1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người mẹ có con trai nguy kịch sau tai nạn được giúp hơn 200 triệu đồng

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Với số tiền hơn hơn 203 triệu đồng độc giả Dân trí ủng hộ, em Đặng Đình Dũng (14 tuổi), trú khối Quyết Thắng, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) có thêm cơ hội để điều trị căn bệnh hiểm nghèo.

Đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 83.062.501 đồng tới em Đặng Đình Dũng - nhân vật trong bài viết "Con trai 14 tuổi nguy kịch sau tai nạn, góa phụ lo sợ phải đưa con về nhà".

Đây là số tiền độc giả quyên góp, ủng hộ mẹ con chị Vi Thị Thơm (39 tuổi, mẹ em Dũng) thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Người mẹ có con trai 14 tuổi nguy kịch sau tai nạn được bạn đọc ủng hộ (Video: Nguyễn Duy).

Đón nhận tấm lòng hảo tâm của độc giả, chị Vi Thị Thơm gửi lời cảm ơn và cho biết, ngoài số tiền trên, tài khoản cá nhân của chị còn nhận được hơn 120.000.000 đồng.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền chị Thơm được nhận khoảng 203.000.000 đồng. Với số tiền này, chị Thơm bớt đi một phần gánh nặng tiền bạc, có thêm cơ hội tiếp tục điều trị căn bệnh hiểm nghèo cho con.

Người mẹ có con trai nguy kịch sau tai nạn được giúp hơn 200 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Khoa phục hồi chức năng Bệnh viện đa khoa Nghệ An trao quà bạn đọc tới mẹ con chị Thơm (Ảnh: Phan Nguyễn)

"Trong lúc con mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn chồng chất, tôi đã nhận được sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Tôi rất vui mừng và biết ơn nhiều lắm. Tôi sẽ cố gắng cùng con điều trị để nó được đến trường. Tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc và báo Dân trí rất nhiều", chị Thơm chia sẻ.

Như Dân trí đã thông tin, tối 27/7, em Đặng Đình Dũng, trú khối Quyết Thắng, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa trên đường từ nhà người thân về, không may bị xe tải lưu thông cùng chiều tông phải.

Dũng nhanh chóng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não. Vì bị thương nặng, tiên lượng xấu nên em được chuyển gấp lên bệnh viện tuyến tỉnh điều trị. Ngay trong đêm, Dũng được bác sĩ phẫu thuật não.

Người mẹ có con trai nguy kịch sau tai nạn được giúp hơn 200 triệu đồng - 2

Chị Thơm và con gái thay nhau chăm Dũng tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết, em Dũng bị rò dịch màng não tủy và đã được tiến hành mổ vá rò. Về phần xương não của bệnh nhân đang phải nuôi, sau 2-3 tháng sẽ tiếp tục mổ để ghép xương. Chi phí cho quá trình điều trị của bệnh nhân rất tốn kém vì phải thở máy nhiều ngày sau phẫu thuật.

Từ ngày con gặp nạn, chị Thơm chỉ biết trông chờ vào những suất cơm từ thiện để ăn qua ngày, bám bệnh viện để chăm lo cho con. Dù bữa đói, bữa no, nợ nần chồng chất nhưng chị vẫn tự nhủ mình phải cố gắng để giành giật sự sống cho con.

Người mẹ có con trai nguy kịch sau tai nạn được giúp hơn 200 triệu đồng - 3

Em Dũng được mẹ và chị gái chăm sóc, tập vật lí trị liệu tại Khoa phục hồi chức năng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Sau gần 2 tháng nằm và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An, đến thời điểm này em Dũng đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên em vẫn còn rất yếu.

"Hiện cháu Dũng vẫn chưa nhận thức được gì xung quanh, còn nhiều gian nan lắm. Hàng ngày tôi và con gái thay nhau để tập vật lý trị liệu cho cháu tại bệnh viện với hi vọng con sẽ nhận biết sớm", chị Thơm chia sẻ thêm.