1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5464

Trao hơn 170 triệu đồng giúp đỡ người phụ nữ 13 năm nằm một chỗ do bạo bệnh

Thúy Diễm

(Dân trí) - Suốt 13 năm qua, chị Thương nằm một chỗ do bệnh tật, việc chữa bệnh phải tạm ngưng do khó khăn. Đồng cảm trước hoàn cảnh của chị Thương, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay giúp đỡ hơn 170 triệu đồng.

Ngày 3/3, phóng viên báo Dân trí cùng lãnh đạo UBND xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm và trao bảng tượng trưng số tiền 153.190.898 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới gia đình chị Hồ Thị Thương (33 tuổi).

Số tiền này đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của anh Phạm Văn Pháp (36 tuổi, chồng chị Thương).

Trao hơn 170 triệu đồng giúp đỡ người phụ nữ 13 năm nằm một chỗ do bạo bệnh - 1
Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Quảng Hiệp trao bảng tượng trưng số tiền 153.190.898 đồng đến gia đình anh Phạm Văn Pháp (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ngoài ra, bạn đọc Dân trí còn chung tay giúp đỡ gia đình chị Thương hơn 20 triệu đồng qua tài khoản cá nhân, nâng tổng số tiền gia đình nhận được lên hơn 170 triệu đồng.

Chị Thương là nhân vật trong bài viết "Mẹ chồng 13 năm chăm con dâu bại liệt, con trai lại gặp nạn ngày giáp Tết".

Chị Thương kết hôn với anh Pháp 14 năm trước, nhưng không may bị bại liệt sau khi sinh con đầu lòng. Từ đó, bà Võ Thị Quý (67 tuổi, mẹ chồng chị Thương) đã chăm sóc chị suốt 13 năm qua.

Trước Tết Nguyên đán, anh Pháp gặp tai nạn lao động, khiến gia đình vốn đã khó khăn lại thêm phần vất vả. Ngay sau khi hoàn cảnh của gia đình chị Thương được đăng tải trên báo Dân trí, đã nhận được sự sẻ chia của bạn đọc.

Trao hơn 170 triệu đồng giúp đỡ người phụ nữ 13 năm nằm một chỗ do bạo bệnh - 2
Anh Pháp suốt 13 năm qua đi làm thuê khắp nơi kiếm tiền để lo cho vợ bại liệt và con nhỏ thơ dại (Ảnh: Thúy Diễm).

Anh Pháp xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ gia đình anh bằng cả tấm lòng.

"Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời tri ân sâu sắc đến báo Dân trí và bạn đọc giúp gia đình trong thời gian qua. Gia đình tôi không bao giờ quên được tấm chân tình này", anh Pháp chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Kim Thư, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hiệp, thay mặt chính quyền địa phương cảm ơn sự giúp đỡ đầy ý nghĩa từ bạn đọc báo Dân trí.

"Năm 2024, báo Dân trí đã hỗ trợ xây dựng căn nhà khang trang cho một hộ nghèo trên địa bàn xã, trị giá trên 100 triệu đồng. Đến nay, bạn đọc báo Dân trí lại tiếp tục gửi trao số tiền lớn giúp đỡ thêm một hộ khó khăn khác của địa phương là điều rất đáng trân quý.

Tôi mong rằng quý báo sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước", bà Thư cho hay.