1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

"Có nhà mới xây hơn 100 triệu rồi, ước mơ đã thành, mẹ con tôi mừng lắm!"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Mẹ con tôi chính thức có nhà mới khang trang để ở rồi, mừng lắm. Ước mơ bấy lâu nay đã thành hiện thực, xin cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí đã quan tâm, ủng hộ gia đình tôi", bà Phạm Thị The xúc động nói.

Đại diện Báo Dân trí vừa phối hợp cùng lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lợi tổ chức bàn giao nhà Nhân ái đến gia đình bà Phạm Thị The (42 tuổi) ở xã Châu Thới.

Căn nhà rộng khoảng 50m2, gồm phòng khách, phòng ngủ, gian bếp, trị giá hơn 100 triệu đồng, được xây lên từ kinh phí do bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ.

Đây là hoàn cảnh "Bị tai nạn, chàng trai hiếu thảo mong có tiền lắp tay giả, phụ mẹ nuôi em", được phản ánh trên Báo Dân trí vào ngày 21/8.

Có nhà mới xây hơn 100 triệu rồi, ước mơ đã thành, mẹ con tôi mừng lắm! - 1

PV Dân trí cùng lãnh đạo UBND và ban, ngành huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) bàn giao Nhà Nhân ái đến gia đình chị Phạm Thị The (Ảnh: HH).

Cùng đến chia vui với gia đình bà The có ông Trần Ngọc Ân, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, bà Nguyễn Thùy Trang, Phó Bí thư huyện Đoàn Vĩnh Lợi, ông Phạm Văn Lắm, Chủ tịch UBND xã Châu Thới, ông Nguyễn Văn Giữ, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Thới…

Bà Nguyễn Thùy Trang, Phó Bí thư huyện Đoàn Vĩnh Lợi cho biết, sau khi biết được hoàn cảnh của gia đình bà The gặp nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo huyện Đoàn đã kêu gọi Báo Dân trí giúp gia đình. Từ nguồn tiền của bạn đọc gửi ủng hộ hơn 160 triệu đồng, gia đình đã trích một khoản để xây căn nhà Nhân ái này.

"Chỉ hơn một tháng thôi, căn nhà được xây dựng hoàn thành. Mẹ con tôi ước mơ có căn nhà mới để ở nay thành hiện thực rồi. Gia đình tôi xin được cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí nhiều lắm", bà The xúc động nói.

Có nhà mới xây hơn 100 triệu rồi, ước mơ đã thành, mẹ con tôi mừng lắm! - 2

Căn nhà cũ của gia đình bà The...

Có nhà mới xây hơn 100 triệu rồi, ước mơ đã thành, mẹ con tôi mừng lắm! - 3

... và căn nhà mới được xây lên từ tấm lòng của bạn đọc Báo Dân trí (Ảnh: HH).

Ông Phạm Văn Lắm, Chủ tịch UBND xã Châu Thới, đề nghị gia đình bà The cố gắng giữ gìn căn nhà để ở lâu dài. Căn nhà có được nhờ sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo bạn đọc Báo Dân trí, do đó gia đình không được bán hay sang nhượng cho bất kỳ ai khác để không phụ tấm lòng của bạn đọc gần xa.

"Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin được cảm ơn bạn đọc và Báo Dân trí đã chia sẻ với địa phương trong việc chăm lo những hoàn cảnh khó khăn", ông Lắm bày tỏ.

Bà Phạm Thị The cho biết, sau khi xây nhà, gia đình vẫn còn một ít tiền của bạn đọc giúp đỡ. Trước mắt, bà tính toán mô hình chăn nuôi để con trai là em Phan Châu Kha có thể phụ vừa sức, phù hợp với hoàn cảnh khuyết tật hiện tại của em. Bà The tiếp tục đi làm thuê để kiếm miếng ăn cho gia đình và lo cho con gái út ăn học.

"Gia đình vẫn chờ mạnh thường quân xem xét để hỗ trợ gắn tay giả cho con trai. Mong là ước mong này của con trai sớm được thực hiện", bà The nói.

Có nhà mới xây hơn 100 triệu rồi, ước mơ đã thành, mẹ con tôi mừng lắm! - 4

PV Dân trí trao thêm hơn 18 triệu đồng tiền bạn đọc giúp đỡ mẹ con bà The. Tính đến nay, gia đình bà The đã nhận hơn 160 triệu đồng (Ảnh: HH).

Như Dân trí đã phản ánh, vì hoàn cảnh, bà Phạm Thị The và chồng ly thân. Hai con là Phan Châu Kha (18 tuổi) và Phan Ngọc Trâm (6 tuổi) ở với mẹ. Bà The đi làm thuê làm mướn để nuôi con.

Nhiều tháng trước, Kha đi làm thuê, chẳng may gặp tai nạn nên bị cụt một cánh tay.

Đang là người khỏe mạnh, có thể kiếm tiền phụ lo cho gia đình giờ Kha trở thành gánh nặng cho mẹ. Cũng kể từ đó, cuộc sống của 3 mẹ con bà The gặp rất nhiều khó khăn.