1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5576

Bé gái 13 tuổi bị ung thư và khát khao sống để phụ mẹ nuôi 2 em khờ khạo

Minh Hậu

(Dân trí) - 13 tuổi, bé Lê Hải Băng ở Lâm Đồng phải chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến giáp. Ý thức được hoàn cảnh éo le của gia đình, em luôn khát khao khỏi bệnh để được sống, phụ giúp mẹ nuôi 2 em khờ khạo.

Khát khao khỏi bệnh để giúp mẹ nuôi 2 em khờ khạo của cô bé bị bệnh ung thư (Video: Minh Hậu).

Trong căn nhà vách tôn xập xệ ở tổ 27, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, chị Lê Thị Tình (SN 1989) đặt vội tô cháo trắng xuống bàn để chạy lại dỗ dành cậu con trai út đang la hét, lăn lộn trên nền nhà. Hơn 5 năm qua, chồng bỏ đi, để lại cho chị Tình 3 con thơ bệnh tật, ốm đau.

Chị Tình quê ở tỉnh Thanh Hóa. Năm 15 tuổi, chị cùng người thân đến tỉnh Lâm Đồng làm thuê. Năm 23 tuổi, chị bén duyên với người đàn ông hơn mình 8 tuổi.

Khi chị Tình mang thai, 2 bên nội ngoại chuẩn bị làm lễ cưới cho cặp đôi trẻ thì biến cố xảy ra khi người cha của chồng sắp cưới đột ngột qua đời. Đám cưới vì thế đến nay vẫn chưa được tổ chức.

Bé gái 13 tuổi bị ung thư và khát khao sống để phụ mẹ nuôi 2 em khờ khạo - 1

4 mẹ con chị Lê Thị Tình được người thân cho ở nhờ trong căn nhà lợp tôn (Ảnh: Minh Hậu).

Năm 2012, chị Tình sinh con gái đầu lòng là Lê Hải Băng, năm 2018 đón cặp trai song sinh Lê Minh Đăng, Lê Minh Đạt. Vì chưa thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn nên 3 người con của chị Tình đều mang họ của mẹ.

Khi các con lần lượt chào đời, cuộc sống của gia đình chị Tình lâm vào cảnh khó khăn, bế tắc. Những cuộc cãi vã trong cuộc sống thường xuyên xảy ra, người chồng dứt áo ra đi, bỏ lại vợ cùng 3 con thơ trong căn nhà trống hoác.

Để có tiền nuôi con ăn học, chị Tình đến các khu chợ trong huyện Đức Trọng để phụ giúp các chủ hàng buôn bán, dọn dẹp. Ngày không có việc ở chợ, chị tìm đến các vườn sản xuất rau xin phụ việc hoặc nhặt nhạnh số rau, củ còn sót sau thu hoạch để mang về bán.

Trong lúc vật lộn với cuộc sống khó khăn về vật chất, chị Tình như gục ngã khi biết tin con gái đầu lòng Lê Hải Băng bị bệnh ung thư tuyến giáp, hạch di căn; 2 con trai bị tự kỷ, tăng động.

Bé gái 13 tuổi bị ung thư và khát khao sống để phụ mẹ nuôi 2 em khờ khạo - 2

Bé Lê Minh Đăng, con trai chị Tình thường xuyên lên cơn tăng động, quậy phá (Ảnh: Minh Hậu).

Theo chị Tình, bé Lê Minh Đăng nay đã 7 tuổi nhưng không biết nói, thường xuyên lên cơn tăng động, la hét, đập phá. Bé Lê Minh Đạt bị rối loạn phát triển ngôn ngữ, chậm nói, tự kỷ.

Bác sĩ thông báo mổ và xạ trị cho con gái đầu Lê Hải Băng nhưng gia đình không có điều kiện để chữa trị.

"Hải Băng là bé lớn nhất, khôn nhất nhà, là chỗ dựa của mẹ. Bé là cả một chờ đợi, ước mơ, hy vọng của cả gia đình nên nếu bé có mệnh hệ gì tôi làm sao sống nổi", chị Tình tâm sự.  

Bé gái 13 tuổi bị ung thư và khát khao sống để phụ mẹ nuôi 2 em khờ khạo - 3

Bé Lê Hải Băng (13 tuổi) mong ước khỏi bệnh ung thư tuyến giáp để giúp mẹ nuôi các em (Ảnh: Minh Hậu).

Hải Băng mới 13 tuổi nhưng bản thân em ý thức được sự bất hạnh của mẹ, hoàn cảnh éo le của gia đình. Hàng ngày, sau mỗi buổi học, Băng dành thời gian phụ giúp mẹ chăm sóc 2 em.

"Ba bỏ đi, con thấy mẹ khổ quá! Con bị bệnh nặng nên rất muốn hết bệnh để sau này lớn lên đi làm kiếm tiền giúp mẹ nuôi 2 em khờ khạo", Băng chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Bạch Sương, Chi hội trưởng Chi hội Nhân đức, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng, cho biết, hoàn cảnh của gia đình chị Lê Thị Tình đặc biệt khó khăn.

Bé gái 13 tuổi bị ung thư và khát khao sống để phụ mẹ nuôi 2 em khờ khạo - 4

Chị Lê Thị Tình sử dụng bếp củi nấu ăn để tiết kiệm chi phí (Ảnh: Minh Hậu).

Hiện nay, 4 mẹ con chị Tình được người thân cho ở nhờ trong căn nhà lợp tôn xập xệ, xuống cấp. Chồng bỏ đi, hàng ngày chị Tình phải làm thuê, làm mướn để kiếm tiền nuôi con bị bệnh tật.

"Thời gian qua, Chi hội Nhân đức đã phối hợp cùng các đơn vị thăm hỏi, động viên, hỗ trợ một phần vật chất đến gia đình chị Tình. Ngoài sự giúp đỡ của người thân, gia đình nội ngoại, chị Tình rất cần cộng đồng chung tay hỗ trợ để có điều kiện chữa bệnh cho con nhỏ, đảm bảo cuộc sống", bà Sương thổ lộ.