Mã số: 5585
Vợ nghèo kiệt quệ khẩn cầu bạn đọc cứu chồng nguy kịch vì viêm não tự miễn
(Dân trí) - Sau 3 năm ròng rã "chiến đấu" với căn bệnh ung thư máu, anh Khương lại phải đối diện "án tử" bởi mắc viêm não tự miễn. Cùng quẫn, tuyệt vọng, người vợ nghèo khẩn cầu nhà hảo tâm cứu giúp.
Mắc viêm não tự miễn, tính mạng anh Khương lâm vào nguy kịch (Video: Hương Hồng).
Bệnh tật liên tiếp tìm đến người đàn ông trụ cột gia đình
Tại khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (cơ sở Hoàng Mai), anh Nguyễn Công Khương (SN 1992, trú tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang ở giữa lằn ranh của sự sống chết.
Đôi mắt người đàn ông 33 tuổi hé mở đờ đẫn, lồng ngực phập phồng yếu ớt theo từng nhịp máy thở. Luôn túc trực bên giường bệnh của chồng, chị Nguyễn Thị Huế (SN 1991, vợ anh Khương) gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm thức trắng.
"Anh ấy yếu lắm, nửa tỉnh nửa mê, từ lúc vào viện đến giờ không nói được với em câu nào. Chồng ơi, anh mà có mệnh hệ gì thì mẹ con em biết sống thế nào!", không kìm được cảm xúc, người vợ bật khóc nức nở.

Bệnh tật liên tiếp tìm đến người đàn ông trụ cột trong nhà, khiến gia đình lao đao (Ảnh: Hương Hồng).
Kéo vạt áo lau nước mắt, chị Huế bùi ngùi kể, chị kết hôn với anh Khương năm 2019 và có 1 con trai năm nay 4 tuổi. Suốt 4 năm qua, không hiểu vì sao tai họa cứ liên tiếp giáng xuống người đàn ông trụ cột của gia đình.
Đầu năm 2022, trong lúc đang đi làm, anh Khương bất ngờ ngất xỉu, ngã vật ra đất. Sau một loạt xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán anh mắc bạch cầu cấp dòng lympho (ALL) - một thể ung thư máu cấp tính.
Từ đó, lao động chính trong nhà phải bước vào hành trình giành giật sự sống với hàng chục đợt hóa trị, xạ trị kéo dài và tốn kém.
Năm 2023, đại gia đình dồn hết các nguồn lực, bán ruộng, cầm cố sổ đỏ, vay mượn khắp nơi... để có đủ kinh phí cho anh Khương phẫu thuật ghép tế bào gốc từ nguồn tủy do người chị ruột hiến tặng.

Sau hơn 2 tháng nhập viện, tính mạng anh Khương vẫn hết sức mong manh (Ảnh: Hương Hồng).
Ca ghép tủy tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thành công, sức khỏe anh Khương cải thiện rõ rệt. Thế nhưng, biến cố lại ập đến. Năm 2024, anh Khương nhiễm nấm phổi dẫn tới tổn thương phổi mạn tính.
Anh được chuyển đến Bệnh viện Phổi Trung ương trong tình trạng suy kiệt. Nhờ sự tận tâm cứu chữa của các y, bác sĩ, anh Khương một lần nữa vượt qua cửa tử.
Những tưởng số phận đã "mỉm cười" với người đàn ông tội nghiệp sau 2 lần thoát "án tử", thì cuối tháng 3 năm nay, anh Khương bất ngờ lên cơn co giật dữ dội và bất tỉnh.
Sau khi nhập viện Đại học Y Hà Nội, các bác sĩ chẩn đoán anh mắc viêm não tự miễn gây động kinh kéo dài, phải điều trị tích cực bằng lọc máu và thuốc liều cao.

Người vợ nghèo lo lắng, túc trực trước phòng bệnh của chồng (Ảnh: Hương Hồng).
Vợ nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Kể về hoàn cảnh gia đình, chị Huế cho biết, để trang trải cuộc sống và lo chữa bệnh cho chồng, chị đã phải làm đủ mọi việc. Nhưng gần đây, thời gian cùng chồng ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà nên chị không thể làm được công việc gì.
Bố mẹ chồng chị Huế đều đã hơn 70 tuổi. Bố chồng chị là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, sức khỏe yếu. Sau nhiều đêm thức trắng vì lo lắng và chăm sóc con trai, sức lực ông suy kiệt rồi đột quỵ.
Mẹ chồng chị Huế mở một tiệm tạp hóa nhỏ, thu nhập bấp bênh. Đầu năm nay, bà phát hiện có khối u tử cung kích thước 15cm. Thế nhưng, gom góp được đồng nào đều đã dành để chữa bệnh cho con, bà không còn tiền đến viện điều trị.

Người mẹ tóc bạc phơ sau nhiều đêm thức trắng chăm con (Ảnh: Hương Hồng).
"Chồng em lâm bệnh, nằm viện chữa trị hết bệnh này đến bệnh kia. Em quay như chong chóng, giờ lòng dạ rối hơn tơ vò. Bác sĩ bảo chi phí chữa trị cho chồng em cần tới hàng trăm triệu. Em không biết phải làm sao. Xin các cô, bác cứu giúp!...", người vợ tội nghiệp chắp tay trước ngực khẩn cầu.
Chia sẻ về tình trạng của bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó trưởng khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Công Khương được chẩn đoán động kinh do viêm não tự miễn, trên nền bệnh máu ác tính.
Hiện tại, bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê, phải thở máy, lọc máu, sử dụng kháng sinh đặc hiệu và hồi sức tích cực, chi phí rất tốn kém".

Sức cùng lực kiệt, gia đình anh Khương khẩn cầu sự giúp đỡ của bạn đọc (Ảnh: Hương Hồng).
"Khương còn trẻ, vẫn còn hy vọng được trở về nhà với bố mẹ già và con thơ, ngặt nỗi gia đình em đã quá kiệt quệ. Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm chung tay, giúp đỡ Khương vượt qua giai đoạn khó khăn này", bác sĩ Nguyễn Anh Dũng bày tỏ.