1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 60 triệu đồng đến với bé 3 tuổi không có bố, mẹ tự tử vì bệnh tật hiểm nghèo

(Dân trí) - Chiều 6/7, PV Dân trí đã có mặt tại xóm Phú Tân, xã Kỳ Phú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trao số tiền 60.060.000 đồng cho cháu Phương Thảo, 3 tuổi, bé gái bé bỏng đáng thương trong bài viết “Thương bé 3 tuổi không có bố, mẹ tự tử vì bệnh tật hiểm nghèo”.

Ngày 18/6/2016, chuyên mục Tấm lòng nhân ái của Báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh đầy tội nghiệp của bé Phương Thảo. Chị Huế, mẹ bé Phương Thảo, là người bị bệnh tật, gần 40 tuổi đầu mới sinh được đứa con để hi vọng tuổi già có nơi nương tựa. Nuôi bố mẹ già, chị ruột bị bệnh thần kinh phân liệt, nên từ ngày có thêm Phương Thảo chị phải gồng mình cày cấy, làm mướn mới có đủ miếng ăn. Bệnh tật cũng nặng thêm từ đó. Chạy chữa mãi không lành, bệnh tật không lối thoát, cách đây hơn hơn tháng chị đã tìm đến cái chết.

Không có bố, bé Phương Thảo, 3 tuổi lại vừa mất đi người mẹ thân thương của mình.
Không có bố, bé Phương Thảo, 3 tuổi lại vừa mất đi người mẹ thân thương của mình.

Chị Huế ra đi để lại cho bố mẹ già- ông Nguyễn Văn Hạp và Nguyễn Thị Díu đã ngấp nghé tuổi 80- hàng chục triệu đồng tiền nợ chi phí tang ma và một phần tiền vay mượn lo thuốc men chữa trị bệnh tật trước đó chưa trả được. Thiếu đi hơi ấm, bàn tay chăm sóc của người mẹ ruột thịt, sống bữa đói bữa no với ông bà ngoại già yếu, bé Thảo ốm yếu, khóc thét suốt ngày.

Bữa cơm đạm bạc của bé Thảo với ông bà ngoại và người dì ruột bệnh tật.
Bữa cơm đạm bạc của bé Thảo với ông bà ngoại và người dì ruột bệnh tật.

Hoàn cảnh thương tâm của bé Thảo đã lấy đi bao nước mắt của bạn đọc báo Dân trí. Các nhà hảo tâm trên mọi miền tổ quốc đã chung tay giúp đỡ bé và đôi vợ chồng già khốn khổ. “Vợ chồng tui cảm động vô cùng khi mấy tuần trước có nhiều nhà hảo tâm, gần có, xa có tìm đến nhà thăm cháu và vợ chồng tui. Họ bế cháu, vỗ về cháu, rồi động viên vợ chồng tui rất nhiều. Trước khi ra về các nhà hảo tâm còn gửi cho vợ chồng tui ít tiền gọi là để vợ chồng tui có thêm mua cho áo hộp sữa, chiếc áo, chiếc quần”- ông Hạp mắt lớm rớm kể.

Tiếp thêm niềm vui đến từ tấm lòng của các nhà hảo tâm, PV Dân trí đã thông báo với đại diện chính quyền xã Kỳ Phú, cán bộ xóm Phú Tân cùng vợ chồng ông Hạp, thông qua bài viết nói trên, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bé Thảo qua hai tuần 3 và tuần 4 của tháng 6 tổng cộng là 60.060.000 đồng. Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã, xóm, PV Dân trí đã trao tận tay số tiền trên cho vợ chồng ông Hạp.

PV Dân trí, đại diện chính quyền địa phương trao 60.060.000 đồng (tuần 3/6: 14.010.000 đồng và tuần 4/6: 46.050.000 đồng) của các nhà hảo tâm cho ông Hạp và cháu Phương Thảo.
PV Dân trí, đại diện chính quyền địa phương trao 60.060.000 đồng (tuần 3/6: 14.010.000 đồng và tuần 4/6: 46.050.000 đồng) của các nhà hảo tâm cho ông Hạp và cháu Phương Thảo.

Do hoàn cảnh của ông Hạp già yếu, khó khăn trong việc cất giữ số tiền trên cho bé Thảo, nên ngay sau khi chứng kiến giây phút trao tiền đầy cảm động, ông Nguyễn Kiên Quyết - Phó Chủ tịch xã đã hội ý với cán bộ xóm, người thân gia đình ông Hạp thống nhất lập sổ tiết kiệm, gửi 50 triệu đồng vào Quỹ tín dụng xã để dành nuôi cháu Thảo lâu dài. Số còn lại giao vợ chồng ông Hạp chi mua sữa, áo quần, lo cơm cháo hằng ngày cho bé Thảo.

PV cùng đại diện chính quyền xã Kỳ Phú, xóm Phú Tân, người thân ông Hạp đi đến thống nhất dành 50 triệu lập sổ tiết kiệm gửi vào Quỹ tín dụng xã để lo cuộc sống lâu dài cho cháu Thảo.
PV cùng đại diện chính quyền xã Kỳ Phú, xóm Phú Tân, người thân ông Hạp đi đến thống nhất dành 50 triệu lập sổ tiết kiệm gửi vào Quỹ tín dụng xã để lo cuộc sống lâu dài cho cháu Thảo.

Thông qua báo Dân trí, Phó chủ tịch xã Kỳ Phú đã gửi lời cảm ơn chân thành trước tấm lòng nhân ái, nhân nghĩa của các nhà hảo tâm đã dành cho bé Thảo và vợ chồng ông Hạp. “Chúng tôi thực sự rất xúc động. Đây là sự sẻ chia, động viên rất lớn dành cho không chỉ cá nhân ông cháu ông Hạp mà còn đối với địa phương. Cũng qua đây chúng tôi hứa với các nhà hảo tâm sẽ thường xuyên quan tâm tới cháu Thảo, để cháu không cô đơn khi ở vào hoàn cảnh bất hạnh thế này” – ông Quyết nói.

Văn Dũng