Phẫu thuật tim thành công, vợ chồng anh Cường vững tin bước tiếpSau ca mổ tim thành công, anh Cường đã xuất viện trở về trong niềm vui đoàn tụ. Dù hành trình chữa bệnh còn dài, vợ chồng anh vẫn nắm tay nhau, vững vàng bước tiếp với niềm tin vào ngày mai.
Mã số 5896: Thiếu 250 triệu đồng đặt stent cứu chồng, vợ ung thư phổi cầu cứuNgười chồng bị lóc tách động mạch chủ, cần phẫu thuật đặt stent khẩn cấp với chi phí 250 triệu đồng. Kiệt quệ, người vợ mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối bật khóc, khẩn cầu nhà hảo tâm cứu giúp.
Gia đình anh Cường xin dừng nhận hỗ trợ, gửi lời tri ân sâu sắc tới bạn đọcSau khi được tài trợ toàn bộ chi phí điều trị, gia đình anh Đỗ Như Cường xin dừng tiếp nhận ủng hộ. Người vợ xúc động gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm đã đồng hành.
Mã số 5836: Con trai còn nhỏ, mẹ mắc ung thư vú khẩn cầu được sống thêmUng thư vú tái phát, di căn phổi và xương, chị Thục không còn nhiều thời gian… Người mẹ bất hạnh nghẹn ngào khẩn cầu được sống thêm, bởi con trai còn nhỏ, cần có mẹ ở bên.
Mã số 5912: Người lính hải quân giành giật sự sống với căn bệnh ung thư tim cực hiếmChưa kịp chuyển viện, anh Nguyễn Xuân Dũng phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do u gan vỡ. Căn bệnh ung thư tim di căn khiến sự sống người lính hải quân mong manh hơn bao giờ hết.
Mã số 5922: Trụ cột gia đình mắc bệnh hiểm nghèo, vợ và 3 con thơ cầu xin giúp đỡĐang làm thợ xây, anh Yên ở Nghệ An bất ngờ được phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối. Từ trụ cột gia đình, anh thành bệnh nhân kiệt quệ, đẩy vợ cùng 3 con nhỏ vào cảnh khốn cùng, tuyệt vọng.
Bạn đọc hỗ trợ gia đình chị Đinh Thị Bích Ngọc ở Lâm Đồng gần 1,9 tỷ đồngSau khi báo Dân trí viết bài kêu gọi giúp người mẹ ung thư cứu con trọng bệnh, gia đình chị Đinh Thị Bích Ngọc ở Lâm Đồng được bạn đọc, nhà hảo tâm chia sẻ, hỗ trợ tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng.
Đạo diễn huyền thoại của “Doraemon” qua đờiNgày 17/3, tờ Newsen đưa tin đạo diễn hoạt hình nổi tiếng Nhật Bản Shibayama Tsutomu đã qua đời ở tuổi 85 sau thời gian chống chọi với ung thư phổi. Ông ra đi chỉ 3 ngày trước sinh nhật.
Mã số 5750: Mẹ ung thư khẩn cầu cứu con trai trọng bệnh“Tôi sống được đến thời điểm này đã là phép màu. Gia đình không còn khả năng chữa bệnh nên tôi mong cộng đồng hỗ trợ để con tôi được sống”, người mẹ bị ung thư khẩn cầu.
“Số tiền ấy giúp tôi như được tái sinh, con tôi thêm một lần có mẹ”Giữa lúc tuyệt vọng vì ung thư đại tràng di căn gan, chị Ngần đã được thắp lại hy vọng sống nhờ sự chung tay của bạn đọc. Sức khỏe dần cải thiện, cho chị cơ hội tiếp tục ở bên con trai tự kỷ.
Gánh nặng ung thư phổi tại Việt NamTại Việt Nam, gánh nặng bệnh ung thư phổi ngày càng rõ rệt, đa số bệnh nhân phát hiện muộn, phải điều trị kéo dài với chi phí lớn.
Ông nội đeo ống thở, viết giấy để được ôm cháu trai lần cuốiHai tiếng trước khi qua đời vì ung thư phổi, bố chồng chị Giang gắng gượng ngồi dậy. Không thể nói được, ông viết giấy đưa người nhà, ngỏ ý muốn gặp cháu nội mới 3 tuần tuổi lần cuối trước khi ra đi.