1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nhờ bạn đọc Dân trí, con gái của chiến sĩ hải quân đã được ghép giác mạc

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Vợ chồng Mơ đang rơi vào cảnh bế tắc, không có tiền ghép giác mạc cho con thì bạn đọc Dân trí đã kịp thời hỗ trợ gần 300 triệu đồng, đủ chi phí cứu đôi mắt của bé Quỳnh Anh.

Ngay sau khi chuyến bay từ Singapore đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, chị Phan Thị Mơ cùng bé Đào Quỳnh Anh đến ngay Văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM báo tin mừng là ca phẫu thuật ghép giác mạc cho bé Quỳnh Anh đã thành công tốt đẹp.

Cũng trong ngày, báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến chị Phan Thị Mơ (mẹ bé Quỳnh Anh) số tiền 295.395.244 đồng mà bạn đọc Dân trí đã ủng hộ cho bé Quỳnh Anh trong tuần 1 tháng 9/2023 (277.573.244 đồng) và tuần 2 tháng 9/2023 (17.822.000 đồng). Số tiền này đã được chuyển khoản cho chị Mơ ngay sau khi báo nhận được để chị Mơ có tiền lo chữa trị cho Quỳnh Anh.

Chị Phan Thị Mơ cùng cô con gái Quỳnh Anh là nhân vật trong bài viết "Vợ chồng chiến sĩ hải quân xin bạn đọc cứu đôi mắt của con gái nhỏ" đăng trên báo Dân trí ngày 30/8. 

Nhờ bạn đọc Dân trí, con gái của chiến sĩ hải quân đã được ghép giác mạc - 1

Chị Phan Thị Mơ cùng cháu Quỳnh Anh nhận quà của bạn đọc Dân trí.

Chị Mơ cho biết: "Tháng sau con em sẽ sang Singapore tái khám lần cuối, nếu ổn sẽ được tháo chỉ là hoàn tất. Những lần sau em xin bệnh viện tái khám và nhận thuốc định kỳ tại TPHCM cho đỡ tốn kém".

Thông qua báo Dân trí, chị Mơ gửi đến tất cả các bạn đọc, nhà hảo tâm và các hội nhóm từ thiện đã giúp đỡ cho bé Quỳnh Anh được ghép giác mạc, cứu lấy đôi mắt sáng cho con.

Nhờ bạn đọc Dân trí, con gái của chiến sĩ hải quân đã được ghép giác mạc - 2

Ca ghép giác mạc cho Quỳnh Anh đã thành công tốt đẹp.

Như Dân trí đã đưa tin, bé Đào Quỳnh Anh (SN 2019) là con gái của đại úy Đào Xuân Bình (nhân viên vệ binh Hải đoàn 128 HQ - Quân chủng Hải quân) và chị Phan Thị Mơ.

Khi mới sinh ra, Quỳnh Anh cũng có đôi mắt to tròn như mẹ. Nhưng đến khi Quỳnh Anh hơn 2 tuổi thì xuất hiện chấm nhỏ màu hồng ở mắt trái, sau đó lan rộng và dày lên.

Chị Mơ đưa con đi khám mới biết Quỳnh Anh bị u bì kết giác mạc bẩm sinh, khối u đã lớn, lấn sâu vào tiền phòng nên không thể phẫu thuật tách khối u, phải ghép giác mạc mới.

Trong năm 2022, chị Mơ đưa Quỳnh Anh đi hết các bệnh viện mắt khắp cả nước để đăng ký phẫu thuật nhưng không có giác mạc phù hợp.

Đầu năm 2023, Mơ đến một bệnh viện quốc tế đăng ký ghép giác mạc cho con. Đến tháng 7, chị được thông báo là có giác mạc phù hợp tại Singapore.

Sau 2 năm chờ đợi, cơ hội cứu con đã đến nhưng vợ chồng Mơ không thể vui nổi vì bệnh viện thông báo chi phí phẫu thuật lên đến 650 triệu đồng. Đó là số tiền quá lớn đối với gia đình Mơ.

Nhờ bạn đọc Dân trí, con gái của chiến sĩ hải quân đã được ghép giác mạc - 3

Sau 2 năm chờ đợi mới có giác mạc phù hợp để ghép cho Quỳnh Anh.

Quyết tâm cứu con, 2 vợ chồng dành cả ngày gọi điện khắp anh em họ hàng, mượn được 400 triệu đồng. Đồng đội của Bình cũng quyên góp giúp vợ chồng anh 49 triệu đồng. Thế nhưng, gom góp hết mọi nơi cũng còn thiếu hơn 200 triệu đồng.

Vợ chồng Mơ đang rơi vào cảnh bế tắc thì bạn đọc Dân trí đã kịp thời hỗ trợ gần 300 triệu đồng, bù cho khoản chi phí phẫu thuật còn lại. Đồng thời, mẹ con Mơ còn có tiền để lo chi phí máy bay đi lại, ăn ở tại Singapore trong quá trình ghép giác mạc cho Quỳnh Anh. Nhờ đó, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, cứu được đôi mắt sáng cho bé Quỳnh Anh.