Mã số: 5896
Phẫu thuật tim thành công, vợ chồng anh Cường vững tin bước tiếp
(Dân trí) - Sau ca mổ tim thành công, anh Cường đã xuất viện trở về trong niềm vui đoàn tụ. Dù hành trình chữa bệnh còn dài, vợ chồng anh vẫn nắm tay nhau, vững vàng bước tiếp với niềm tin vào ngày mai.
Phẫu thuật tim thành công, vợ chồng anh Cường vững tin bước tiếp (Video: Hương Hồng).
Ngày 15/4, báo Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 203.805.037 đồng tới gia đình anh Đỗ Như Cường (SN 1972, trú tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội). Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua tài khoản của báo Dân trí và đã được kết chuyển đến số tài khoản chị Trần Thị Điệp (vợ anh Cường) trước đó.
Đón nhận sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, anh Cường không giấu được xúc động. Người đàn ông từng đứng bên ranh giới sinh tử giờ đây đã có thể tự mình đi lại, giọng nói vẫn còn yếu nhưng ánh mắt đã ánh lên niềm hy vọng.

Vợ chồng anh Đỗ Như Cường trân trọng đón nhận số tiền 203.805.037 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).
Bên cạnh sự đồng hành của bạn đọc Dân trí, thông qua tài khoản cá nhân, anh Cường còn nhận được hơn 400 triệu đồng từ chính quyền địa phương, bạn bè, đồng nghiệp, bà con hàng xóm, nhà trường và các phụ huynh nơi anh làm bảo vệ.
“Trong lúc gia đình khó khăn nhất, chúng tôi đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc”, anh Cường xúc động chia sẻ.
Trước đó, anh Cường được chẩn đoán mắc bệnh tim nguy hiểm, cần phẫu thuật gấp với chi phí lớn. Giữa lúc gia đình kiệt quệ vì người vợ đang điều trị ung thư phổi, chi phí phẫu thuật trở thành gánh nặng vượt quá khả năng.

Bị lóc tách động mạch chủ, tính mạng anh Cường đã từng rơi vào nguy hiểm (Ảnh: Hương Hồng).
Ngay sau khi bài báo “Thiếu 250 triệu đồng đặt stent cứu chồng, vợ ung thư phổi cầu cứu” được đăng tải trên báo Dân trí, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đã hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho anh Cường. Ca mổ diễn ra thành công, giúp anh vượt qua cửa tử.
Khi biết toàn bộ chi phí điều trị đã được bệnh viện hỗ trợ, ngày 19/3, gia đình anh Cường đã chủ động xin dừng tiếp nhận ủng hộ từ bạn đọc Dân trí, mong muốn nhường sự giúp đỡ quý báu cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.
Nghĩa cử ấy càng khiến câu chuyện của gia đình anh trở nên xúc động và giàu tính nhân văn.

Chị Trần Thị Điệp (vợ anh Cường) mắc ung thư phổi giai đoạn cuối phải điều trị thuốc đích rất tốn kém (Ảnh: Hương Hồng).
Hiện tại, anh Cường đã được xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Dù sức khỏe còn yếu, nhưng được trở về bên gia đình sau những ngày tháng cận kề sinh tử là niềm hạnh phúc lớn lao. “Được sống là may mắn lớn nhất của tôi rồi!”, anh Cường nói.
Tuy nhiên, hành trình phía trước của gia đình vẫn còn nhiều gian nan. Theo bác sĩ, sau khi sức khỏe ổn định, anh Cường sẽ phải tiếp tục điều trị bệnh thận. Trong khi đó, chị Trần Thị Điệp vẫn đang từng ngày chống chọi căn bệnh ung thư phổi, chi phí điều trị tốn kém.

Vợ chồng anh Cường cùng mang trong mình bệnh tật, nhưng vẫn nắm chặt tay nhau để đi tiếp (Ảnh: Hương Hồng).
Trong căn nhà nhỏ, không khí dường như ấm áp hơn bởi tình người đã tiếp sức. Những khoản hỗ trợ, lời động viên, tấm lòng sẻ chia từ cộng đồng đã trở thành điểm tựa để vợ chồng anh Cường vững tin hơn vào ngày mai.
Anh Cường gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc, các nhà hảo tâm, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, nhà trường, các bậc phụ huynh và chính quyền địa phương đã luôn sát cánh trong lúc khó khăn.
Gia đình cũng bày tỏ sự tri ân tới các y, bác sĩ tại Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đã nỗ lực cứu chữa, mang lại cơ hội sống cho anh Cường.
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để vượt qua, không phụ lòng mọi người đã giúp đỡ”, chị Điệp nói, mắt rưng rưng.
Phía trước còn nhiều gian nan, nhưng sau tất cả, gia đình anh Cường vẫn giữ trọn vẹn niềm tin rằng, giữa những ngày tháng khó khăn nhất, họ chưa bao giờ đơn độc.








