1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4896:

Người mẹ ung thư nghẹn ngào "em không còn nước mắt để khóc"

Hương Hồng

(Dân trí) - Căn bệnh ung thư tàn phá cơ thể chị, con trai nằm liệt lở loét..., chị nói không còn nước mắt để khóc. Cuộc đời nghiệt ngã đã cướp đi của chị đến cả những giọt nước mắt cuối cùng.

Tôi không khỏi rùng mình xót xa, khi được tận mắt thấy cơ thể chị Nguyễn Thị Phương (SN 1976, trú ở thôn Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) bị tàn phá nặng nề bởi bệnh ung thư vú đã đến giai đoạn cuối.

Người mẹ ung thư nghẹn ngào em không còn nước mắt để khóc - 1
Người mẹ ung thư nghẹn ngào em không còn nước mắt để khóc - 2

Cơ thể người phụ nữ 47 tuổi bị tàn phá khủng khiếp bởi căn bệnh ung thư vú đã đến giai đoạn cuối.

Nửa người bên phải người phụ nữ tội nghiệp phù nề, lở loét và liên tục chảy dịch. Mấy tháng nay chị phải sống trong tư thế nửa ngồi, nửa nằm trên chiếc ghế xếp. 

Chị Phương thều thào: "Bệnh của em đến giai đoạn cuối, bệnh viện trả về rồi. Số em ông trời đã định như vậy, em không nghĩ nhiều nữa. Em chỉ thương bố con anh ấy mắc nợ nhiều quá. Thương thằng Tiến…", người phụ nữ bất hạnh không thể nói hết câu rồi hướng đôi mắt đỏ hoe sang căn phòng kế bên.

Theo ánh nhìn của chị Phương, chúng tôi bước vào căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng. Trên chiếc phản gỗ kê sát cửa sổ là một hình hài tiều tụy chỉ có da bọc xương, khắp người lở loét nằm co quắp, miệng chảy đầy nhớt dãi và liên tục kêu ú ớ…

Người mẹ ung thư nghẹn ngào em không còn nước mắt để khóc - 3

Sau 3 năm vay mượn chạy chữa, cùng đường chị Phương xin về nhà chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận.

Chị Phương đau đớn cho biết, đứa trẻ tội nghiệp nằm liệt giường như thế suốt 24 năm qua là người con thứ 2 của chị. "Cháu nó tên là Phan Đăng Tiến, sinh năm 1999. Mang thai cháu nó ở tháng thứ 7 thì em bị tai nạn giao thông. 2 mẹ con may mắn thoát chết, nhưng cháu nó bị sinh non, phải nằm lồng kính suốt mấy tháng…".

Người mẹ tội nghiệp cho biết thêm, do sinh non nên cơ thể con trai chưa hoàn thiện, Tiến lại mắc bại não bẩm sinh và căn bệnh xương thủy tinh. Hành trình tìm kiếm sự sống cho đứa trẻ bất hạnh của đôi vợ chồng nghèo vô cùng gian nan, vất vả. Vay mượn đưa con đi khắp nơi, cuối cùng không còn hy vọng vợ chồng chị Phương đành chấp nhận đưa con trở về nhà chăm sóc.

Người mẹ ung thư nghẹn ngào em không còn nước mắt để khóc - 4

Đứa con trai sinh non của chị Phương nằm liệt giường đã 24 năm.

"Chăm sóc cho con vất vả lắm, chỉ cần động chạm nhẹ thôi là gãy xương. Vợ chồng em vay mượn để đưa thằng bé đi khắp trong Nam ngoài Bắc rồi. Nhưng ở đâu, bác sĩ cũng lắc đầu bảo bệnh không chữa khỏi được. Ông trời bắt tội con em rồi!...", chị Phương nghẹn ngào nói.

Cuộc sống của gia đình thuần nông này vốn chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Những lúc nông nhàn anh Tình (chồng chị Phương) lại đi theo gánh thợ xây trong làng nhận công việc phụ hồ, những mong kiếm thêm "đồng ra đồng vào" để trang trải cuộc sống và mua thuốc cho đứa con tội nghiệp.

Chị Phương ở nhà chăm sóc Tiến, tranh thủ nuôi thêm con lợn, con gà. Thức khuya, dậy sớm, vắt kiệt sức lao động, nhưng gia đình chị Phương luôn sống trong cảnh "ăn bữa sáng lo bữa tối".

Người mẹ ung thư nghẹn ngào em không còn nước mắt để khóc - 5

Gương mặt hằn rõ sự bất lực của người đàn ông trụ cột gia đình.

Đầu năm 2021, chị Phương phát hiện căn bệnh ung thư vú. Để chữa trị, không còn cách nào khác, người chồng đành phải cầm cố căn nhà đang ở cộng thêm vay mượn khắp mọi nơi để đưa vợ đi bệnh viện.

Căn bệnh của chị Phương khi phát hiện đã ở vào giai đoạn muộn, sau gần 3 năm tích cực chạy chữa, bệnh tình không mấy thuyên giảm. Không muốn chồng con phải gánh thêm nợ nữa, 2 tháng trước chị Phương xin bác sĩ xuất viện về nhà chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận!

Không được tiếp tục chữa trị tích cực nên căn bệnh phát triển nhanh chóng, cơ thể chị Phương bị tàn phá khủng khiếp. Để chống lại những cơn đau đến tận xương tủy, người phụ nữ nghèo chỉ còn biết trông cậy vào những vỉ thuốc giảm đau và những nắm lá thuốc đi xin.

Người mẹ ung thư nghẹn ngào em không còn nước mắt để khóc - 6

Con trai lớn vừa tốt nghiệp đại học, con gái út năm nào cũng đạt học sinh giỏi, chị Phương nói đó là động lực để chị vượt qua nỗi đau và sống tiếp.

Người mẹ ung thư nghẹn ngào em không còn nước mắt để khóc - 7

Nữ sinh lớp 10 cầu xin các nhà hảo cứu giúp.

Thấy chị Phương nhăn mặt đau đớn, đứa con gái út Phan Ngọc Thảo (SN 2007), vội chạy lại bên mẹ. Nữ sinh lớp 10 nhẹ nhàng đưa tay lau mồ hôi, bóp tay, bóp chân cho mẹ. Khó nhọc đưa bàn tay sưng tấy xoa đầu con gái, chị Phương bùi ngùi:

 "Cháu lớn đã học xong đại học, đang đi xin việc làm. Con bé này đang học lớp 10, năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Các con là động lực để em sống tiếp. Chứ nói thật nhiều lần em đã nghĩ quẩn, em định ôm thằng Tiến quyên sinh cho cả nhà đỡ khổ", chị Phương lại nức nở.

Thấy mẹ khóc, Thảo cũng òa khóc theo. Nữ sinh lớp 10 ngước lên gương mặt xinh xắn nhòe nhoẹt nước mắt, cầu cứu: "Con xin các cô, các bác cứu mẹ và anh con với ạ. Nhà con cùng đường rồi. Mấy hôm nay mẹ con đau lắm. Mẹ cứ thế này con sợ lắm!…".

Người mẹ ung thư nghẹn ngào em không còn nước mắt để khóc - 8

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Hữu Huy, trưởng thôn Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội cho biết: "Gia đình chị Phương rất khó khăn, trong nhà có đến 2 người ốm nằm liệt, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào người khác.

Chứng kiến cảnh chị Phương bị căn bệnh tàn phá nặng nề, cháu Tiến nằm co quắp một góc chúng tôi rất đau xót. Chúng tôi rất mong báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị, thêm viên thuốc, hộp sữa…".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4896 xin gửi về:

1. Anh Phan Đăng Tình (chồng chị Phương)

ĐT: 0384191189

Địa chỉ: Thôn Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4896)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269