1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 215 triệu đồng đến với người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo

Dương Nguyên

(Dân trí) - Cảm thương trước hoàn cảnh của chị Lý ở Hà Tĩnh bị ung thư tử cung, bạn đọc Dân trí đã cùng chung tay ủng hộ số tiền hơn 215 triệu đồng.

Chiều 25/10, phóng viên Dân trí cùng đại diện Huyện ủy Hương Khê (Hà Tĩnh), lãnh đạo UBND xã Điền Mỹ đã tới thăm hỏi, động viên và trao bảng tượng trưng 102.667.800 đồng bạn đọc ủng hộ chị Nguyễn Thị Lý. Số tiền này đã được tòa soạn báo Dân trí làm thủ tục chuyển qua tài khoản của chị Lý.

Cùng với đó, bạn đọc, nhà hảo tâm đã chuyển trực tiếp qua tài khoản của chị Lý 113.785.000 đồng. Như vậy, đến nay, chị Lý đã được giúp đỡ 216.452.800 đồng để có thêm kinh phí điều trị bệnh ung thư.

Hơn 215 triệu đồng đến với người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo - 1

Phóng viên báo Dân trí cùng ông Nguyễn Kim Tú - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hương Khê (ngoài cùng bên trái) và ông Hoàng Xuân Tần, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ trao bảng tượng trưng quà của bạn đọc tới gia đình chị Lý (Ảnh: Văn Nguyễn).

Chị Nguyễn Thị Lý trước đó là nhân vật trong bài viết Người mẹ mắc ung thư mong kéo dài sự sống để lo cho 3 con nhỏ.

Đón nhận số tiền, chị Lý bật khóc vì xúc động. "Gia đình tôi chưa bao giờ được đón nhận một số tiền lớn như vậy. Giữa lúc muốn buông xuôi, tôi lại có thêm hy vọng lớn. Xin chân thành cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn, hoạn nạn", chị Lý nghẹn ngào.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Kim Tú, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hương Khê - Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy  gửi lời cảm ơn, tri ân tới bạn đọc cùng tập thể báo Dân trí.

"Xã Điền Mỹ thường xuyên hứng chịu thiên tai, lũ lụt, dù đã cố gắng rất nhiều, song điều kiện kinh tế của người dân và địa phương còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, địa phương có hoàn cảnh của gia đình chị Lý rất bất hạnh. Thời gian qua, gia đình chị đã được bạn đọc của quý báo quan tâm, giúp đỡ một số tiền lớn.

Không chỉ gia đình chị Lý, báo Dân trí và bạn đọc của báo những năm qua đã giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh trên địa bàn. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn tấm lòng thơm thảo của mọi người rất nhiều", ông Tú chia sẻ.

Hơn 215 triệu đồng đến với người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo - 2

Chị Lý mắc bệnh ung thư, mong kéo dài sự sống để lo cho các con (Ảnh: Dương Nguyên).

Chị Lý và anh Nguyễn Quốc Cường (40 tuổi) kết hôn năm 2007. Vợ chồng lần lượt sinh được 3 con, con gái đầu học lớp 10, cháu gái thứ hai học lớp 6 và con trai út học lớp 2.

Gia đình sống trong căn nhà nhỏ do ông bà ngoại để lại tại thôn Nam Hà, xã Điền Mỹ.

Tháng 1 vừa qua, chị Lý mệt mỏi, đau tức vùng bụng. Đến bệnh viện khám bệnh, chị được phát hiện ung thư tử cung.

Nghe tin dữ, anh Cường bỏ việc ở nước ngoài, trở về đồng hành cùng vợ đến Bệnh viện Trung ương Huế thăm khám, hóa trị. Mỗi lần đi khoảng 2 tuần, họ phải mất kinh phí 10-15 triệu đồng.

Chị Lý đi viện, chồng đi theo chăm sóc nên con cái phải gửi ông bà nội hoặc hàng xóm chăm sóc, cũng có đợt, chị em phải tự chăm sóc nhau.

Từ ngày chị Lý mắc bệnh hiểm nghèo, chồng cũng không làm được gì, tài sản dần khánh kiệt. Họ phải vay mượn cả trăm triệu đồng để đi bệnh viện điều trị.