1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5576

Người mẹ nghèo nuôi 3 con bệnh tật: “Căn nhà trong mơ đã thành hiện thực”

Minh Hậu

(Dân trí) - Được xây nhà mới, chị Lê Thị Tình (Lâm Đồng) xúc động chia sẻ: “Vậy là căn nhà trong mơ của mẹ con tôi đã thành hiện thực. Từ nay, 4 mẹ con không phải sống nay đây, mai đó nữa”.

Ngày 26/6, báo Dân trí phối hợp cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng (Hội Bảo trợ Lâm Đồng) và UBND xã Liên Hiệp, tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình chị Lê Thị Tình (SN 1989, ở xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Chị Lê Thị Tình là nhân vật trong bài viết “Bé gái 13 tuổi bị ung thư và khát khao sống để phụ mẹ nuôi 2 em khờ khạo”. Sau khi bài viết được đăng tải, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ gia đình chị Tình hơn 282 triệu đồng, Chi hội Bảo trợ Ái Tâm (thuộc Hội Bảo trợ Lâm Đồng) hỗ trợ 70 triệu đồng.

Người mẹ nghèo nuôi 3 con bệnh tật: “Căn nhà trong mơ đã thành hiện thực” - 1

Đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ đến chị Lê Thị Tình (Ảnh: Hà Loan).

Chị Tình, quê ở Thanh Hóa, đến Lâm Đồng làm thuê từ năm 15 tuổi. Năm 23 tuổi, chị bén duyên với một người đàn ông hơn mình 8 tuổi. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi cha của chồng sắp cưới đột ngột qua đời, khiến lễ cưới của 2 người vẫn chưa được tổ chức.

Năm 2012, chị Tình sinh con gái đầu lòng là Lê Hải Băng. Đến năm 2018, chị đón cặp trai song sinh Lê Minh Đăng và Lê Minh Đạt. Do chưa đăng ký kết hôn, cả 3 người con của chị đều mang họ mẹ.

Cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn, bế tắc, dẫn đến những cuộc cãi vã thường xuyên. Cuối cùng, người chồng dứt áo ra đi, bỏ lại chị cùng 3 con thơ trong căn nhà trống hoác.

Người mẹ nghèo nuôi 3 con bệnh tật: “Căn nhà trong mơ đã thành hiện thực” - 2

Lãnh đạo Hội Bảo trợ Lâm Đồng, UBND xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, trao bảng biểu trưng số tiền 70 triệu đồng đến chị Lê Thị Tình (Ảnh: Minh Hậu).

Giữa lúc vật lộn với gánh nặng mưu sinh, chị Tình như gục ngã khi nhận tin con gái đầu lòng Lê Hải Băng mắc bệnh ung thư tuyến giáp, hạch di căn, trong khi 2 con trai còn lại bị tự kỷ, tăng động. Trong lúc khó khăn, mẹ con chị nhận được sự giúp đỡ lớn của bạn đọc báo Dân trí.

Tại buổi lễ khởi công, chị Lê Thị Tình không kìm được xúc động, chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc, mạnh thường quân, tôi có khoản tiền lớn để xây dựng căn nhà khang trang, sạch sẽ. Suốt những năm qua, do hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, việc xây dựng căn nhà chỉ là mơ ước. Vậy là căn nhà trong mơ của mẹ con tôi đã thành hiện thực. Từ nay, 4 mẹ con không phải sống nay đây, mai đó nữa”.

Người mẹ nghèo nuôi 3 con bệnh tật: “Căn nhà trong mơ đã thành hiện thực” - 3

4 người trong gia đình chị Lê Thị Tình được người thân cho ở nhờ trong căn nhà lợp tôn tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Lâm Đồng cho biết, số tiền 350 triệu đồng là một khoản hỗ trợ rất lớn, giúp chị Tình xây dựng căn nhà khang trang để sớm ổn định cuộc sống. Ngoài ra, chị còn có tiền để chữa bệnh cho con.

“Từ trước đến nay, chị Tình không có công việc ổn định nên thường xuyên phải đến các khu chợ trong vùng xin phụ việc, kiếm tiền mưu sinh. Thời gian qua, chị Tình được người thân cho ở nhờ trong căn nhà tôn cũ kỹ ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Người mẹ nghèo nuôi 3 con bệnh tật: “Căn nhà trong mơ đã thành hiện thực” - 4

Chị Lê Thị Tình sử dụng bếp củi nấu ăn để tiết kiệm chi phí (Ảnh: Minh Hậu).

Hôm nay, với số tiền 350 triệu đồng, chị Tình sẽ xây dựng căn nhà hơn cả sự mơ ước, đảm bảo cuộc sống. Thay mặt Hội Bảo trợ Lâm Đồng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, quý độc giả, nhà hảo tâm, các thành viên Hội Bảo trợ Lâm Đồng đã đồng hành, chia sẻ, chung tay giúp đỡ gia đình chị Lê Thị Tình”, ông Lực bày tỏ.

Với tổng diện tích khoảng 70m2, căn nhà mới sẽ có đầy đủ tiện nghi, đảm bảo cuộc sống cho cả gia đình chị Tình. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 15/8.

Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 153 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 125/153 nhà.

Để hoàn thành mục tiêu tiếp tục xây dựng 47 ngôi nhà Nhân ái, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí.