1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, người mẹ góa đã có tiền cho con đi viện

Hương Hồng

(Dân trí) - Chồng mất vì tai nạn, con gái mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình chị Thu sống trong cảnh bệnh tật, nợ nần. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Dung có tiền chữa bệnh cho con và trả bớt một phần nợ.

Chiều ngày 31/10, Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm và trao tặng gia đình chị Chu Thị Thu (thôn Trại Cá, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), số tiền 116.946.111đ của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Chị Thu là góa phụ nghèo khó nuôi con bệnh tật đã được đề cập trong bài viết: “Người mẹ nghẹn ngào: Quá ngày rồi mà con vẫn chưa được đến viện”, đã được báo điện tử Dân trí đăng tải ngày 1/10/2020.

Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, người mẹ góa đã có tiền cho con đi viện - 1
Phóng viên Dân trí cùng đại điện chính quyền địa phương thay mặt bạn đọc trao tặng gia đình chị Thu số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ qua chương trình Nhân ái

Ngay sau khi hoàn cảnh gia đình chị Thu được báo Điện tử Dân trí phản ánh, nhiều tấm lòng hảo tâm đã về gia đình thăm hỏi và gửi quà động viên 4 mẹ con vượt qua khó khăn.

Chị Thu cho biết, ngoài những lời động viên chia sẻ về hoàn cảnh éo le của 4 mẹ con, các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí đã trực tiếp ủng hộ đến gia đình số tiền gần 20 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Thu đã nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm số tiền gần 140 triệu đồng.

Chị Thu chia sẻ thêm, nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí, chị Thu đã có tiền đưa con đến bệnh viện tỉnh tiếp tục điều trị. Sắp tới chị sẽ đưa cháu xuống Hà Nội để thăm khám kiểm tra lại toàn bộ. Chị cũng xin trích ra một phần tiền, trả khoản vay lãi cao lúc trước cho cháu đi viện.

Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, người mẹ góa đã có tiền cho con đi viện - 2

Ông Nguyễn Việt Oanh, Bí thư huyện ủy Lục Ngạn (áo trắng bên phải) thăm hỏi và động viên mẹ con chị Thu cố gắng vượt qua khó khăn

Xúc động trước tấm lòng của bạn đọc Dân trí, ông Nguyễn Việt Oanh, Bí thư huyện ủy Lục Ngạn chia sẻ: “Nhiều năm bạn đọc đồng hành cùng báo Dân trí đã giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lục Ngạn. Chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn chương trình Nhân ái của báo Dân trí, là cầu nối hiệu quả giữa bạn đọc và các hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội. Mong rằng thời gian tới, báo Dân trí cùng các bạn đọc tiếp tục quan tâm và giúp đỡ đến các mảnh đời còn thiếu may mắn ở huyện Lục Ngạn”.

Như đã đưa tin trước đó, lên 4 tuổi cháu Thương là con gái út của chị Thu được phát hiện mắc bệnh thiếu máu huyết tán, hàng tháng phải tới bệnh viện truyền máu và điều trị.

Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, người mẹ góa đã có tiền cho con đi viện - 3

Chị Thu xin gửi lời cám ơn bạn đọc Dân trí đã quan tâm giúp đỡ gia đình chị

Giữa lúc nguy nan vừa phải chạy chữa bệnh cho con ở viện, vừa phải lo cuộc sống cho những đứa con khác ở nhà, thì tai họa bất ngờ ập xuống giai đình chị Thu. Ngày 28/12/2018 (âm lịch), vụ tai nạn giao thông cướp đi người đàn ông trụ cột gia đình, đẩy 4 mẹ con chị Thu vào cuộc sống khó khăn đến cùng cực.

Khoản vay nợ trước đó để đưa con đến bệnh viện chữa bệnh vẫn chưa trả được, chồng đột ngột qua đời, gánh nặng cuộc sống lại đặt lên đôi vai gầy của người góa phụ nghèo bất hạnh.