Mã số: 5510
Bố mất sớm, mẹ qua đời vì ung thư, người đàn ông tật nguyền cô độc cùng cực
(Dân trí) - Bố mất từ khi anh Chữ còn nhỏ, mẹ là chỗ dựa duy nhất cũng qua đời vì bạo bệnh. Một mình giữa muôn vàn khó khăn, người đàn ông tật nguyền phải chật vật xoay xở từng ngày trong cô đơn và khốn khó.
Số phận nghiệt ngã của người đàn ông khuyết tật (Video: Thế Hưng - Minh Trang).
Mẹ ung thư qua đời, lại con trai tật nguyền bơ vơ, lạc lõng, khốn khó vô cùng
Một năm sau ngày mẹ mất, anh Nguyễn Văn Chữ (37 tuổi, thôn Tông Rạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) vẫn chưa thể quen với cuộc sống đơn độc. Những bữa cơm nguội lạnh, những ngày tháng lặng lẽ không ai trò chuyện, những đêm trắng co ro trong bóng tối… tất cả như nhấn chìm anh trong nỗi buồn không lối thoát.

Số phận luôn nghiệt ngã với anh Chữ (Ảnh: Minh Trang).
Sinh ra đã chịu thiệt thòi với chân phải và tay phải vô cùng yếu ớt, anh Chữ lại sớm mất cha. Gần 40 năm qua, mẹ là chỗ dựa duy nhất, là đôi tay, đôi chân giúp anh đi lại, sinh hoạt. Mẹ cũng là người tần tảo nuôi anh Chữ lớn lên trong căn nhà sàn cũ kỹ.
"Mẹ làm đủ nghề để có tiền cho tôi thuốc thang và sinh hoạt. Dù khốn khó đến đâu mẹ vẫn là điểm tựa vững chắc, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi", anh Chữ nghẹn ngào nói.

Giấy xác nhận khuyết tật của anh Chữ (Ảnh: Minh Trang).
Năm 2024, anh Chữ gần như suy sụp khi biết tin mẹ mắc căn bệnh ung thư. Anh vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho mẹ, với hy vọng giữ bà ở lại. Thế nhưng, căn bệnh quái ác không cho mẹ anh cơ hội.
Tháng 9 năm ngoái, mẹ anh Chữ qua đời, để lại con trai tật nguyền bơ vơ, lạc lõng, mọi thứ khó khăn vô cùng.
Cầu cho căn nhà đừng đổ sập xuống bàn thờ của mẹ
Không có khả năng lao động, anh Chữ lay lắt qua ngày bằng số tiền 750.000 đồng/tháng trợ cấp cho người khuyết tật. Tất cả chi phí ăn uống, sinh hoạt, thuốc men của người đàn ông tật nguyền neo đơn đều trông cả vào khoản trợ cấp này.
Ăn không đủ, anh Chữ càng không dám mơ tới ngôi nhà kiên cố. Căn nhà sàn cũ kỹ, mái lợp cọ đã mục nát, vách gỗ xiêu vẹo khiến anh sống trong nỗi lo âu từng ngày. Mỗi khi trời mưa, anh chỉ biết ngồi co ro trong góc nhà.
Đặc biệt, đôi chân yếu ớt khiến việc lên xuống cầu thang trở thành nỗi ám ảnh với anh. Hàng ngày, anh Chữ chật vật tự lo mọi việc, từ nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp...
Cuộc sống của người đàn ông khốn khổ này là một chuỗi những ngày dài cô đơn, khó khăn, thiếu thốn, bất tiện.
Anh Chữ có một người anh trai tên Nguyễn Văn Thương (49 tuổi). Tuy nhiên, gia cảnh anh Thương cũng nghèo khó, phải lo cho gia đình riêng nên cũng bất lực trước nỗi cơ cực của người em ruột.

Ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể sập đổ bất cứ lúc nào (Ảnh: Minh Trang).
Anh Thương cho biết: "Tôi lập gia đình và ở riêng đã lâu, cũng không khá giả gì nên chẳng giúp em được nhiều. Thương em lắm, nhìn cảnh nó lủi thủi một mình trong căn nhà rách nát mà không biết phải làm sao.
Tôi cầu mong có người giúp đỡ để nó có một nơi ở đàng hoàng hơn. Em Chữ cứ sống như thế này mãi thì khổ lắm!".
Năm ngoái, khi cơn bão số 3 (Yagi) ập đến, trời mưa bão đùng đùng, gió rít từng cơn, anh Chữ chỉ biết cầu nguyện cho căn nhà đừng đổ sập xuống bàn thờ của mẹ. Anh phải che chắn, di chuyển bàn thờ ra một góc kín để tránh gió bão.
"Lúc ấy, tôi không sợ chết, cũng không sợ căn nhà đổ sập. Tôi chỉ lo bàn thờ mẹ không còn được nguyên vẹn", anh Chữ nghẹn ngào.

Hoàn cảnh của anh Chữ rất khó khăn (Ảnh: Minh Trang).
Cơn bão đi qua, anh Thương thấy ngôi nhà của em trai không đảm bảo nên đã mang bàn thờ mẹ về nhà riêng để thờ phụng.
Theo những người dân sống gần nhà anh Chữ, mỗi khi mưa lớn, hàng xóm ai cũng lo căn nhà xập xệ không đủ sức chống chọi.
Ông Hoàng Văn Đàn, Bí thư chi bộ thôn Tông Rạng chia sẻ: "Trước đây, anh Chữ sống với mẹ già, gia đình không có lao động chính. Năm ngoái, mẹ Chữ qua đời nên hoàn cảnh của Chữ càng khó khăn hơn. Tôi và gia đình từng ngỏ ý mai mối hỏi vợ cho Chữ, nhưng không có ai chịu cực để lấy cậu ấy.
Tôi thấy cậu ấy sống một mình trong căn nhà dột nát mà thương lắm! Chúng tôi chỉ giúp được chút ít, về lâu dài, cậu ấy cần một mái nhà vững chãi hơn để không phải lo sợ mỗi khi trời dông bão".

Ở một mình, việc sinh hoạt hàng ngày cũng gặp nhiều bất tiện với anh Chữ (Ảnh: Minh Trang).
Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Xuân cho biết: "Chúng tôi đã nhiều lần đề xuất hỗ trợ anh Chữ từ các chương trình trợ giúp người nghèo, nhưng nguồn lực còn hạn chế. Chính quyền địa phương cũng hết sức trăn trở, lo lắng về hoàn cảnh của anh Chữ.
Rất mong các mạnh thường quân, bạn đọc trên cả nước chung tay hỗ trợ cho anh Chữ có một mái nhà vững chãi, để anh bớt cảm thấy cô độc, có động lực vươn lên trong cuộc sống".