Mã số: 5629
Lo nhà sập, cụ bà 97 tuổi sống cô đơn trong căn bếp rách nát
(Dân trí) - Cụ Rơ Lan Ti, người đồng bào Jrai, đã gần 100 tuổi đang sống tạm bợ trong căn bếp rách nát. Hàng ngày, cụ sống nhờ vào việc đi nhặt củi, hái rau về đổi cho người dân trong làng.
Theo con đường đất đỏ dẫn vào giữa vườn điều ở làng Bi Ia Yom, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai là căn nhà tồi tàn của cụ bà Rơ Lan Ti (SN 1928). Trải qua hàng chục năm sử dụng, căn nhà tình nghĩa của cụ Ti đã bị nứt toác, hư hỏng nặng. Lo sợ nhà bị sập, cụ Ti phải dọn bớt đồ dùng sinh hoạt xuống căn bếp để tá túc tạm.
“Bản thân bà lấy chồng và sinh được 2 người con. Tuy nhiên, chồng và 1 người con đã mất vì bạo bệnh từ lâu, bà ở vậy nuôi 1 người con trai đau ốm bệnh tật thường xuyên. Sau đó, người con này cũng đi ở rể xa, bà sống một mình trong căn nhà này”, cụ Ti chia sẻ.

Căn nhà của cụ Ti được xây dựng đã lâu nên kết cấu và các trụ đỡ bị hư hỏng nặng, không thể ở được (Ảnh: Phạm Hoàng).
Theo cụ Ti, căn nhà được xây dựng từ hơn 40 năm trước nên đã bị hư hỏng, tường nứt toác, cụ không dám ở. Dù đã ở cái tuổi “gần đất, xa trời”, cụ Ti vẫn lao động, nuôi gà, trồng rau để sống qua ngày và cũng mong muốn có một căn nhà kiên cố để ở.
Căn bếp cụ Ti đang tá túc rộng chừng 8m2 và cũng đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Trong không gian chật hẹp, tối om, chi chít lỗ thủng, cụ Ti phải dùng bạt che chắn mưa gió. Chỗ nằm, cụ dùng một số tấm ván ghép lại.
Tuổi đã cao nhưng đôi chân còn rắn chắc, cụ Ti còn đi nhặt củi, hái rau rừng về bán cho hàng xóm hoặc đổi lấy thịt cá. Hàng xóm thương tình nên thường qua thăm hỏi và trò chuyện với cụ.

Già Ti sống tạm trong căn bếp chật hẹp, tối tăm (Ảnh: Phạm Hoàng).
Cuộc sống một thân một mình nên những lúc mưa bão, nhà không có gì ăn, cụ Ti ra vườn hái rau ăn tạm. Cụ sống chủ yếu nhờ vào tiền trợ cấp người cao tuổi của Nhà nước. Ngày nắng, cụ tranh thủ đi nhặt củi hoặc hái rau, lấy măng rừng để có thêm nguồn sống.
Ông Siu Ply, Trưởng thôn Bi Ia Yom bộc bạch: “Gia đình bà Ti thuộc diện hộ nghèo, tuổi lớn và không có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, bà vẫn luôn chăm chỉ đi hái rau và nhặt củi bán hoặc đổi cho hàng xóm, để nuôi sống bản thân”.
Theo ông Ply, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và chính quyền địa phương, mong các nhà hảo tâm giúp đỡ thêm để cụ Ti có căn nhà kiên cố che nắng, che mưa khi tuổi xế chiều.

Căn bếp nơi già Ti tá túc cũng bị hư hỏng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào (Ảnh: Phạm Hoàng).
Ông Nguyễn Đức Tấn, Chủ tịch UBND xã Ia Krái cho biết, tuy được sự giúp đỡ từ các chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của chính quyền địa phương nhưng do tuổi đã lớn nên cụ Ti không còn lao động được.
Theo ông Tấn, vì gia đình khó khăn về kinh tế nên xã rất mong muốn có thêm sự chung tay, hỗ trợ của bạn đọc để xây mới lại căn nhà giúp cụ. Đồng thời, xã đang kêu gọi để giúp đỡ gia đình cụ Ti mua sắm thêm một số vật dụng thiết yếu và thuốc men, phòng khi bệnh tật.