1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thêm hơn 50 triệu đồng đến với bé Phương Thảo

(Dân trí) - Chiều 14/11, PV Dân trí đã có mặt tại xóm Phú Tân, xã Kỳ Phú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trao thêm 50.780.000 đồng cho cháu Phương Thảo, bé gái đáng thương trong bài viết “Thương bé 3 tuổi không có bố, mẹ tự tử vì bệnh tật hiểm nghèo”.

Hơn 50 triệu đồng tiếp tục đến với bé Phương Thảo

Như Dân trí đã thông tin, ở xóm nghèo Tân Phú, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ai cũng xót thương trước tình cảnh của bé Phương Thảo vừa tròn 3 tuổi. Sinh ra không có bố, mẹ Phương Thảo bị bệnh tật không lối thoát, cách đây hơn 4 tháng đã tìm đến cái chết. Từ hôm mẹ mất, Phương Thảo như ngọn đèn le lói trước gió.

Tuổi thơ của Phương Thảo quá bất hạnh. Không có bố, mẹ lại vừa mất.
Tuổi thơ của Phương Thảo quá bất hạnh. Không có bố, mẹ lại vừa mất.

Thiếu đi hơi ấm, bàn tay chăm sóc của người mẹ ruột thịt, chỗ dựa của bé là vợ chồng ông Nguyễn Văn Hạp, bà Nguyễn Thị Díu và người dì ruột. Nhưng thật tội nghiệp cho Phương Thảo, khi cả ông bà ngoại của bé già cả, ngấp ngé 80 đau yếu thường xuyên và người dì ruột bệnh tật như người vô thức. Nỗi cơ cực của đôi vợ chồng già càng tăng thêm khi mẹ Phương Thảo ra đi để lại ông bà hàng chục triệu đồng tiền nợ chi phí tang ma và một phần tiền vay mượn lo thuốc men chữa trị bệnh tật trước đó chưa trả được.

Hoàn cảnh thương tâm của bé Phương Thảo đã lấy đi bao nước mắt của bạn đọc báo Dân trí. Các nhà hảo tâm trên mọi miền tổ quốc đã chung tay giúp đỡ bé và đôi vợ chồng già khốn khổ qua hai tuần 3 và tuần 4 của tháng 6 tổng cộng 60.060.000 đồng.

Trở lại thăm Phương Thảo lần này PV Dân trí mang thêm số tiền 50.780.000 đồng của các nhà hảo tâm hỗ trợ bé thơ tội nghiệp. Tuổi thơ bất hạnh, nỗi mất mát, đau thương chưa dừng lại với Phương Thảo khi bà ngoại- người chăm sóc từ thìa cháo đến giấc ngủ cho bé- lại vừa mới qua đời được hơn 1 tháng.

Người mẹ thân thương mất được 3 tháng, đến lượt bà qua đời khiến tuổi thơ Phương Thảo thêm bất hạnh, sóng gió.
Người mẹ thân thương mất được 3 tháng, đến lượt bà qua đời khiến tuổi thơ Phương Thảo thêm bất hạnh, sóng gió.

Mất mẹ, mất bà, Phương Thảo giờ chỉ còn biết bấu víu vào ông ngoại già yếu. Những ngày trái gió trở trời cả ông cháu và người dì ruột bệnh tật của Phương Thảo phải nương nhờ bát cơm, chén nước từ người thân. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, bà con lối xóm, bạn đọc báo Dân trí mà Phương Thảo cũng đã được đến trường mầm non Kỳ Phú. Thương hoàn cảnh của bé Thảo nên các cô giành tình yêu thương như con đẻ, chăm sóc tận tình.

PV Dân trí trao số tiền 50.780.000 đồng của các nhà hảo tâm tới bé Phương Thảo.
PV Dân trí trao số tiền 50.780.000 đồng của các nhà hảo tâm tới bé Phương Thảo.

Tiếp nhận số tiền trên của các nhà hảo tâm, ông Hạp xúc động đến rơi nước mắt. “Tui cảm động lắm. Chắc nơi suối vàng mẹ cháu cũng vui cho tình cảm, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm giành cho cháu. Tui xin cảm ơn rất nhiều. Số tiền ni sẽ nhờ người thân, chính quyền giúp đỡ nhập vào sổ tiết kiệm để cháu ăn học sau này” – ông Hạp cảm động bày tỏ.

Ông Nguyễn Kiên Quyết, PCT UBND xã Kỳ Phú, người chứng kiến buổi trao quà bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia về tình cảnh éo le của bé Phương Thảo. Ông Quyết cũng cho biết, chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện tối đa để bù đắp phần nào cho những mất mát, thiệt thòi mà bé Thảo đang trải qua.

Về số tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm mà PV Dân trí vừa trao, ông Quyết giao cho Hội phụ nữ xã, cán bộ xóm có trách nhiệm hỗ trợ ông Hạp nhập vào sổ tiết kiệm để bé Phương Thảo sử dụng lâu dài, đúng với mong muốn của các nhà hảo tâm.

Văn Dũng