Mã số: 5596
Bà lão 75 tuổi: “Sắp tới, gia đình tôi không còn lo sợ mưa gió”
(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí đăng bài kêu gọi, gia đình bà Nguyễn Thị Lâm ở Lâm Đồng được bạn đọc, nhà hảo tâm, các đơn vị chung tay hỗ trợ xây nhà, ổn định cuộc sống.
Ngày 23/6, báo Dân trí phối hợp cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng (Hội Bảo trợ Lâm Đồng) và UBND xã Tân Lâm, huyện Di Linh, Lâm Đồng tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình bà Nguyễn Thị Lâm (75 tuổi, trú tại xã Tân Lâm).

Đại diện báo Dân trí cùng đại diện Hội Bảo trợ Lâm Đồng, Chi hội Bảo trợ An Lạc Hạnh trao bảng biểu trưng số tiền hỗ trợ đến gia đình bà Nguyễn Thị Lâm (Ảnh: Xuân Sơn).
Ngôi nhà của bà Lâm được xây dựng với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Trong đó, bạn đọc Dân trí ủng hộ hơn 78 triệu đồng (tính đến thời điểm khởi công nhà) qua Chương trình Nhân ái; ủng hộ trực tiếp vào số tài khoản ngân hàng của bà Lâm 10 triệu đồng; Chi hội Bảo trợ An Lạc Hạnh, thuộc Hội Bảo trợ Lâm Đồng hỗ trợ 15 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Lâm là nhân vật trong bài viết “Bà lão 75 tuổi cơ cực chăm chồng, nuôi con bệnh tật và lo cho cháu ngoại”.
Khởi công nhà Nhân ái tặng bà Nguyễn Thị Lâm (Video: Minh Hậu).
Bà Nguyễn Thị Lâm tuổi cao, sức yếu nhưng ngày ngày vẫn phải làm lụng kiếm tiền nuôi cả gia đình. Chồng bà Lâm là ông Bùi Văn Bằng (73 tuổi) sức yếu, 2 tai gần như điếc hoàn toàn, mọi sinh hoạt đều nhờ vào sự chăm sóc của vợ.
Con gái duy nhất của bà Lâm là chị Bùi Thị Hằng (SN 1983) bị bệnh viêm màng não từ nhỏ và bị xuất huyết giảm tiểu cầu. Do bệnh tật nên chị Hằng đi lại khó khăn, không thể làm việc và sinh hoạt được như người bình thường.
Năm 24 tuổi, chị Hằng bén duyên cùng một thanh niên nhưng khi chị sinh con trai thì người "chồng" bỏ đi, không kết hôn. Bản thân bị bệnh tật, không thể lao động nên việc chăm sóc con nhỏ đều phải trông cậy vào bà Lâm.

Đại diện Hội Bảo trợ Lâm Đồng tổ chức thăm hỏi gia đình bà Nguyễn Thị Lâm (Ảnh: Minh Hậu).
Cuộc sống quá khó khăn, gia đình bà Lâm phải gửi cháu Bùi Minh Hoàng (SN 2007, con trai chị Hằng) lên Làng trẻ em SOS Đà Lạt để được nuôi dưỡng, ăn học.
Nhiều năm trước, do cuộc sống khó khăn nên gia đình bà Nguyễn Thị Lâm được một đơn vị hỗ trợ, xây dựng căn nhà cấp 4. Sau nhiều năm, nhiều hạng mục của căn nhà xuống cấp nhưng gia đình không có điều kiện để sửa chữa.
Được bạn đọc Dân trí và Chi hội Bảo trợ An Lạc Hạnh hỗ trợ tiền xây nhà, bà Nguyễn Thị Lâm không giấu được cảm xúc, tâm sự: “Cuộc sống gia đình khó khăn và tôi may mắn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ bạn đọc, nhà hảo tâm.
Sắp tới, gia đình sẽ có chỗ ở khang trang, sạch sẽ, không sợ mưa, gió. Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình chúng tôi”.

Bà Nguyễn Thị Lâm tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn phải chăm chồng, con bệnh tật (Ảnh: Minh Hậu).
Bà Đỗ Thị Hằng, Chi hội trưởng Chi hội Bảo trợ An Lạc Hạnh cho biết, hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Lâm khó khăn nên Chi hội thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ một phần vật chất.
“Hôm nay, nhờ được sự hỗ trợ từ bạn đọc báo Dân trí và Chi hội Bảo trợ An Lạc Hạnh mà gia đình bà Lâm có cơ hội xây dựng căn nhà. Dự kiến, việc xây dựng sẽ hoàn tất trước ngày 15/7 và gia đình bà Lâm sẽ có chỗ ở tốt hơn, không còn bị ẩm ướt, dột nát mỗi khi trời mưa. Căn nhà mới sẽ góp phần giúp gia đình bà Lâm ổn định cuộc sống”, bà Đỗ Thị Hằng chia sẻ.
Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 138 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 125/138 nhà.
Để hoàn thành mục tiêu tiếp tục xây dựng 62 ngôi nhà Nhân ái, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí.