Mã số: 5508
Cô giáo 23 tuổi nguy kịch, cha bán rẫy keo non và vay tiền khắp nơi cứu con
(Dân trí) - Kim Yến nhập viện khi trái tim sắp ngừng đập. Kỹ thuật tim phổi nhân tạo được sử dụng để cứu cô gái trẻ. Phương pháp điều trị này rất tốn kém. Cha cô đã vay mượn khắp nơi vẫn không đủ tiền viện phí.
Bán rẫy keo non lấy tiền cứu con
Ngồi ngoài hành lang phòng bệnh, ông Đinh Chí (48 tuổi) liên tục thở dài. Mấy ngày qua, ông đã bán rẫy keo non, chạy vạy vay mượn khắp nơi để cứu con.
Con gái ông là Đinh Thị Kim Yến (23 tuổi) đang chống chọi với căn bệnh viêm cơ tim tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Chị Đinh Thị Kim Yến được điều trị bằng kỹ thuật tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).
Kim Yến là con gái lớn của ông Đinh Chí, người dân tộc Hre ở huyện miền núi Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Gia đình khó khăn nhưng Yến ham học và học giỏi.
Năm 2024, chị Yến tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế). Cách đây 2 tháng, chị xin giảng dạy hợp đồng tại một trường trung học cơ sở với mức lương hơn 3 triệu đồng.
Năm ngày trước, chị Yến cảm thấy khó thở nên đến bệnh viện khám, sau đó được chỉ định nhập viện khẩn cấp. Chị Yến nhập viện ở tuyến huyện rồi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.
Các bác sĩ chẩn đoán chị Yến bị viêm cơ tim, viêm phổi. Bệnh diễn tiến rất nhanh. Chỉ vài giờ sau khi nhập viện, cô gái trẻ rơi vào tình trạng nguy kịch, tim dường như ngừng đập.

Kim Yến từng rơi vào tình trạng nguy kịch vì căn bệnh viêm cơ tim (Ảnh: Quốc Triều).
Các bác sĩ quyết định sử dụng kỹ thuật tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể cứu Kim Yến. Có điều, đây là một phương pháp điều trị vô cùng tốn kém. Ngoài bảo hiểm, gia đình cô cần đóng khoản viện phí lên đến 110 triệu đồng.
Nhìn con đang nguy kịch, ông Đinh Chí chết lặng. Hàng ngày, vợ chồng ông lên núi đốn keo thuê với thu nhập chỉ 300.000 đồng. Lúc con nhập viện, trong túi ông Đinh Chí chỉ còn hơn 2 triệu đồng.
Để vợ ở lại bệnh viện, ông Chí tất tả ngược núi về nhà. Một mặt, ông tìm người bán rẫy keo non ngay trong đêm. Mặt khác, ông đi khắp xóm vay mượn tiền.

Ông Đinh Chí đã bán rẫy keo non, vay mượn khắp nơi vẫn chưa đủ tiền đóng viện phí (Ảnh: Quốc Triều).
"Rẫy keo mới trồng nhưng tôi phải bán, được 20 triệu đồng, vay mượn bà con hàng xóm thêm 50 triệu đồng nữa. Bây giờ vẫn còn thiếu hơn 40 triệu đồng tiền viện phí", ông Chí nói.
"Bà ở đây để tôi về nhà mượn thêm ít tiền nuôi con"
Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Kim Thư, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết, bệnh nhân Kim Yến được chuyển đến khoa trong tình trạng nguy kịch. Tim của bệnh nhân gần như không còn đập, chỉ rung động nhẹ.
Với những trường hợp như Kim Yến buộc phải dùng kỹ thuật ECMO. Đây là kỹ thuật tiên tiến giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch. Tuy nhiên, phương pháp điều trị này rất tốn kém.
"Phương pháp ECMO giúp cứu sống bệnh nhân nhưng chi phí rất cao. Kỹ thuật này cần nhiều dụng cụ đắt tiền, chỉ riêng quả phổi nhân tạo đã có giá khoảng 65 triệu đồng", bác sĩ Thư nói.

Sau 4 ngày được điều trị bằng kỹ thuật ECMO, Kim Yến đã vượt qua được giai đoạn nguy kịch (Ảnh: Quốc Triều).
Sau 4 ngày sử dụng kỹ thuật ECMO, Kim Yến đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt. Tuy nhiên, căn bệnh này có nhiều biến chứng. Chị Yến đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.
Bác sĩ Thư nói thêm, bệnh nhân cần thời gian theo dõi, điều trị kéo dài. Sau khi xuất viện, bệnh nhân phải quay lại bệnh viện nhiều lần để kiểm tra sức khỏe.
Một trong những vấn đề quan trọng hiện nay là chế độ dinh dưỡng. Để đảm bảo khả năng hồi phục, bệnh nhân cần chế độ dinh dưỡng thật tốt. Các bác sĩ đã trao đổi với gia đình bệnh nhân về vấn đề này.

Gia đình Đinh Thị Kim Yến là người đồng bào dân tộc Hre có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Quốc Triều).
Nghe bác sĩ trao đổi về bệnh tình của con, ông Đinh Chí gửi lời cảm ơn rồi lặng lẽ quay trở lại hành lang bệnh viện. Gương mặt người đàn ông đen sạm hiện rõ nỗi khắc khổ.
Suy tư một hồi lâu, ông Chí quay sang nói với vợ: "Bà ở đây để tôi chạy về nhà mượn thêm ít tiền xuống nuôi con". Nói rồi ông Chí quay đi để lại phía sau tiếng thở dài của vợ.