát hiện ra bệnh, Thu đã trải qua tổng cộng 73 lần truyền hóa chất và đang chuẩn bị cho lần truyền thứ 74 sắp tới. Không những vậy, cô gái 32 tuổi đã vượt qua 20 mũi xạ trị cho căn bệnh ung thư vú.

Đến nay, tình trạng phổi của chị Thu ngày càng kém dần, dù mới 32 tuổi nhưng Thu từng bị cháy phổi do xạ trị khối u vú. Khối u lớn nhất thậm chí to bằng quả trứng gà.

5 năm sống chung với ung thư, sức khỏe của Thu giảm sút rõ rệt, kinh tế gia đình cũng kiệt quệ theo. Từ trụ cột chính của gia đình, giờ đây Thu đã không còn khả năng lao động. Chi phí khám chữa bệnh phải chạy vạy mọi nơi, chỗ nào thân quen Thu đều liên hệ hết nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

Sau Tết Nguyên đán 2024, Thu xin nghỉ việc tại cơ quan. Hoàn cảnh gia đình túng thiếu vì gánh nặng ung thư, nay càng khó khăn hơn khi chồng đi làm thêm bị ngã đứt dây chằng, phải vào viện mổ gấp.

Gánh nặng kinh tế đè lên vai của đôi vợ chồng trẻ. Để có tiền đi xạ trị mỗi tháng, gia đình lại phải vay tiền ngân hàng rồi lại gom vào trả, trả xong được một tháng lại phải vay lại. 

"Tới giờ, số tiền ước tính các khoản nợ gốc và lãi ngân hàng đã ngót nghét 1 tỷ đồng, tôi không thể yên lòng mỗi lần xạ trị vì sợ nếu tôi mất đi mà để lại cho con một khoản nợ lớn thì đứa bé sẽ nghĩ thế nào…", Chị Thu rưng rưng.

Bên cạnh số tiền của bạn đọc Dân trí, Hà Thu cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ xã hội. Không ít mạnh thường quân đã trực tiếp gửi quà cho Thu để giúp cô gái trẻ vượt qua bệnh tật và khó khăn trong cuộc sống.

Ảnh: Minh Trang