1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 280 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ xin cứu bố nguy kịch vì tai nạn

Tiến Thành

(Dân trí) - Sau khi bài viết về 2 đứa trẻ xin cứu bố nguy kịch vì tai nạn được báo Dân trí đăng tải, bạn đọc đã chung tay quyên góp, giúp đỡ gia đình 2 em số tiền gần 280 triệu đồng.

Đó là niềm vui lớn mà bạn đọc báo Dân trí vừa mang tới 2 đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn - Dương Gia Quý (11 tuổi) và Dương Gia Phú (9 tuổi), trú thôn Kim Lịch, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Phú và Quý là nhân vật trong bài viết "Lời khẩn cầu của 2 đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, bố nguy kịch vì tai nạn". Qua bài viết này, bạn đọc đã chung tay quyên góp, giúp đỡ gia đình 2 em gần 280 triệu đồng, thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Gần 280 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ xin cứu bố nguy kịch vì tai nạn - 1

Anh Bằng và 2 đứa con đón nhận món quà lớn từ bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: L.G).

"Hôm nay anh em cháu mới vào viện thăm bố được, thấy sức khỏe bố tốt hơn, chúng cháu mừng lắm. Càng vui hơn khi gia đình cháu được các cô, chú giúp đỡ số tiền lớn, để bố cháu có tiền mà điều trị. Anh em cháu xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ", em Quý chia sẻ.

Cảm động trước tình cảm lớn mà bạn đọc Dân trí đã dành tặng, thấu hiểu những khó khăn, vất vả của bệnh nhân nghèo trong hành trình chạy chữa, 2 em Quý, Phú và bố sau khi đón nhận số tiền lớn cũng đã dành một phần gửi đến Tổ công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới nhằm sẻ chia cùng các bệnh nhân nghèo. 

Như Dân trí đã phản ánh, 2 anh em Quý và Phú từ nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì những biến cố. Gia đình hai em thuộc diện hộ nghèo của xã Kim Hóa, vì một số lý do nên mẹ của Phú và Quý đã bỏ đi, suốt 7 năm qua không liên lạc.

Gần 280 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ xin cứu bố nguy kịch vì tai nạn - 2

Quý và Phú từ nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì những biến cố (Ảnh: Tiến Thành).

Phú và Quý sống với bố là anh Dương Văn Bằng (SN 1983) trong căn nhà nhỏ. Dù vất vả, khó nhọc, cảnh "gà trống nuôi con" nhưng gần chục năm nay, anh Bằng vẫn luôn chịu thương, chịu khó, chăm lo cho con.

Để con có cái ăn cái mặc, được đến trường, hằng ngày anh Bằng lặn lội vào rừng sâu lấy dây mây, lá làm nón, mật ong để bán. Họ hàng, anh em cũng đều vất vả nên 3 bố con cứ bấu víu vào nhau với muôn vàn khó khăn.

Thiếu vắng tình thương của mẹ, nhà lại nghèo, tuổi thơ của Phú và Quý hết sức thiệt thòi, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Cách đây không lâu, 2 đứa trẻ tội nghiệp còn gánh một cú sốc lớn khi bố bị ngã từ trên cây xuống, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Gần 280 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ xin cứu bố nguy kịch vì tai nạn - 3

Hai em Quý, Phú và bố sau khi đón nhận tình cảm lớn từ bạn đọc Dân trí cũng đã trích lại một phần để sẻ chia với các bệnh nhân nghèo (Ảnh: Tiến Thành).

Sau cú ngã từ trên cao, anh Bằng tổn thương nghiêm trọng, gãy xương vai, dập màng phổi, rách lá lách, chấn thương đốt sống lưng, xương sườn, phải nhập viện Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới phẫu thuật, điều trị.

Về số tiền bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ, anh Bằng cho biết, bên cạnh việc trang trải viện phí, thuốc thang, anh sẽ gửi tiết kiệm để nuôi con ăn học, tích góp sửa lại căn nhà để bố con có nơi trú mưa, tránh nắng, bởi căn nhà nhỏ hiện tại đã quá cũ kỹ, xuống cấp.

Gần 280 triệu đồng đến với 2 đứa trẻ xin cứu bố nguy kịch vì tai nạn - 4

Bên cạnh việc vượt qua hoạn nạn, niềm mơ ước của bố con anh Bằng chính là sửa lại được căn nhà để có nơi ở an toàn hơn (Ảnh: Tiến Thành).

Cùng đến thăm và trao quà của bạn đọc Dân trí tới anh Bằng và 2 cháu nhỏ, bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho hay, qua thời gian điều trị, với sự tích cực, tận tình của đội ngũ y tế, đến nay sức khỏe anh Bằng đã không còn các vấn đề đáng lo ngại và có thể xuất viện trong ít ngày tới.

Bác sĩ Cường cũng bày tỏ mong muốn báo Dân trí cùng các mạnh thường quân sẽ tiếp tục đồng hành, kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bệnh viện này.