1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người mẹ bệnh tật nghẹn ngào nhận quà bạn đọc

(Dân trí) - “Tui chỉ cần sống được như thế này là tốt lắm rồi, tất cả sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, tui sẽ dành hết cho con lo chi phí học hành. Mẹ con tui sẽ gắng đùm bọc nhau, các cháu sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng mọi người”.

 
 
Chị Nguyễn Thị Liên, người mẹ bệnh tật của 5 đứa con mồ côi cha trong bài viết “Bố đã mất, chúng em chỉ biết bấu víu vào mẹ” ở xóm 6 Ngọc Lâm, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh nghẹn ngào xúc động trong giây phút nhận quà của các nhà hảo tâm.
Người mẹ bệnh tật nghẹn ngào nhận quà bạn đọc  - 1
PV Dân trí cùng Chủ tịch UBND xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh trao 9,4 triệu đồng tới mẹ con chị Nguyễn Thị Liên
 
Chúng tôi về lại địa chỉ trên gặp lại chị Liên. Các con xa nhà đi học nên căn nhà xây cấp 4 phủ rêu phong chỉ còn mỗi một người phụ nữ ốm yếu thui thủi một mình.
 
Nghe tiếng gọi chị Liên tay bấu víu bức tường nhà khó nhọc nhấc từng bước đi ra. Khuôn mặt chị nhăn nhó bởi vết thương từ ca mổ thoát vị địa đệm vẫn còn khiến chị đau lắm. Cụ bà Loan, một hàng xóm, cũng là người dành nhiều sự giúp đỡ cho chị Liên kể: “Tội nghiệp nó, mới từ bệnh viện về nhà được 3 ngày thôi. Bệnh tật, ca mổ đã lấy đi tất cả sức khỏe, tinh thần của nó. Chỉ sơ sẩy một chút té ngã, không ai đỡ dậy, dìu đi nữa là chết như chơi”.
 
Theo chân chị Liên và cán bộ xã bước vào căn nhà xây nhỏ, nơi trú ngụ của 6 mẹ con chị kể từ khi chồng mất cách đây 4 năm. Thật dễ hiểu sống cảnh chồng mất, nuôi 5 con ăn học nên căn nhà của mấy mẹ con chị Liên trống trơ trống hoắc, đến cái sập đựng lúa cũng chẳng có, đồ đạc trong nhà hầu như đã được sử dụng lâu năm. Điều cảm động nhất trong ngôi nhà này mà ai cũng có thể nhận thấy, đó là tinh thần học tập của mấy đứa con tội nghiệp của chị Liên. Trên bức tường đều treo chi chít giấy khen, hình ảnh về thành tích học tập của 5 người con, mà 3 trong số này hiện đang theo học tại Trường đại học Hà Tĩnh.

Giây phút xúc động nhất trong ngôi nhà nhỏ là khi chị Liên nhắc đến niềm vui mà con chị có được sau khi gia cảnh của mẹ con chị được báo điện tử Dân trí đăng tải. Chị nói, nhiều người đã rơi nước mắt khi được biết người con gái đầu lòng của chị Liên đã bỏ học, 3 đứa khác đang học Đại học Hà Tĩnh cũng đang đứng trước nguy cơ như chị chúng khi mẹ bị bệnh nặng, không có khả năng cứu chữa. “Tui nằm trên giường bệnh, được nhiều người gọi điện bảo đọc được hoàn cảnh mẹ con tôi trên báo. Họ động viên chia sẽ, cầu nguyện cho tôi được khỏe mạnh, có đủ sức khỏe, nghị lực để tiếp tục nuôi các con, không để các con học giỏi mà phải bỏ học. Có người còn bảo sẽ chắt chiu, hỗ trợ nuôi các con tôi ăn học. Tui nghe họ nói mà thêm thương con, thêm nghị lực để đấu tranh, chạy chữa bệnh tật” – chị Liên nghẹn ngào kể lại.

Khi bài báo “Bố đã mất, chúng em chỉ biết bấu víu vào mẹ” đăng tải chị Liên vẫn còn nằm ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Ít ngày sau đó, nhờ sự giúp đỡ của nhiều người chị Liên được chuyển ra Hà Nội. Rồi chị Liên được cứu sống sau cả mổ thoát vị đĩa đệm ở thắt lưng. Khoảng thời gian chị Liên nằm điều trị tại Hà Nội mấy mẹ con chị Liên tiếp tục nhận được nhiều sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm cả trong và ngoài nước. Đặc biệt, ngay sau bài viết được đăng tải ít ngày, từ tận nước Nga, Hội đồng hương những người con Hà Tĩnh tại Matxcơva đã gửi về tặng chị Liên 26 triệu đồng để có thêm kinh phí chữa bệnh. Cũng ít ngày sau đó, một nhà hảo tâm khác đã gửi cho mấy người con chị Liên một bộ giàn vi tính để các cháu có thêm điều kiện học tập, trau dồi kiến thức trên ghế nhà trường.
 
Người mẹ bệnh tật nghẹn ngào nhận quà bạn đọc  - 2
Sau khi Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh mẹ con chị Liên Hội đồng hương, những người con Hà Tĩnh tại Matxcơva, CHLB Nga, đã quyên góp, gửi tặng mẹ con chị Liên 26 triệu đồng.
 
Tiếp tục mang đến niềm vui cho mẹ con chị Liên chúng tôi chuyển số tiền 9.400.000 đồng (chín triệu, bốn trăm ngàn đồng) quà của bạn đọc báo Dân trí tận tay chị Liên, giúp mẹ con chị có thêm kinh phí để thuốc men, trang trải cuộc sống khó nhọc hằng ngày.

Cảm động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm chị Liên bày tỏ: “Tui chỉ cần sống được như thế này là tốt lắm rồi, bởi tui muốn các con còn có mẹ để mà phấn đấu. Còn tất cả sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, tui sẽ dành hết cho con lo chi phí học hành. Thật không thể nói gì hơn ngoài những lời cảm tạ. Mẹ con sẽ gắng đùm bọc nhau, các cháu sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng tất cả mọi người”. 

Văn Dũng – Huy Thái