PhotoStory

Niềm vui "chưa bao giờ dám mơ" của gia đình 6 người ngơ ngẩn, bệnh tật

Thực hiện: Hoàng Lam

(Dân trí) - "Có nhà để ở, lại được tặng vật dụng sinh hoạt, đúng thật tôi chưa bao giờ dám mơ đến...", chị Phan Thị Lan (thôn Thanh Tiến, Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An) vui mừng nói.

Niềm vui chưa bao giờ dám mơ của gia đình 6 người ngơ ngẩn, bệnh tật - 1

Hơn 2 tháng sau ngày bắt đầu thi công, căn nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Thể, chị Phan Thị Lan (trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng, thay thế  cho căn nhà cũ nát, xập xệ, có thể sập bất cứ lúc nào. 

Niềm vui chưa bao giờ dám mơ của gia đình 6 người ngơ ngẩn, bệnh tật - 2
Niềm vui chưa bao giờ dám mơ của gia đình 6 người ngơ ngẩn, bệnh tật - 3

Nhà anh Thể 6 người thì 5 người ốm đau, ngơ ngẩn, chỉ dựa vào sức lao động của vợ anh là chị Phan Thị Lan, trong khi đó người phụ nữ này cũng không được nhanh nhẹn, hoạt bát như mọi người. Lo cái ăn còn chưa đủ, chị Lan không dám nghĩ đến việc sửa chữa căn nhà dột nát, bị bão "bốc" gần hết mái, có thể sập bất cứ lúc nào. 

Niềm vui chưa bao giờ dám mơ của gia đình 6 người ngơ ngẩn, bệnh tật - 4

Căn nhà cũ không an toàn cho tính mạng của 6 con người. Sau khi hoàn cảnh anh Thể được phản ánh trên Báo Dân trí, gia đình đã đón nhận sự ủng hộ, giúp đỡ từ độc giả của Báo.

Niềm vui chưa bao giờ dám mơ của gia đình 6 người ngơ ngẩn, bệnh tật - 5
Niềm vui chưa bao giờ dám mơ của gia đình 6 người ngơ ngẩn, bệnh tật - 6

Từ số tiền ủng hộ hơn 180 triệu đồng của độc giả Báo Dân trí và 60 triệu đồng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Chương, kế hoạch xây nhà cho gia đình anh Nguyễn Văn Thể đã được chính quyền xã Võ Liệt cùng đại diện dòng họ bàn bạc, thống nhất.

Niềm vui của gia đình trong căn nhà mới

Niềm vui chưa bao giờ dám mơ của gia đình 6 người ngơ ngẩn, bệnh tật - 7

Căn nhà mới của gia đình anh Thể được xây dựng ngay bên cạnh căn nhà cũ. Nhà rộng 101m2, có phòng khách rộng rãi, 3 phòng ngủ, nhà bếp và công trình vệ sinh khép kín. Tổng kinh phí xây dựng là hơn 235 triệu đồng. 

Niềm vui chưa bao giờ dám mơ của gia đình 6 người ngơ ngẩn, bệnh tật - 8

Gia đình chị Lan cũng được các mạnh thường quân hỗ trợ sắm sửa một số vật dụng sinh hoạt như bếp ga, tủ, nồi niêu... để ổn định cuộc sống. 

Niềm vui chưa bao giờ dám mơ của gia đình 6 người ngơ ngẩn, bệnh tật - 9
Niềm vui chưa bao giờ dám mơ của gia đình 6 người ngơ ngẩn, bệnh tật - 10

Anh Nguyễn Tư Hoàng - một độc giả Báo Dân trí thông qua Nhóm xe 0 đồng tặng gia đình anh Thể, chị Lan một bộ giường, chiếu, chăn, ga... mới. 

Sáng 28/3, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân, những vật dụng sinh hoạt cần thiết được bổ sung, khâu dọn dẹp cuối cùng cũng đã được hoàn thiện để gia đình anh Thể chuyển vào ở trong căn nhà mới. 

"Thay mặt địa phương và gia đình anh Nguyễn Văn Thể, tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Chương và sự giúp đỡ, ủng hộ của độc giả Báo Dân trí đối với gia đình anh Thể, chị Lan. Nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là độc giả quý báo, không biết đến bao giờ gia đình anh Thể mới thoát cảnh sống nơm nớp, tạm bợ trong căn nhà cũ nát trước kia", bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Võ Liệt, cho biết.

Niềm vui chưa bao giờ dám mơ của gia đình 6 người ngơ ngẩn, bệnh tật - 11

Chị Phan Thị Lan vui mừng khi được chuyển vào ở trong căn nhà khang trang, rộng rãi, kiên cố. "Tôi chưa từng dám mơ có được căn nhà đẹp như thế này. Từ nay vợ chồng, mẹ con không còn phải sống trong cảnh có nhà mà phải dầm mưa, dầm sương lạnh nữa", chị Lan chia sẻ.

Trong niềm vui lớn, chị Lan mong muốn bản thân khỏe mạnh để làm lụng, lo thuốc thang cho chồng và bữa ăn no cho các con.

Niềm vui chưa bao giờ dám mơ của gia đình 6 người ngơ ngẩn, bệnh tật - 12

Theo ông Nguyễn Văn Dần - trưởng dòng họ, đồng thời là người được chính quyền xã Võ Liệt giao trực tiếp quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và chịu trách nhiệm thi công ngôi nhà, sau khi xây dựng, hiện vẫn còn dư hơn 7 triệu đồng. "Tôi đang vận động con cháu trong dòng họ và sử dụng số tiền còn dư này để mua bò hoặc dê giống, giúp gia đình anh Thể có sinh kế, phát triển kinh tế", ông Dần nói.