1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4712:

Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập

Hoàng Lam

(Dân trí) - "Giờ ở được ngày nào hay ngày đấy chứ nhà sập xuống cũng biết lấy gì mà chống đỡ?", chị Phan Thị Lan rầu rĩ. Nhà 6 người thì tới 5 người bệnh, người vợ ngơ ngẩn như chị biết bấu víu vào đâu bây giờ?.

Một người ngơ ngẩn nuôi 5 người ốm

Một ngày đầu đông, chúng tôi ghé thăm nhà anh Nguyễn Văn Thể, chị Nguyễn Thị Lan (trú thôn Thanh Tiến, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Anh Thể co ro trong chiếc áo ấm cũ sờn, hai bàn tay run lẩy bẩy, ngồi ngó mông lung ra phía cửa.

Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập - 1

Chị Lan trước ngôi nhà mái ngói đã rụng lả tả, chờ sập xuống (Ảnh: Hoàng Lam).

Chị Lan vừa bế đứa út 4 tuổi, mặt mũi lem nhem, vừa sốt sắng hỏi thăm Nguyễn Thị Nghĩa (SN 2010) cũng đang ngồi co ro trước bậu cửa. "Tôi đang đi làm thì thầy giáo gọi điện bảo lên đón nó về. Nó ngã, giật đùng đùng trên lớp vì bệnh kinh giật", chị Lan kể.

Cám cảnh 6 con người ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập

Trên đường đi đón con, chị Lan xin được nắm rau cải, về pha cùng mì tôm vừa được một nhóm từ thiện cho. Mì tôm để lâu đã trương hết cả lên, chị múc ra bát, đưa cho anh Thể và bé Nghĩa, còn một bát thì đút cho thằng con út.

Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập - 2

Ngôi nhà tan tác, một phần ngói đã bị mưa bão "bốc" đi, ở trong nhà mưa ướt sũng như ngoài sân (Ảnh: Hoàng Lam).

Gia đình chị Lan, anh Thể có lẽ là hộ nghèo kinh niên ở xã Võ Liệt. Anh Thể (SN 1980) bị bệnh teo cột sống từ nhỏ, mất khả năng lao động. Hôm nào sức khỏe ổn ổn, anh có thể nhúc nhắc làm được việc nọ, việc kia, còn phần lớn thời gian chỉ bó gối ngồi một chỗ. Chị Lan vốn cũng không được nhanh nhẹn, về bầu bạn với anh, sinh được 5 người con.

Hoàn cảnh khó khăn nên đứa con đầu được 3 tuổi, hai vợ chồng đành cho một người họ hàng xa làm con nuôi. Cháu Nguyễn Văn Lực (SN 2008) bị viêm tai giữa nhưng không có tiền chạy chữa, lâu dần bị mất hoàn toàn thính lực. Hai cháu Nguyễn Thị Nghĩa (SN 2010), Nguyễn Thị Tình (SN 2014) đều bị bệnh động kinh, chậm chạp hơn các bạn nên cứ mỗi lớp học 2-3 năm. Bé Nguyễn Thị Thuận, năm nay 4 tuổi nhưng cũng chỉ ở nhà nghịch đất cát bởi chị Lan không có tiền đóng học cho con.

Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập - 3

Người phụ nữ khù khờ bất lực trước cuộc sống đầy bế tắc khi chồng đau, con ốm, nhà chờ sập (Ảnh: Hoàng Lam).

Dù không được nhanh nhẹn như người khác nhưng chị Lan là lao động chính trong nhà. Một cánh tay bị gãy, để lại di chứng nhưng chị cũng cố gắng xin chỗ này chỗ kia, thực ra là người ta thương tình để chị nhúc nhắc làm, được từng nào hay từng ấy để kiếm đôi ba chục nghìn.

"Ai thuê bê gạch, nhổ cỏ, cuốc đất... tôi cũng làm, kiếm mươi nghìn về nuôi con", chị Lan thật thà nói. Hôm nào may mắn, chị có thể kiếm được 50.000 đồng, nhưng có bữa chỉ được 10.000 đồng. Từng đó tiền, nếu phải mua thuốc cho anh Thể thì hết nhẵn, mẹ con chị lại đi vay gạo hay ăn tạm gói mì tôm với rau.

Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập - 4

Hôm nào chị Lan không đi làm được thì bữa ăn của cả nhà chỉ là gói mì tôm cứu trợ nấu với rau cải (Ảnh: Hoàng Lam).

Một người khù khờ làm nuôi 5 người ốm đau nên gia đình chị luôn nằm trong danh sách cứu đói thường xuyên của xã và các tổ chức thiện nguyện trên địa bàn.

Những phận đời đói rét trong ngôi nhà chờ sập

Cả nhà chị Lan tá túc trong ngôi nhà cũ nát của bố mẹ anh Thể để lại. Trong nhà không có đồ đạc gì đáng giá, nhưng ít nhất có thể kê mấy cái giường để cha con, mẹ con ngả lưng đỡ sương sa, gió máy. Cứ mái ngói hỏng chỗ nào thì anh Thể lại nhờ người dùng bạt nhựa che lại chỗ ấy. "Cái ăn còn không đủ, làm gì dám nghĩ đến chuyện sửa nhà", anh Thể rầu rĩ.

Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập - 5

Với chị Lan, có mì tôm cho các con đỡ đói qua ngày đã là điều may mắn (Ảnh: Hoàng Lam).

Thế nhưng trận mưa bão hồi cuối tháng 9 vừa qua đã khiến căn nhà tan tác. Phần lớn mái ngói phía đông đã bị gió bão bốc đi, chỉ trơ lại ít thanh rui, mè níu giữ vài viên ngói đã mục nát.

"Hôm đó trời mưa to gió lớn, tôi sợ nhà sập, chạy sang định kiếm cái gì chống đỡ thì thằng Lực không cho. Nó bảo nhà sập xuống mẹ mà chết, ai nuôi bố với các em", chị Lan ứa nước mắt kể. Hai mẹ con kịp dồn hết cả nhà sang gian bên trái, rui mè còn chắc chắn, kéo được cái giá quần áo thì mái ngói bắt đầu đổ ập xuống, trong nhà lênh láng như ngoài sân.

Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập - 6

Những hàng rui mè, kèo, cột đã cũ nát, mục ruỗng, khó trụ được, phần mái đã xuống cấp, hư hỏng trầm trọng (Ảnh: Hoàng Lam).

Kể từ hôm đó đến nay, 6 con người tá túc bên chái nhà còn lành, kê được 2 cái giường ọp ẹp. Mấy viên ngói cũ xin về tấp đống đấy nhưng cũng không ai dám trèo lên mà lợp lại vì sợ căn nhà đổ sập xuống. "Thôi đành phó mặc cho trời, chứ nhà sập hẳn cũng biết lấy gì mà chống đỡ bây giờ", chị Lan bật khóc khi những ngày lạnh giá, mưa phùn gió bấc đã về như phủ nỗi hoang mang, sợ hãi lên 6 con người ốm đau, bệnh tật.

Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập - 7

Chị Lan bất lực trước tình cảnh của gia đình, chỉ có thể phó thác cho ông trời (Ảnh: Hoàng Lam).

Bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Võ Liệt cho biết: "Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Thể và chị Nguyễn Thị Lan vô cùng éo le. Vừa qua, căn nhà của gia đình bị mưa bão gây hư hỏng nặng nề, mất an toàn. Trước tình hình đó, Mặt trận Tổ quốc xã đã báo cáo, xin Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Chương hỗ trợ khẩn cấp để xây nhà mới.

Phía huyện cũng đã hỗ trợ được 60 triệu đồng, Mặt trận Tổ quốc xã cũng đang kêu gọi các mạnh thường quân và nhân dân hỗ trợ thêm. Chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ, đồng hành của độc giả Dân trí để vợ chồng chị Lan và các cháu có chỗ ở an toàn, ấm cúng hơn trong mùa đông này".

Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập - 8

Hơn lúc nào hết, gia đình khốn khổ này cần sự chung tay, góp sức của cộng đồng để gắng gượng qua mùa đông lạnh giá, mưa phùn, gió bấc (Ảnh: Hoàng Lam).

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4712 xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Văn Thể

Địa chỉ: Thôn Thanh Tiến, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4712)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269