1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người mẹ "bán mạng" cứu con nhận hơn 150 triệu đồng giúp đỡ ngày cận Tết

Hoàng Lê

(Dân trí) - Nhận số tiền hơn 150 triệu đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cô Trần Thị Tiến Lực xúc động vì hành trình dài tìm lại sự sống của con trai đã được tiếp sức.

Cách đây không lâu, Dân trí đã chia sẻ hoàn cảnh của bệnh nhân Võ Đức Nhựt (23 tuổi, quê Đắk Nông) qua bài viết: "Mẹ khóc ngất bên giường hồi sức: "Cứu con, tôi bán mạng mình cũng được".

Chỉ trong vòng một năm, tai họa liên tục giáng xuống gia đình cô Trần Thị Tiến Lực (52 tuổi). Chồng cô trải qua ca mổ thận, trong khi con trai lớn vì bạo bệnh phải tiến hành phẫu thuật não. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, một người con khác của cô Lực lại gặp tai nạn nghiêm trọng vào đầu tháng 11 của năm 2023.

Người mẹ bán mạng cứu con nhận hơn 150 triệu đồng giúp đỡ ngày cận Tết - 1

Anh Võ Đức Nhựt và vợ, thời điểm còn điều trị ở Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Ảnh: Hoàng Lê).

Sau sự cố trên đường đi làm về nhà, anh Võ Đức Nhựt từ chỗ khỏe mạnh giờ không nhận biết được gì. Hành trình tìm lại sự sống của bệnh nhân đã kéo dài hơn 4 tháng, qua lại hàng loạt bệnh viện tại Đắk Lắk và TPHCM.

Thời điểm chuyển từ địa phương đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), bệnh nhân trong tình trạng nhiễm trùng phổi nặng. Đến cuối tháng 11/2023, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) để điều trị phục hồi khi vẫn hôn mê sâu, còn co giật và sốt cao.

Từ ngày anh Nhựt lâm nguy, cô Lực bán sạch tài sản, đi vay mượn khắp nơi mong có thể đóng những khoản viện phí "khổng lồ". Người mẹ cho biết, để cứu con, bản thân chấp nhận làm mọi thứ, kể cả bán mạng sống chính mình.

Người mẹ bán mạng cứu con nhận hơn 150 triệu đồng giúp đỡ ngày cận Tết - 2

Đại diện báo Dân trí trao hơn 155 triệu đồng do bạn đọc giúp đỡ cho gia đình bệnh nhân Võ Đức Nhựt (Ảnh: Anh Thư).

Chỉ trong thời gian ngắn, thông qua quỹ Nhân ái của báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã ủng hộ bệnh nhân hơn 150 triệu đồng. Nghe tin, cô Lực một mình bồng cháu nội 18 tháng tuổi (con của bệnh nhân), đi xe khách hơn 400km trở lại Bệnh viện Lê Văn Thịnh nhận tiền giúp đỡ.

Cô lực chia sẻ, sau thời gian gần 2 tháng nằm tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, gia đình quyết định xin về Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) để tiếp tục điều trị.

Đến nay, tình trạng của anh Nhựt vẫn chưa cải thiện nhiều, hay lên cơn co giật, huyết áp cao và sốt. "Bác sĩ nói khả năng hồi phục của con trai tôi rất chậm. Nếu tỉnh lại cũng có thể không bình thường, phải uống thuốc suốt cuộc đời…", người mẹ nghẹn ngào chia sẻ.

Người mẹ bán mạng cứu con nhận hơn 150 triệu đồng giúp đỡ ngày cận Tết - 3

Tết Nguyên đán đã cận kề, nhưng gia đình cô Lực không còn tâm trạng vui xuân. Giờ đây, người mẹ chỉ nghĩ cầu nguyện con có thể tỉnh dậy, tự nói chuyện, sinh hoạt bình thường.

"Tôi thực sự tôi không biết nói gì hơn. Cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm và y bác sĩ đã giúp đỡ con trai tôi vượt qua cơn nguy kịch, tiếp sức cho gia đình trong giai đoạn khó khăn này", cô Lực nói.

Hoàng Lê - Anh Thư