Mã số: 6018

Niềm vui trước thềm năm học mới của cậu bé mồ côi mẹ, bố câm điếc

(Dân trí) - Trước thềm năm học mới, cậu học trò Nguyễn Đức Quân được bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 126 triệu đồng. Món quà giúp Quân có thêm điều kiện học tập, vững bước trên hành trình phía trước.

Một ngày cuối tháng 8, trong căn nhà nhỏ ở thôn Hương Bắc cũ (nay là thôn Vĩnh Kim), xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, cậu bé Nguyễn Đức Quân (12 tuổi) vẫn giữ vẻ rụt rè vốn có, nhưng ánh mắt lộ rõ niềm vui khi đón nhận sự sẻ chia trước thềm năm học mới.

Quân là nhân vật chính trong bài viết “Tuổi thơ nhiều nước mắt của cậu học trò mồ côi mẹ, bố câm điếc”. Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc trong và ngoài nước đã chung tay ủng hộ Quân số tiền 126.527.156 đồng.

Niềm vui trước thềm năm học mới của cậu bé mồ côi mẹ, bố câm điếc - 1

Bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ em Quân hơn 126 triệu đồng (Ảnh: Tiến Thành).

Phóng viên Dân trí phối hợp với chính quyền địa phương, giáo viên chủ nhiệm của Quân đã thay mặt bạn đọc trao toàn bộ số tiền đến gia đình em. Cùng Quân đón nhận niềm vui ấy, bà nội Hồ Thị Hường không giấu được xúc động. Ở tuổi gần 70, bà vẫn là chỗ dựa của cậu học trò mồ côi mẹ.

Ngay sau khi nhận được số tiền hỗ trợ, bà Hường đã lập sổ tiết kiệm để dành lo việc học hành lâu dài cho Quân. Với bà, món quà của bạn đọc Dân trí không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn mà còn là điểm tựa để Quân tiếp tục đến trường.

“Hoàn cảnh gia đình vất vả, tôi tuổi cao, không biết lấy đâu ra để lo cho cháu ăn học lâu dài. Cháu được các nhà hảo tâm thương, giúp đỡ thế này, tôi thấy nhẹ lòng hơn. Tôi chỉ mong Quân học hành tốt, sau này có nghề nghiệp, tự lo được cuộc sống của mình”, bà Hường chia sẻ.

Niềm vui trước thềm năm học mới của cậu bé mồ côi mẹ, bố câm điếc - 2

Quân rụt rè nói lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi (Ảnh: Tiến Thành).

Quân ngồi bên bà, lễ phép nói lời cảm ơn những cô chú, anh chị đã quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ em. Cậu học trò nhỏ hứa sẽ chăm ngoan, cố gắng học tập thật tốt để không phụ tấm lòng của những người đã dành tình cảm cho mình.

“Bà già rồi, thi thoảng lại đau nên cháu thương lắm. Ngoài giờ học, cháu phụ bà quét dọn nhà cửa, chăm sóc bò, gà để bà đỡ vất vả. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi, để sau này chăm sóc bố, báo đáp công ơn của bà”, Quân nói.

Ông Lê Văn Vương, Phó Trưởng phòng Văn hóa xã Cửa Tùng, đã thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và bạn đọc đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh của Quân.

“Đây là sự hỗ trợ rất thiết thực đối với gia đình cháu Quân. Chúng tôi mong gia đình sử dụng số tiền đúng mục đích, chăm lo tốt việc học hành của cháu. Mong Quân luôn chăm ngoan, học giỏi để sau này có một tương lai tốt đẹp”, ông Vương nói.

Đại diện chính quyền xã Cửa Tùng cũng bày tỏ mong muốn, thông qua báo Dân trí sẽ có thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn được bạn đọc biết đến, sẻ chia và tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Như Dân trí đã thông tin, Quân là học sinh Trường Tiểu học và THCS Kim Thạch, xã Cửa Tùng, nay là Trường THCS Cửa Tùng. Bố em, anh Nguyễn Đức Ái (44 tuổi), bị câm điếc bẩm sinh. Mẹ Quân, chị Hồ Thị Sương, sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh suy thận đã qua đời vào đầu tháng 4 vừa qua.

Trước đó, vào năm 2020, anh trai Quân là cháu Nguyễn Đức Mạnh cũng đột ngột qua đời vì hóc dị vật.

Niềm vui trước thềm năm học mới của cậu bé mồ côi mẹ, bố câm điếc - 3

Mẹ Quân qua đời hồi tháng 4, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh suy thận (Ảnh: Tiến Thành).

Mẹ mất, cuộc sống của Quân càng thêm nhiều thiếu thốn khi em còn nhỏ, bố lại không thể giao tiếp như người bình thường. Ở tuổi gần 70, bà nội Hồ Thị Hường trở thành người chăm lo chính cho cháu, từ những bữa cơm, việc học hành đến cuộc sống hàng ngày.

Với Quân, sự thiếu vắng mẹ là một khoảng trống khó có thể bù đắp. Còn với bà Hường, nỗi lo lớn nhất là chặng đường phía trước của cháu khi tuổi bà ngày một cao, sức khỏe giảm sút, trong khi việc chăm lo cho Quân vẫn còn cả một quãng dài.