1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người cha liệt giường vì ngã giàn giáo được giúp đỡ gần 150 triệu đồng

Hoàng Lam

(Dân trí) - Sau khi bài viết về hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Quý đăng tải trên Báo điện tử Dân trí, người đàn ông này đã được giúp đỡ gần 150 triệu đồng.

Phóng viên Báo điện tử Dân trí đã tới thăm và thực hiện thủ tục kết chuyển hơn 95 triệu đồng tới anh Nguyễn Văn Quý (40 tuổi, trú xóm Giang Liên, xã Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An). Số tiền trên do bạn đọc Dân trí ủng hộ, giúp đỡ gia đình anh thông qua Chương trình Nhân ái của báo.

Người cha liệt giường vì ngã giàn giáo được giúp đỡ gần 150 triệu đồng - 1

Ông Trần Đình Thơ - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Giang trao quà bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ gia đình anh Quý (Ảnh: Hoàng Lam).

Vợ chồng anh Quý hiếm muộn, chạy chữa nhiều năm trời không có kết quả. Năm 2020, vợ chồng anh nhận một đứa trẻ bị bỏ rơi về nuôi, mong căn nhà cũ kỹ sẽ bớt cô quạnh. Sự xuất hiện của bé Nguyễn Hà Trang đã khiến cuộc sống tẻ nhạt, buồn bã của cặp vợ chồng hiếm muộn có những gam màu tươi sáng hơn.

Thế nhưng, niềm vui vừa được nhen nhóm thì gia đình anh Quý lại gặp biến cố lớn. Năm 2021, trong một lần đi phụ hồ, anh Quý không may ngã từ giàn giáo cao xuống đất. Phải mất một số tiền lớn chạy chữa, tính mạng được bảo toàn, nhưng anh mất khả năng vận động, trở thành người tàn phế.

Nhà vốn nghèo, lại bị số phận khắc nghiệt vùi dập, cuộc đời anh Quý rơi vào bi kịch khi chồng tàn phế, vợ dại, con thơ. Căn nhà cũ kỹ, xập xệ là thứ tài sản có giá trị nhất của vợ chồng anh, nhưng cũng khó lòng mà giữ được khi số nợ ngân hàng không biết đến bao giờ mới có thể trả được.

Khi bài viết về hoàn cảnh bi đát của anh Quý được đăng tải, độc giả khắp nơi đã tiếp thêm cho anh niềm vui và hi vọng, mở ra một con đường mới, dẫu còn chông gai nhưng đã le lói ánh sáng ở cuối đường hầm.

Người cha liệt giường vì ngã giàn giáo được giúp đỡ gần 150 triệu đồng - 2

Sau khi bài viết về hoàn cảnh anh Quý đăng tải trên Báo Dân trí, gia đình đã được giúp đỡ gần 150 triệu đồng (Ảnh: Hoàng Lam).

"Cả tiền Báo Dân trí kết chuyển, tiền mọi người ủng hộ qua tài khoản và ủng hộ trực tiếp từ các đoàn thể, cá nhân, gia đình tôi nhận được khoảng 150 triệu đồng", chị Lương Thị Bình - vợ anh Quý vui mừng cho biết.

Có mặt tại buổi trao quà, ông Trần Đình Thơ - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Giang cho biết, cơ sở vật chất của gia đình anh Quý hiện tại không đảm bảo cho việc cất giữ số tiền lớn, trong khi đó để trong tài khoản ngân hàng của chị Bình cũng không an toàn. Chính quyền địa phương, dòng họ và gia đình thống nhất trích 100 triệu đồng gửi ngân hàng, số tiền còn lại để chị Bình chăm lo thuốc thang cho chồng.

"Nhờ sự giúp đỡ của Báo Dân trí và quý độc giả, các mạnh thường quân và nhà hảo tâm, khó khăn trước mắt của gia đình anh Quý đã tạm được giải quyết. Hiện chính quyền xã và các tổ chức chính trị xã hội sẽ tiếp tục vận động, quyên góp, cùng với số tiền bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ để xây dựng cho gia đình căn nhà kiên cố, vững chãi hơn, có điều kiện sinh hoạt và chăm sóc anh Quý, cháu Trang tốt hơn.

Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình, tôi xin ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ về tình cảm, vật chất để gia đình anh Quý vượt qua giai đoạn khó khăn vừa qua", ông Trần Đình Thơ cho hay.