1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Nhờ bạn đọc Dân trí, các con mới có cơ hội tiếp tục đến trường"

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Hồng có tiền để thuê nhà trọ cho 3 mẹ con, chuẩn bị cho 2 đứa con nhỏ nhập học.

Ngày 31/7, báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình em Nguyễn Gia Khánh số tiền 137.854.888 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ Khánh trong tuần 1 tháng 7/2023 (125.286.888 đồng), tuần 2 tháng 7/2023 (9.048.000 đồng) và tuần 3 tháng 7/2023 (3.520.000 đồng).

Tiếp nhận tấm lòng của bạn đọc Dân trí, chị Nguyễn Thị Hồng (mẹ Khánh) xúc động tâm sự: "Nếu không có các nhà hảo tâm, bạn đọc và các anh chị nhà báo Dân trí thì bây giờ không biết 3 mẹ con tôi đang ở đâu nữa, 2 đứa con của tôi chắc không có cơ hội tiếp tục đến trường".

Nhờ bạn đọc Dân trí, các con mới có cơ hội tiếp tục đến trường - 1

3 mẹ con chị Hồng nhận quà của bạn đọc Dân trí.

Chị xúc động đến vậy là vì sau cơn đột quỵ vào rạng sáng 10/6, anh Nguyễn Gia Thanh (cha của Khánh) đã qua đời ngay trước ngày Khánh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngày đó, Khánh chỉ kịp theo đoàn xe đưa thi thể cha về quê chôn cất rồi vội vàng vào lại TPHCM để đăng ký thi tốt nghiệp.

Còn chị Hồng ở lại quê nhà lo tang ma cho chồng rồi vội vàng bắt xe vào TPHCM để chăm sóc 2 đứa con đang ở trọ, tìm việc làm kiếm thu nhập nuôi con, trả tiền nhà trọ…

Lúc bắt xe vào lại TPHCM, trong đầu chị Hồng rối rắm những nỗi lo. Chị không biết kiếm đâu ra tiền để trả hết chi phí tang ma, đóng tiền nhà trọ tháng tới, nếu không có tiền thuê trọ thì 3 mẹ con biết ở đâu, rồi tiền đâu tiếp tục cho 2 đứa con ăn học khi chồng đã mất…

Vừa may, hoàn cảnh nhà chị được bạn đọc Dân trí biết đến, dang tay hỗ trợ nên chị đã có tiền để trả nợ vay mượn lo chữa trị, tang ma cho anh Thanh. Chị Hồng giữ lại phần lớn số tiền mà bạn đọc giúp đỡ để chuẩn bị cho Khánh vào đại học, bé Nguyễn Thị Thanh (con út, SN 2016) vào lớp 2.

Khánh khoe, tổ hợp 3 môn đăng ký đại học Bách Khoa TPHCM của em được 26,5 điểm, nếu điểm chuẩn năm nay không tăng quá cao so với năm ngoái thì em sẽ đậu.

Em cũng đã dò hỏi người quen để khi bắt đầu đi học sẽ nhận thêm công việc gia sư dạy kèm, kiếm tiền phụ mẹ trong những năm học đại học.

Chị Hồng cũng khoe là chủ xưởng may đã đồng ý giao hàng lại cho chị làm may gia công. Trước đó, sau đợt nghỉ dài ngày để chăm sóc chồng ở bệnh viện, phần hàng của vợ chồng chị Hồng đã bị cắt, nay biết gia cảnh khó khăn của nhà chị, chủ xưởng đồng ý giao hàng lại để chị có việc làm, có thu nhập nuôi con.

Chị cứ nhắc đi nhắc lại lời cảm ơn của gia đình vì nhờ có sự giúp đỡ này mà mẹ con chị mới còn nhà trọ để ở, có tiền để cho 2 đứa trẻ chuẩn bị nhập học.

Lúc chia tay, cô bé Nguyễn Thị Thành khoanh tay cúi đầu xin cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người. Cháu nói: "Con xin cảm ơn cô chú, anh chị đã giúp đỡ nhà con, để con được đi học!".