Mã số: 5585
Người chồng trẻ ra đi khi hy vọng vừa thắp lên trong tim người ở lại
(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, anh Nguyễn Công Khương đã có thêm cơ hội điều trị. Nhưng khi hy vọng đang nhen nhóm thì bệnh tình trở nặng, anh ra đi, để lại nỗi tiếc thương vô hạn.
Chiều tối 23/6, trong căn nhà nhỏ tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, anh Nguyễn Công Khương (SN 1992) đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Anh ra đi trong vòng tay vợ con và người thân, để lại khoảng trống lặng câm trong lòng những người ở lại.
Ít ngày trước đó, do sức khỏe suy kiệt, gia đình xin cho anh Khương xuất viện từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, với hy vọng anh kịp gặp mặt người thân lần cuối.
“Anh ra đi rất nhẹ nhàng, thanh thản… như chỉ vừa chợp mắt”, chị Nguyễn Thị Huế (SN 1991, vợ anh Khương) nghẹn ngào nói.
Từng là trụ cột của gia đình 3 người, anh Khương bất ngờ gặp biến cố vào năm 2022, khi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho (ALL). Trải qua nhiều đợt hóa trị khiến cơ thể kiệt quệ, đến năm 2023, anh được ghép tế bào gốc từ người chị ruột.
Tưởng chừng hạnh phúc đã mỉm cười, nhưng không lâu sau, anh Khương bất ngờ bị tổn thương phổi rồi viêm não tự miễn - căn bệnh hiếm gặp, phức tạp và khó điều trị.

Dù được gia đình tận tình chăm sóc, các bác sĩ nỗ lực cứu chữa và bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng anh Khương đã không qua khỏi (Ảnh: Hương Hồng).
Rơi vào đường cùng, chị Huế từng viết những dòng khẩn cầu gửi tới báo Dân trí, mong được bạn đọc dang tay cứu lấy người chồng trẻ. Bài viết “Vợ nghèo kiệt quệ khẩn cầu bạn đọc cứu chồng nguy kịch vì viêm não tự miễn” đã lay động hàng ngàn trái tim nhân ái.
Bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, bạn bè, đồng nghiệp… đã chung tay hỗ trợ kịp thời, giúp anh Khương có thêm điều kiện tiếp tục điều trị.
“Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, chồng em đã được điều trị đúng phác đồ, thuốc men không còn bị gián đoạn. Chúng em đã hy vọng… thật sự hy vọng”, chị Huế xúc động nói.
Thế nhưng, giữa lúc ánh sáng vừa le lói cuối đường hầm thì bệnh tình anh Khương bất ngờ chuyển nặng. Các bác sĩ đã nỗ lực đến giây phút cuối cùng, nhưng sau gần 3 năm gồng mình chịu đựng căn bệnh hiểm nghèo, cơ thể anh đã quá mỏi mệt.
18h ngày 23/6, anh lặng lẽ rời khỏi cõi đời. Anh ra đi thanh thản, bên vòng tay của gia đình và trong tình yêu thương vô bờ của những tấm lòng nhân ái đã từng hết lòng cứu giúp anh.
“Em xin cúi đầu cảm ơn tất cả. Xin cảm ơn bạn đọc Dân trí, cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn các cô bác gần xa, những người lạ mà thân, đã giúp đỡ gia đình em. Tình cảm của mọi người là điều em và con sẽ mang theo suốt đời”, chị Huế nói trong tiếng nấc.
Hành trình ngắn ngủi nhưng đầy kiên cường của anh Nguyễn Công Khương đã khép lại. Nhưng điều còn ở lại là lòng biết ơn, tình yêu thương và ánh sáng nhân ái mà bạn đọc Dân trí đã thắp lên trong lúc gia đình anh tuyệt vọng nhất.
Báo Dân trí xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình anh Nguyễn Công Khương trước mất mát không gì bù đắp được. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn bạn đọc đã kịp thời chung tay hỗ trợ anh Khương trong suốt thời gian điều trị.
Nay anh Khương đã qua đời, theo nguyện vọng của gia đình, báo Dân trí sẽ dừng tiếp nhận tiền qua mã số 5585 kể từ thời điểm này.