1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ người chồng gặp nạn ngày cận Tết số tiền hơn 200 triệu đồng

Dương Nguyên

(Dân trí) - Anh Bính đi làm thợ sơn nhà, ngã giàn giáo hôm giáp Tết. Cảm thương hoàn cảnh này, bạn đọc cùng chung tay giúp đỡ hơn 200 triệu đồng để người đàn ông trụ cột của gia đình có thêm kinh phí điều trị.

Chiều 23/2, phóng viên Dân trí cùng đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) trở lại gia đình anh Tô Xuân Bính.

Anh Bính (35 tuổi, trú tổ dân phố Yên Bình) cùng vợ Nguyễn Thị Đông (35 tuổi) và các con là nhân vật trong bài viết Chồng gặp nạn, vợ vét 3 triệu đồng đưa đi viện, 3 con bơ vơ khi Tết cận kề.

Trong tuần 1 và tuần 2 tháng 2, bạn đọc ủng hộ gia đình anh Bính số tiền 101.852.177 đồng (số tiền này đã được báo Dân trí kết chuyển đến gia đình).

Bạn đọc giúp đỡ người chồng gặp nạn ngày cận Tết số tiền hơn 200 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền thị trấn Lộc Hà thăm hỏi, trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ qua báo Dân trí tới vợ chồng anh Bính (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo chị Đông, thời gian qua, bạn đọc ủng hộ trực tiếp qua tài khoản của chị số tiền hơn 100 triệu đồng. Như vậy, đến nay, hoàn cảnh của gia đình anh Bính, chị Tuyết nhận được số tiền hơn 200 triệu đồng.

Trong buổi thăm hỏi, phóng viên Dân trí đã cùng lãnh đạo UBND thị trấn Lộc Hà trao bảng biểu trưng số tiền đến vợ chồng anh Bính.

Đón nhận tình cảm, sự giúp đỡ lớn lao này, chị Đông xúc động gửi lời cảm ơn đến độc giả báo Dân trí.

"Khi Tết cận kề, chồng tôi đi làm thêm, không may ngã giàn giáo dẫn đến chấn thương rất nặng. Tôi đưa chồng đến bệnh viện cấp cứu khi trong nhà chỉ còn 3 triệu đồng.

Giữa lúc khó khăn, bế tắc, gia đình tôi được quý báo và bạn đọc báo sẻ chia, giúp đỡ để anh Bính có kinh phí điều trị. Tình cảm lớn này của mọi người, chúng tôi không biết lấy gì báo đáp. Xin mọi người nhận của gia đình chúng tôi lời cảm ơn chân thành nhất", chị Đông bày tỏ.

Chị Đông chia sẻ thêm, anh Bính trước đó tiến triển tốt, được các bác sĩ cho về nhà đón Tết Nguyên đán cùng vợ và các con. Song, anh vẫn mệt mỏi, thường xuyên choáng váng, mọi sinh hoạt nhờ vợ con hỗ trợ. Anh Bính sẽ trở lại bệnh viện để tiếp tục chữa trị, phẫu thuật.

Ông Nguyễn Văn Tình, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà, cảm ơn tập thể báo Dân trí vì đã trở thành cầu nối để bạn đọc sẻ chia, giúp đỡ gia đình anh Bính.

"Thời gian qua, chính quyền, các tổ chức xã hội địa phương cùng bạn bè, bà con lối xóm đứng ra kêu gọi, hỗ trợ để anh Bính có một khoản kinh phí điều trị. Khi báo Dân trí vào cuộc, những tấm lòng vàng của bạn đọc trên cả nước đã chung tay giúp đỡ anh Bính thêm một số tiền lớn. Hy vọng, tình cảm, tấm lòng vàng của mọi người sẽ giúp anh Bình sớm hồi phục", ông Tình chia sẻ.

Bạn đọc giúp đỡ người chồng gặp nạn ngày cận Tết số tiền hơn 200 triệu đồng - 2

Anh Bính nhập viện hôm cận Tết trong tình trạng chấn thương rất nặng (Ảnh: Dương Nguyên).

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 23/1, trong lúc đi sơn nhà cho một hộ dân ở xã Phù Lưu (huyện Lộc Hà), anh Bính ngã giàn giáo rơi xuống đất. Do ngã ngửa ra sau nên vùng đầu, cổ và phổi bị chấn thương nặng.

Nghe mọi người báo tin, chị Đông vội chạy lên để đưa chồng đi bệnh viện cứu chữa. Do quá nặng, gia đình xin chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Lúc này, chị Đông vét hết trong nhà nhưng chỉ còn 3 triệu đồng.

Gia đình anh Bính thuộc diện neo đơn, cha mẹ già sinh được một mình anh rồi nuôi nấng ăn học. Do nhà nghèo, học hết 12, anh đi học nghề và lấy vợ sinh con, đỡ đần cha mẹ tuổi già. Cách đây nhiều năm, cha mẹ đều lần lượt qua đời.

Những ngày chăm chồng ở bệnh viện, chị Đông gửi các con cho mẹ hơn 70 tuổi chăm sóc. Vợ chồng chị có hai con trai học lớp 8 và 6, một con gái út học lớp 3.

Theo bác sĩ Phạm Trọng Nam (Khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An), anh Bính bị đa chấn thương sọ não, máu tụ nội sọ, cột sống cổ, ngực kín do ngã giàn giáo. Chấn thương này sẽ để lại di chứng về sau, khó lao động bình thường được. Bệnh nhân sẽ cần tiếp tục điều trị lâu dài với kinh phí rất lớn.