1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Tết năm nay mẹ con tôi vui nhất bởi có nhà mới khang trang"

Bảo Trân

(Dân trí) - "Tết năm nay là cái Tết đầu tiên mẹ con tôi vui nhất, ý nghĩa nhất bởi có nhà đẹp đẽ, khang trang để ở", bà Trần Thị Bé Son chia sẻ.

Trước Tết Nguyên đán 5 ngày, phóng viên Dân trí trở lại thăm mẹ con bà Trần Thị Bé Son (ở xã Vĩnh Xương, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang). Khi đó, bà Son đang chỉnh lại chậu vạn thọ trước hiên nhà để chuẩn bị đón Tết đầu tiên trong căn nhà Nhân ái do bạn đọc Dân trí tài trợ xây dựng trong năm 2024.

Năm nay bà Son đã bước sang tuổi 71. May mắn được trời cho sức khỏe, bà vẫn tiếp tục làm nghề giác hơi. Phấn khởi nói như khoe với phóng viên, bà Son cho biết, 3 người con bà làm công nhân ở Bình Dương cũng đang trên đường về nhà đón Tết với mẹ.

"Năm nay, được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ cất nhà mới, các con cũng về đủ, Tết bình dân mà vui và ấm cúng lắm", bà Son vui vẻ nói.

Tết năm nay mẹ con tôi vui nhất bởi có nhà mới khang trang - 1

Mẹ con bà Son đón Tết trong ngôi nhà Nhân ái (Ảnh: Bảo Trân).

Hơn 20 năm về trước, chồng bỏ đi biệt tăm, mình bà Son phải làm thuê đủ nghề, gồng gánh nuôi 4 con. Đến lúc các con lớn đều tha phương cầu thực. Sợ cảnh nghèo đói, cả nhà chen chúc nhau trong không gian ọp ẹp, bà Son không cản bước con.

Sau thời gian đi làm, người con trai thứ 4 của bà Son bị tai biến, mất khả năng lao động nên về sống với mẹ. Trong căn nhà xiêu vẹo, 2 mẹ con đùm bọc lẫn nhau. Bà Son dù hơn 70 tuổi, hàng ngày vẫn đi giác hơi dạo nuôi con trai.

Tháng 10/2024, sau bài viết "Mẹ già 70 tuổi tần tảo nuôi con tai biến, ước có căn nhà che nắng mưa", gia đình bà Son được bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm ủng hộ số tiền 96.752.500 đồng để xây dựng ngôi nhà Nhân ái.

Tết năm nay mẹ con tôi vui nhất bởi có nhà mới khang trang - 2

Bà Son yên vui đón Tết trong ngôi nhà Nhân ái khang trang, kiên cố (Ảnh: Bảo Trân).

Để chung tay cùng báo Dân trí xây nhà Nhân ái, giúp mẹ con bà Son, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tham gia hỗ trợ ngày công.

Sau 2 tháng khởi công xây dựng, căn nhà mới của bà Son và con trai ở xã biên giới hoàn thiện trong sự vui mừng với những lời chúc rộn ràng từ bà con lối xóm.

Căn nhà rộng gần 50m2, gồm phòng ngủ và nhà vệ sinh, bếp khép kín, nền lát gạch men, gian chính có tủ thờ chỉn chu. Vậy là ước mơ cả đời của bà Son đã thành hiện thực.

Bà kể, thời còn trẻ đời sống gặp nhiều khó khăn, đi làm thuê từ sáng sớm đến chiều tối. Khi tuổi ở độ thất thập cổ lai hy bà mới có được cảm giác mong Tết về.

Tết năm nay mẹ con tôi vui nhất bởi có nhà mới khang trang - 3

Căn nhà trước đây của mẹ con bà Son (Ảnh: Bảo Trân).

"Nếu không có cơ duyên với báo Dân trí, có lẽ cái Tết này của tôi cũng như bao nhiêu cái Tết khác. Mẹ con tôi có cái Tết ấm cúng nhất, thỏa mãn mong ước cả đời là nhờ căn nhà này! Tôi biết ơn các mạnh thường quân, biết ơn báo Dân trí!", bà Son xúc động.

Ông Phan Văn Tiền, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí và Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Theo ông Tiền, căn nhà mới này sẽ là động lực giúp mẹ con bà Son vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới.

Thay mặt Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Xương, ông Tiền khẳng định, địa phương đã, đang và sẽ tiếp tục duy trì công tác chăm lo đời sống cho các hộ còn khó khăn tại khu vực biên giới, giúp bà con có nơi ở ổn định và có thể vươn lên thoát nghèo bền vững...