1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, vợ con tôi đã có sữa và thuốc uống"

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền hơn 270 triệu đồng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, anh Phan Đăng Tình nghẹn ngào "nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, vợ con tôi đã có sữa và thuốc uống".

Phóng viên Báo điện tử Dân trí vừa đến thăm và làm thủ tục trao số tiền 216.289.018 đồng, bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới gia đình anh Phan Đăng Tình (trú ở thôn Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội).

Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, vợ con tôi đã có sữa và thuốc uống - 1

Gia đình anh Phan Đăng Tình trân trọng đón nhận số tiền 216.289.018 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Anh Tình cho biết, qua số tài khoản cá nhân và trực tiếp tại gia đình, gia đình anh được bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 60 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại gia đình anh Tình được bạn đọc giúp đỡ hơn 270 triệu đồng.

"Có số tiền trên, tôi đã mua được sữa, thuốc cho vợ con uống. Nhờ vậy sức khỏe của vợ con tôi cũng có phần cải thiện. Gia đình tôi xin trân trọng cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm", anh Tình nghẹn ngào nói.

Anh Phan Đăng Tình là hoàn cảnh trong bài viết "Người mẹ ung thư nghẹn ngào "em không còn nước mắt để khóc", đăng tải trên Báo điện tử Dân trí ngày 23/6.

Chị Nguyễn Thị Phương (vợ anh Tình) mang thai con trai Phan Đăng Tiến ở tháng thứ 7 thì bị tai nạn giao thông. 2 mẹ con may mắn thoát chết, nhưng Tiến bị sinh non, phải nằm lồng kính suốt mấy tháng.

Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, vợ con tôi đã có sữa và thuốc uống - 2

Con trai lớn vừa tốt nghiệp đại học, con gái út năm nào cũng đạt học sinh giỏi, chị Phương nói đó là động lực để chị sống tiếp.

 Do sinh non nên cơ thể con trai chưa hoàn thiện, Tiến lại mắc bại não bẩm sinh và căn bệnh xương thủy tinh. Hành trình tìm kiếm sự sống cho đứa trẻ bất hạnh của đôi vợ chồng nghèo vô cùng gian nan, vất vả. Vay mượn đưa con đi khắp nơi, cuối cùng không còn hy vọng vợ chồng chị Phương đành chấp nhận đưa con trở về nhà chăm sóc.

Đầu năm 2021, chị Phương phát hiện căn bệnh ung thư vú. Để chữa trị, không còn cách nào khác, người chồng đành phải cầm cố căn nhà đang ở cộng thêm vay mượn khắp mọi nơi để đưa vợ đi bệnh viện.

Căn bệnh của chị Phương khi phát hiện đã ở vào giai đoạn muộn, sau gần 3 năm tích cực chạy chữa, bệnh tình không mấy thuyên giảm. Không muốn chồng con phải gánh thêm nợ nữa, 2 tháng trước chị Phương xin bác sĩ xuất viện về nhà chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận!

Không được tiếp tục chữa trị tích cực nên căn bệnh phát triển nhanh chóng, cơ thể chị Phương bị tàn phá khủng khiếp. Để chống lại những cơn đau đến tận xương tủy, người phụ nữ nghèo chỉ còn biết trông cậy vào những vỉ thuốc giảm đau và những nắm lá thuốc đi xin.