1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5459

Trao hơn 200 triệu tới người phụ nữ cụt một chân, chăm chồng tai biến

Dương Nguyên

(Dân trí) - Bà Liệu cụt một chân phải, chăm người chồng bị tai biến nằm một chỗ, 2 con tuổi ăn học. Thương cảm, bạn đọc Dân trí ủng hộ hoàn cảnh này hơn 200 triệu đồng.

Sáng 5/3, phóng viên Dân trí cùng ông Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch UBND xã Việt Tiến, đã hỗ trợ bà Trương Thị Liệu (52 tuổi, trú tại thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) - Chi nhánh huyện Thạch Hà để làm thủ tục nhận số tiền 207.127.374 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Bà Liệu là nhân vật trong bài viết "Bố tai biến nằm liệt giường, mẹ tai nạn cụt chân phải, 2 con không có Tết".

Trao hơn 200 triệu tới người phụ nữ cụt một chân, chăm chồng tai biến - 1
Bà Liệu đến ngân hàng làm thủ tục nhận món quà của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Dương Nguyên).

Do bà Liệu chưa có số tài khoản cá nhân, báo Dân trí đã tổng hợp và làm thủ tục chuyển khoản số tiền đến Ngân hàng Agribank để bà nhận được quà của bạn đọc tại chi nhánh gần nhất.

Nhận được số tiền từ bạn đọc, bà Liệu quyết định gửi một phần vào sổ tiết kiệm, số còn lại bà dùng để mua thuốc chữa bệnh cho chồng và lo cho các con ăn học.

"Tôi rất vui mừng, xúc động khi nhận được số tiền lớn này từ bạn đọc của báo Dân trí giúp đỡ. Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tập thể ban biên tập, phóng viên của báo Dân trí và đặc biệt là bạn đọc trong, ngoài nước của quý báo", bà Liệu bày tỏ.

Trao hơn 200 triệu tới người phụ nữ cụt một chân, chăm chồng tai biến - 2
Phóng viên Dân trí cùng ông Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch UBND xã Việt Tiến, trao bảng biểu trưng số tiền của bạn đọc ủng hộ bà Trương Thị Liệu (Ảnh: Hoài Anh).

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Xuân Hướng gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc vì đã dang rộng vòng tay, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ông Hướng mong rằng, thời gian tới, báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các hoàn cảnh kém may mắn vượt lên trong cuộc sống.

Như Dân trí đã đưa tin, mùa hè năm 2019, bà Liệu đi làm thêm ở nhà máy gạch cách nhà khoảng 5km. Trong lúc lao động, bà không may bị máy làm gạch nghiền nát chân phải.

Bốn tháng sau, bà hồi phục sức khỏe, xuất viện trở về nhà. Nhưng nỗi đau, bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó.

Trao hơn 200 triệu tới người phụ nữ cụt một chân, chăm chồng tai biến - 3
Bà Liệu bị cụt chân, chăm người chồng tai biến nằm một chỗ (Ảnh: Dương Nguyên).

Năm 2021, chồng bà Liệu là ông Đậu Xuân Quang (54 tuổi) bị tai biến mạch máu não. Từ đó đến nay, ông sống thực vật, nằm một chỗ. Mọi việc sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh, ông Quang đều trông cậy vào người thân.

Bà Liệu cực chẳng đã, phải vay tiền sắm chiếc chân giả, chịu đau đớn tập đi lại trong nhà để có thể hàng ngày chăm sóc cho chồng.

Họ hàng hai bên nội ngoại neo người, khó khăn nên không giúp được nhiều. Gia đình bà Liệu sống trong sự đùm bọc, thương yêu của bà con lối xóm khi người cho gói mì tôm, nhà cho bó rau, con cá...

Tết đến, gia đình bà trông chờ vào những món quà hỗ trợ từ chính quyền, các tổ chức thiện nguyện.

Hai con trai bà Liệu học đến ngày hôm nay cũng nhờ nhà trường miễn giảm học phí, thầy cô hỗ trợ quần áo, sách vở.