1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người thợ xây ngã giàn giáo liệt tứ chi được giúp đỡ hơn 170 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh éo le của anh Nguyễn Thanh Hà bị ngã giàn giáo dẫn đến liệt tứ chi, bạn đọc Báo Dân trí đã chung tay giúp đỡ anh số tiền hơn 170 triệu đồng để anh an tâm điều trị.

Ngày 7/9, tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, phóng viên Dân trí đã trao tặng số tiền 172.273.780 đồng tới gia đình anh Nguyễn Thanh Hà (50 tuổi, trú tại huyện Thạnh Hà, Hà Tĩnh). Đây là số tiền của bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Hà thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Người thợ xây ngã giàn giáo liệt tứ chi được giúp đỡ hơn 170 triệu đồng - 1

Nguyễn Thanh Bắc và đại diện Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Châm cứu Trung ương trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Trân trọng đón nhận món quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ, Nguyễn Thanh Bắc - con trai út anh Hà xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc và các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài, cùng tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã sẻ chia, giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua.

 Bắc xúc động chia sẻ, trong lúc dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, mọi người đều bị ảnh hưởng kinh tế mà vẫn sẵn sàng chia sẻ với gia đình em. Tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm cả cuộc đời này gia đình em không bao giờ có thể đền đáp hết được.

Chị Nguyễn Thị Trang, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết, nhờ sự động viên, chia sẻ kịp thời của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, bố con anh Hà đã an tâm ở lại tiếp tục điều trị. Anh Hà bước đầu đã có tiến triển tích cực, tuy nhiên vẫn cần phải điều trị lâu dài.

 "Thay mặt phòng Công tác xã hội, tôi xin gửi lời cảm ơn trân thành nhất tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, giúp đỡ gia đình anh Hà và các hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện", chị Trang nói.

Người thợ xây ngã giàn giáo liệt tứ chi được giúp đỡ hơn 170 triệu đồng - 2

Nhờ số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Hà đã có kinh phí an tâm tiếp tục điều trị.

Như Dân trí đưa tin trước đó, ngày 3/5 vừa qua, trong lúc đi làm thì anh Hà bất ngờ bị ngã giàn giáo. Sau khi được sơ cứu ở Bệnh viện huyện Thạch Hà, anh được đưa gấp đến Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh. Vì chấn thương anh gặp phải quá nghiêm trọng nên bác sĩ chuyển ngay ra Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội).

Ca phẫu thuật khẩn cấp cứu tính mạng anh Hà được diễn ra ngay sau đó. Sau 20 ngày nằm điều trị ở khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Việt Đức, anh Hà được chuyển sang khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Châm cứu Trung ương tiếp tục chữa trị.

Nguyễn Thanh Bắc, con trai út anh Hà ra Hà Nội chăm bố từ những ngày đầu nhập viện cho biết, gia cảnh vốn đã khó khăn, nay bố bất ngờ gặp nạn, cả nhà quay cuồng trong cơn bĩ cực. Bắc còn một người anh trai, trước làm bưng bê ở  quán ăn tại Hà Nội, nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên đã phải nghỉ việc. 2 anh em thay nhau người chăm sóc bố, người về quê vay tiền.

Để điều trị cho bố, Bắc nói gia đình đã vay mượn tới 300 triệu đồng. Cuốn sổ đỏ căn nhà đang ở, cũng đã phải đem đi cầm cố, những nơi nào có thể vay mượn được, thì cũng đã hỏi vay. Bệnh tình của anh Hà vẫn phải chữa trị tích cực và lâu dài, trong khi gia đình anh đã quá kiệt quệ.