Một bệnh viện ở TPHCM 3 tháng dùng 90 tỷ đồng bảo hiểm y tế, sắp tăng thêmTheo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội TPHCM, trung bình mỗi quý, bệnh nhân vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh sử dụng khoảng 90 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả.
Người dân Trà Vinh được khám bệnh miễn phí, nhận học bổng từ báo Dân tríNgày 14/5, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân và trao học bổng đến học sinh xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
02:32Báo Dân trí cùng bệnh viện khám bệnh miễn phí, trao học bổng ở Trà VinhNgày 14/5, Báo điện tử Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân và trao học bổng đến học sinh xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
Một bệnh viện ở TPHCM càng làm càng thâm hụtGiám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) chia sẻ, giá thu viện phí với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế hiện nay chưa được tính đúng, tính đủ, khiến đơn vị càng làm càng thâm hụt.
Người cao tuổi, mắc nhiều bệnh nền xúc động khi được tiêm vắc xin Covid-19Nhiều ngày qua, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (tiền thân là Bệnh viện Quận 2, TPHCM) tiến hành tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 cho người trên 65 tuổi, người có nhiều bệnh nền ở TP Thủ Đức.
Xác minh phản ánh về đường dây tiêm vaccine Covid-19 thu phí ở TPHCMTheo lãnh đạo Bệnh viện Lê Văn Thịnh - TPHCM, giấy xác nhận tiêm vaccine Covid-19 mới được cơ sở này chuyển cho phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) quản lý vài ngày trước khi báo chí phản ánh sự việc.
VUS tài trợ 8 máy thở, 5.000 bộ bảo hộ phục vụ công tác chống dịchNhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) đã bàn giao hàng nghìn trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhi TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh Viện Lê Văn Thịnh TP Thủ Đức, Bệnh viện điều trị Covid-19 tại Củ Chi.
Viện trưởng Lê Minh Trí nói về vụ Vạn Thịnh Phát, vụ ông Lưu Bình NhưỡngTrả lời thắc mắc của cử tri TPHCM, Viện trưởng Lê Minh Trí cho biết, trong vụ Vạn Thịnh Phát, cơ quan chức năng đã khởi tố 3 vụ án và mới chỉ kết luận điều tra giai đoạn 1 của một vụ.
Mã số 5054: Bé gái mắc ung thư xương "xin cô bác cứu chân của con"Mắc căn bệnh ung thư xương quái ác, cô bé dân tộc Lào, Lò Thị Hồng Thu, phải rời xa mái trường thân yêu về Hà Nội chữa bệnh. Ôm đầu gối sưng to, lựng đỏ cô bé khẩn cầu "xin cô bác cứu chân của con!".
Mã số 5052: Nam shipper gặp tai nạn khi đi giao hàng, người mẹ mắc ung thư cầu cứu"Vì muốn kiếm tiền níu kéo sự sống cho tôi mà con vùi đầu vào công việc, để rồi gặp nạn thế này. Sức khỏe tôi yếu quá, chẳng bên cạnh, chăm sóc cho con được", người mẹ mắc ung thư lo lắng.
Sốt xuất huyết "hành" chàng trai trẻ: Bệnh 2 ngày đã sốc nặng"Bác sĩ nói thông thường phải sốt xuất huyết 4 ngày mới vào sốc, mà cháu mới ngày 2 đã như vậy...", người mẹ kể lại thời điểm tính mạng con bị đe dọa vì căn bệnh nguy hiểm, phải nằm viện cả tuần.
Được giúp tiền viện phí, người mẹ khóc nức nở: "Tôi có thể đi lại rồi…"Nhận được số tiền đủ chi trả viện phí, người mẹ bật khóc cảm ơn các nhà hảo tâm giúp đỡ và mong mau khỏe để có thể đi làm trở lại, không còn là gánh nặng của con.