1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5619

Cậu bé 7 tuổi ước có chiếc xe đạp để tự đến trường

Huyền Nguyễn Quang Hưng

(Dân trí) - Bố bệnh tật, mẹ gồng gánh cả gia đình giữa muôn vàn thiếu thốn, cậu bé Nông Đàm Đạt (7 tuổi) chỉ mong có một chiếc xe đạp, để con đường đến trường mỗi ngày đỡ vất vả hơn.

Chồng ốm yếu, vợ tần tảo sớm hôm, cái nghèo đeo bám không rời

Nép mình dưới chân đồi heo hút ở thôn Nà Phai, xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn là mái nhà tạm bợ, nơi vợ chồng anh Nông Đàm Học (SN 1973) và chị Hoàng Thị Thuyên (SN 1975) cùng cậu con trai Nông Đàm Đạt (SN 2018) đang lay lắt sống qua ngày.

Cậu bé 7 tuổi ước có chiếc xe đạp để tự đến trường - 1

Gia đình anh Học trong căn nhà tạm dựng giữa rừng (Ảnh: Xuân Quang).

Mang trong mình căn bệnh viêm gan mạn tính, anh Học thường xuyên đau ốm, mỏi mệt. Nhà nghèo, không có tiền điều trị dứt điểm, mỗi lần trở bệnh, anh chỉ dám xuống bệnh viện huyện khám qua loa rồi lại về nhà. Cứ thế, bệnh tình không những không giảm mà ngày càng trở nặng.

Người gầy rộc, mái tóc bạc trắng khiến anh Học trông già hơn nhiều so với tuổi thực. Dù mới 52 tuổi, nhưng ai mới gặp lần đầu cũng tưởng anh đã gần 70. Không còn sức làm được việc nặng, anh chỉ quanh quẩn ở nhà, giúp vợ những việc lặt vặt. Bao gánh nặng mưu sinh, chăm sóc gia đình đều dồn lên đôi vai gầy guộc của người vợ.

Là hộ nghèo lâu năm, gia đình anh Học lúc nào cũng trong tình cảnh thiếu trước hụt sau. Ngoài làm nương rẫy, để tăng thu nhập chị Thuyên còn nuôi thêm mấy con lợn và đàn gà. Cần cù là thế, tằn tiện là thế, nhưng đói nghèo vẫn như cái bóng đeo bám gia đình anh chị.

Cậu bé 7 tuổi ước có chiếc xe đạp để tự đến trường - 2

Chồng thường xuyên đau ốm, chị Thuyên phải gồng gánh cả gia đình (Ảnh: Xuân Quang).

Anh Học và chị Thuyên muộn con. Mãi đến năm anh 45, chị 43, hai vợ chồng mới được đón con đầu lòng, sau bao tháng năm khao khát, đợi chờ.

Trước đó, vì quá khao khát tiếng trẻ thơ, vợ chồng anh Học từng nhận nuôi một bé trai. Nhưng khi trưởng thành, con nuôi đi làm ăn xa nhà, lập gia đình và không sống cùng anh chị nữa.

Anh Học cho biết, bao năm qua, người con nuôi chỉ về thăm bố mẹ đúng một lần.

Bé Nông Đàm Đạt, con ruột của anh chị đang học lớp 1 tại Trường TH &THCS Dương Sơn. Trường học cách xa nhà, ngày nào chị Thuyên cũng tất tả chở con tới lớp rồi mới quay về tiếp tục công việc nương rẫy.

Thương cha bệnh tật, thương mẹ vất vả, bé Đạt chỉ ước mơ nhỏ nhoi là có một chiếc xe đạp mới để có thể tự đến trường.

Trong cuộc sống khốn khó, cậu con trai nhỏ như một tia sáng ấm áp, giúp anh Học chị Thuyên lạc quan hướng về tương lai.

Cậu bé 7 tuổi ước có chiếc xe đạp để tự đến trường - 3

Cán bộ địa phương tới thăm gia đình anh Học (Ảnh: Xuân Quang).

Mong một mái nhà lành lặn cho con thơ

Ngồi trong căn nhà mục nát, anh Học kể: “Ngôi nhà này được dựng tạm từ năm 2014, nhờ anh em họ hàng góp công, góp của giúp đỡ. Từng ấy năm dầm mưa dãi nắng, lại hứng chịu trận mưa đá kinh hoàng năm 2024, khiến mái bị tốc mất mấy tấm gỗ, phải vá chỗ này, đắp chỗ kia. Giờ căn nhà nghiêng ngả, cột kèo mục ruỗng, mái thủng lỗ chỗ, chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn phăng mọi thứ”.

Mùa hè, nắng xuyên qua mái dột, tường thủng hắt thẳng vào tận giường. Mùa đông thì gió lùa, mưa tạt lạnh buốt da thịt. Nếu không đốt củi sưởi ấm, cả nhà anh chị không ai có thể chợp mắt. 

Điều mong muốn nhất của anh Học lúc này là có một căn nhà không bị dột, không chực sập mỗi khi mưa gió. Hai vợ chồng đã có tuổi, quen cảnh thiếu thốn, khổ thế nào cũng gắng chịu. Nhưng nghĩ đến đứa con mới 7 tuổi phải sống trong căn nhà tồi tàn, xiêu vẹo, vợ chồng anh Học không khỏi nghẹn lòng, xót xa.

Cậu bé 7 tuổi ước có chiếc xe đạp để tự đến trường - 4

Căn nhà của gia đình anh Học nằm sâu trong rừng, cách xa đường quốc lộ và khu vực dân sinh (Ảnh: Xuân Quang).

Trước hoàn cảnh khó khăn của anh Học và chị Thuyên, năm nay, chính quyền địa phương đã đưa gia đình vào danh sách được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để xóa nhà tạm. Đây là khoản tiền mà suốt bao năm qua, anh chị chưa từng dám nghĩ đến. 

Tuy nhiên, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng từng ngày. Để làm được một ngôi nhà kiên cố, an toàn thì gia đình phải có thêm một khoản đối ứng. Với tình cảnh hiện tại, đến tiền để khám bệnh, mua thuốc hàng tháng cho anh Học còn phải chật vật xoay xở, thì khoản đối ứng xây nhà thật sự là điều vượt quá khả năng của gia đình.

Cậu bé 7 tuổi ước có chiếc xe đạp để tự đến trường - 5

Vách và cột nhà làm bằng gỗ tạp đã mục nát theo thời gian (Ảnh: Xuân Quang).

Ông Nông Văn Phi, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Dương Sơn, rất trăn trở khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình anh Học: “Toàn xã vẫn còn 16 căn nhà tạm, nhưng ở thôn Nà Phai chỉ còn nhà anh Học là nhà tạm chưa xóa được”.

Ông Phi thiết tha mong muốn, thông qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm sẽ cùng chung tay giúp đỡ gia đình anh Học có một mái nhà kiên cố, để cháu Đạt được lớn lên trong điều kiện an toàn, đầy đủ hơn.