Gia đình nghèo ở xứ Lạng được bạn đọc Dân trí tặng nhà, giúp sinh kếNhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí và chính quyền địa phương, vợ chồng ông Nông Văn Chựng giờ đây đã có thể bình yên sống những năm tháng tuổi già bên các con trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình.
Mã số 260305: Mẹ khiếm thị đơn thân gồng gánh nuôi con ăn họcDi chứng chất độc da cam khiến chị Nguyễn Thị Nguyệt vĩnh viễn sống trong bóng tối. Dù chăm chỉ mưu sinh bằng nghề tẩm quất, người mẹ đơn thân khiếm thị vẫn đau đáu nỗi lo về tương lai của con trai.
Mã số 260303: Cuộc sống khốn khó của gia đình 3 thế hệ cùng mang khiếm khuyết về mắtBa thế hệ trong gia đình ông Lê Văn Thường đều mang khiếm khuyết về mắt, cuộc sống rất khó khăn. Trước thềm năm học mới, khoản tiền mua sách vở, thẻ BHYT cho cháu nội là nỗi trăn trở của cả gia đình.
Người cha khiếm thị cảm ơn bạn đọc Dân trí đã tặng các con thẻ BHYTVượt qua bóng tối và gia cảnh ngặt nghèo, người cha khiếm thị nuôi dạy 3 con học giỏi, hiếu thảo. Qua báo Dân trí, anh cảm ơn bạn đọc đã trao tặng những tấm thẻ BHYT, giúp các con yên tâm đến trường.
Mã số 260302: Người cha mù lòa canh cánh nỗi lo 3 con dang dở việc họcBị mù bẩm sinh, cuộc sống của anh Sỹ càng ngặt nghèo khi nghề tẩm quất ế ẩm, thu nhập của vợ cũng bấp bênh. Điều khiến người cha nghèo trăn trở nhất lúc này là tương lai của 3 con.
Niềm vui của cựu dân công hỏa tuyến khuyết tật trong ngôi nhà mớiNhờ sự chung tay của chính quyền địa phương và bạn đọc Dân trí, nữ dân công hỏa tuyến năm xưa giờ đây đã có thể sống an vui bên con cháu trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình.
Người mẹ nhặt phế liệu nuôi 2 con khuyết tật được giúp hơn 160 triệu đồngHơn 160 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp chị Nguyễn Thị Mến (Bắc Ninh) vơi bớt gánh nặng mưu sinh, có thêm điều kiện chăm sóc 2 con sinh đôi đa khuyết tật.
Người phụ nữ khuyết tật ở Lạng Sơn không còn nơm nớp nỗi lo mưa bãoTrở lại Bản Só, chúng tôi xúc động trước những đổi thay trong cuộc sống người mẹ khuyết tật. Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí, ước mơ có một ngôi nhà kiên cố của gia đình chị đã thành hiện thực.
Mã số 5994: Cậu bé mồ côi cha ước làm nghề khoan giếng để kiếm tiền phụ mẹBố mất vì tai nạn sập mỏ đá, Thành Long sống cùng mẹ và chị gái trong ngôi nhà sàn dột nát. Mới 12 tuổi, cậu bé đã sớm hiểu chuyện, mong lớn lên làm nghề khoan giếng, kiếm nhiều tiền để mẹ đỡ vất vả.
Niềm vui trong ngôi nhà mới của vợ chồng khuyết tật nặng nơi vùng caoTúp lều xập xệ, dột nát ngày nào của đôi vợ chồng khuyết tật tâm thần ở xứ Lạng nay đã được thay thế bằng ngôi nhà cấp 4 vững chãi, khang trang từ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí.
Hơi ấm tình người trong ngôi nhà mới của cụ bà khuyết tật ở Khánh KhêTrở lại thăm bà Hoàng Thị Ỵ, chúng tôi không khỏi xúc động trước sự đổi thay diệu kỳ. Không còn nỗi lo nhà dột mỗi khi mưa bão, cụ bà khuyết tật nay sống an yên dưới mái ấm mới khang trang, vững chãi.
Người mẹ ung thư đã có thêm động lực chiến đấu bệnh tật và nuôi 2 conChồng vừa mất vì ung thư phổi thì đầu năm 2026, chị Thư cũng phát hiện mắc căn bệnh hiểm nghèo này. Cảm thương hoàn cảnh chị Thư, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ hơn 175 triệu đồng.