1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5522

Người phụ nữ mang "3 án tử" cùng chồng gồng gánh cha mẹ già

Ngô Linh

(Dân trí) - Cùng lúc mắc 3 căn bệnh hiểm nghèo, bà Bình càng kiệt quệ hơn khi chồng cũng đau ốm triền miên, cha mẹ chồng già yếu nằm liệt giường.

Dù bệnh tật quấn thân, vợ chồng bà Phạm Thị Bình (51 tuổi) và ông Trần Kim Quang (57 tuổi), trú thôn Phú Tây (xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), vẫn tận tụy chăm sóc cha mẹ già yếu ngoài 90 tuổi và người cô ruột 71 tuổi bị khuyết tật từ nhỏ.

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, ngày nào bà Bình cũng bận rộn chăm sóc cho cha mẹ chồng. Hai cụ đi đứng khó khăn nên hầu như sinh hoạt cá nhân đều dựa vào các con. Người cô chồng đã lớn tuổi, bị khuyết tật tay chân, chỉ phụ được những việc nhẹ nhàng để các cháu đỡ vất vả phần nào.

Vừa xoa bóp tay cho mẹ, bà Bình kể, vợ chồng bà đến với nhau khi tuổi đã ngoài 40, đường con cái khó khăn dù đã tìm nhiều cách điều trị.

Người phụ nữ mang 3 án tử cùng chồng gồng gánh cha mẹ già - 1

Bà Bình đang chăm sóc cho cha mẹ già yếu và người cô ruột (Ảnh: Ngô Linh).

Trước đây, bà Bình làm công nhân may, chồng quanh năm lo việc đồng áng, không mấy dư dả. Nhưng tai ương bất ngờ ập đến, tháng 3/2024, bà Bình đau nhức ở vùng bả vai, đi khám thì phát hiện bị ung thư vú giai đoạn 3, ung thư tuyến giáp và u nang buồng trứng.

"Cầm trên tay kết quả xét nghiệm mà tôi bủn rủn tay chân, không thể tin vào tai mình", bà Bình nghẹn ngào kể.

Đến nay, bà Bình đã trải qua 16 lần xạ trị, 8 lần truyền hóa chất và đã cắt một bên vú phải. Sau khi điều trị ung thư vú, bà Bình sẽ chuyển qua điều trị ung thư tuyến giáp và u nang buồng trứng.

"Số tiền tích góp được cũng dần vơi đi sau những lần ra vào viện điều trị. Thời gian qua, may nhờ có bà con làng xóm, một số nhà hảo tâm thương tình giúp đỡ. Nói thật, tôi cũng không dám vay mượn nhiều, sợ không có khả năng trả, rồi chẳng may tôi có mệnh hệ gì sẽ để lại nợ nần cho gia đình", bà Bình rầu rĩ nói.

Chồng bà Bình, ông Trần Kim Quang cũng nhiều lần "thập tử nhất sinh" vì mắc hen phế quản mãn tính. Tháng 9/2024, ông Quang lên cơn hen nặng phải nhập viện hồi sức cấp cứu, tưởng chừng khó qua khỏi.

Người phụ nữ mang 3 án tử cùng chồng gồng gánh cha mẹ già - 2

Dù mang bệnh hiểm nghèo nhưng bà Bình vẫn tận tụy chăm sóc cho cha mẹ già yếu (Ảnh: Ngô Linh).

"Mỗi lần đi làm, chồng tôi đều phải mang theo bình xịt để kiểm soát hen phế quản. Tôi ở nhà cũng lo lắng lắm, thấy lâu về là phải gọi điện thoại. Tôi nghỉ việc hơn 1 năm nay. Giờ cả nhà chỉ trông cậy vào vài sào ruộng, ít rau củ trong vườn và tiền trợ cấp tuổi già của cha mẹ", bà Bình chia sẻ.

Chồng bà Bình là con trai út trong gia đình có 7 người con, ông ở chung với cha mẹ để chăm sóc, phụng dưỡng. Các anh chị em khác có gia đình riêng, đều làm nông, không mấy dư dả, có người cũng bệnh tật đau ốm nên không giúp được gì nhiều.

Người phụ nữ mang 3 án tử cùng chồng gồng gánh cha mẹ già - 3

Gia đình dùng bếp củi nấu nướng để đỡ tốn tiền đổi gas (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Trần Thị Đào (71 tuổi, người cô chồng của bà Bình) chia sẻ: "Tôi bị khuyết tật lại già cả rồi nên không giúp gì được nhiều, chỉ phụ vài việc lặt vặt trong nhà. Chỉ cầu mong trời thương cho các cháu sức khỏe, chúng nó còn trẻ mà, tội nghiệp lắm!".

Theo ông Trần Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND xã Điện Quang, bà Phạm Thị Bình và chồng đều mắc bệnh, lại còn phải chăm sóc cha mẹ già yếu, người cô bị khuyết tật từ nhỏ. Đoàn thể địa phương và thôn, xóm cũng kêu gọi giúp đỡ được chút ít, nhưng cũng như muối bỏ bể bởi bệnh của bà Bình phải điều trị lâu dài.

Thông qua báo Dân trí, ông Khải cũng mong bạn đọc quan tâm, tạo điều kiện để gia đình bà Bình vượt qua nghịch cảnh.