1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4820:

"Tôi sống thế này làm khổ vợ, khổ con, chỉ thương con bé…"

Hoàng Lam

(Dân trí) - Hiếm muộn, vợ chồng anh Quý xin được một mụn con để mong nhà cửa đỡ cô quạnh. Biến cố ập đến, khiến người cha nghèo khổ không dám nghĩ về tương lai của con.

Trong căn nhà cũ nát, tồi tàn, anh Nguyễn Văn Quý (40 tuổi, trú xóm Giang Liên, xã Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An) nằm trên giường, ngắm nhìn cô con gái hơn 3 tuổi đang tha thẩn một mình dưới nền nhà cáu bẩn.

"Trang ơi, cho bố miếng nước", anh gọi. Cô bé dừng chơi, cầm lấy chiếc cốc nhựa rót nước cho bố. Anh Quý níu lấy thanh sắt buộc ngang giường, cố đu cả người lên để ngồi dậy. Gần 3 năm nay, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh góc giường bề bộn ấy.

Tôi sống thế này làm khổ vợ, khổ con, chỉ thương con bé… - 1

Cú rơi từ giàn giáo khiến anh Quý trở thành người tàn phế (Ảnh: Hoàng Lam).

Vợ chồng anh Quý lấy nhau hơn 10 năm nhưng hiếm muộn. Tiền công phụ hồ, làm ruộng tích góp, dốc hết cho những lần đi viện với bao thấp thỏm, hi vọng nhưng niềm vui được làm bố, làm mẹ mãi không trở thành hiện thực. Năm 2020, bé Nguyễn Hà Trang đến với gia đình, mang theo niềm vui và hi vọng cho vợ chồng anh. "Con bé bị bỏ rơi trong bệnh viện ngay khi vừa lọt lòng...", anh nghẹn lại.

Lời khẩn cầu của người cha hiếm muộn liệt nửa người vì ngã giàn giáo (Video: Hoàng Lam).

Anh Quý theo tổ thợ đi phụ hồ, chị Lương Thị Bình (40 tuổi) ở nhà trông nom con, lo lắng chuyện vườn tược, ruộng đồng. Anh Quý bàn với vợ chịu khó một thời gian nữa, gom được ít tiền, vay mượn thêm để làm căn nhà nho nhỏ, thay thế căn nhà cũ nát, rệu rạo hiện có. Chưa có tiền, anh Quý mua ít tôn về che dưới mái để ngăn mưa dột. 

Tôi sống thế này làm khổ vợ, khổ con, chỉ thương con bé… - 2

Niềm vui làm bố vừa được nhen nhóm thì cuộc đời anh Quý rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi trở thành gánh nặng của vợ con (Ảnh: Hoàng Lam).

Sau một ngày lao động mệt nhọc trở về, bên mâm cơm đơn sơ, anh Quý mãn nguyện khi nghe tiếng con gái ríu rít. Nhưng hạnh phúc bình dị ấy không kéo dài được lâu. Năm 2021, trong một lần đi phụ hồ, anh Quý ngã từ trên giàn giáo cao xuống đất...

"Đi hết bệnh viện tỉnh đến bệnh viện trung ương, bác sỹ bảo anh ấy sống được đã là kỳ tích rồi. Di chứng vụ tai nạn khiến anh Quý liệt cánh tay phải, liệt hoàn toàn hai chân. Chạy chữa mãi không thấy tiến triển, cũng không vay mượn được đâu nữa, tôi đành xin cho anh ấy về nhà", chị Bình rầu rĩ kể. Giờ chính chị cũng không nhớ đang nợ bao nhiêu, trong khi sổ đỏ căn nhà cũng đã cầm cố...

Tôi sống thế này làm khổ vợ, khổ con, chỉ thương con bé… - 3

Tài sản đáng giá nhất của gia đình anh Quý là căn nhà cũ nát, gia cố đủ bề nhưng sổ đỏ đã cắm ở ngân hàng, không biết bị siết nợ lúc nào (Ảnh: Hoàng Lam).

Về nhà, chị Bình theo hướng dẫn của bác sỹ, hỗ trợ chồng tập vật lý trị liệu, mong một ngày chồng có thể đứng lên được. Rồi nghe người ta nói phải ngâm nước ấm để lưu thông khí huyết, chị pha chậu nước đặt chồng ngồi vào. Khổ nỗi, nước mới pha, còn nóng, chị sơ suất quên thử, đến khi phát hiện hai chân chồng đỏ rộp mới hốt hoảng gọi người đưa anh Quý lên.

Đôi chân của anh đã hoàn toàn mất cảm giác, nào có phân biệt được nóng, lạnh gì nữa đâu. Nhìn đôi chân của chồng phồng rộp vì bỏng, chị Bình ân hận lắm nhưng cảnh nghèo cùng kiệt, chị biết làm gì hơn khi trong túi không có lấy một đồng.

Tôi sống thế này làm khổ vợ, khổ con, chỉ thương con bé… - 4

Đôi chân bị liệt của anh Quý lại bị bỏng do hoàn toàn mất cảm giác (Ảnh: Hoàng Lam).

Anh Quý nằm một chỗ, bản thân chị Bình sức khỏe yếu nhưng cũng phải bươn bả đi làm, mong đủ ngày 3 bữa cơm cho chồng con. Nhiều hôm, bé Hà Trang phải để ở nhà chơi với bố vì không có ai trông. Dù còn nhỏ nhưng bé Trang rất hiểu chuyện, có thể lấy giúp bố cốc nước, với lại có người trò chuyện, anh Quý cũng đỡ suy nghĩ vẩn vơ.

"Có hôm đang ở bên nhà, nghe tiếng Quý kêu, bé Trang khóc thét, tôi lật đật chạy sang thì thấy Quý nằm lăn giữa nhà, mặt xây xước, mũi chảy máu. Hỏi thì nó bảo cố gắng vịn thanh chắn giường để chuyển qua xe lăn nhưng tay không trụ được, ngã bịch xuống đất. Tôi phải gọi thêm mấy hàng xóm nữa sang đỡ Quý lên", bà Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi) - mợ anh Quý kể.

Tôi sống thế này làm khổ vợ, khổ con, chỉ thương con bé… - 5

Cuộc sống của anh Quý chỉ xoay quanh chiếc giường nhỏ, bừa bộn, mọi sinh hoạt nhờ vào vợ và đứa con nhỏ (Ảnh: Hoàng Lam).

Anh Quý ngồi bất động, khuôn mặt rầu rĩ: "Mai mốt ngân hàng siết nợ thì căn nhà này cũng chẳng còn. Đời tôi thì chẳng nói làm gì, sống như thế này chỉ làm khổ vợ, khổ con. Chỉ thương con bé Trang, bất hạnh ngay từ khi chào đời, giờ phải chịu khổ với bố mẹ".

Ngôi nhà bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng thở dài não nề của anh Quý. Như hiểu nỗi lòng của bố, bé Trang đứng dậy, ngồi vào lòng bố, yên lặng...

Tôi sống thế này làm khổ vợ, khổ con, chỉ thương con bé… - 6

Bé Hà Trang đến với gia đình, thắp lên niềm hi vọng cho anh Quý nhưng tương lai của bé cũng chính là nỗi niềm đau đáu của người bố khốn khổ này (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo ông Nguyễn Văn Hoan - Chủ tịch xã Thanh Giang, gia đình anh Quý thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Anh Quý là lao động chính, lại bị tai nạn, mất khả năng lao động, hiện đang hưởng trợ cấp người tàn tật. Trong khi đó chị Bình cũng chậm chạp, hoàn cảnh kinh tế cực kỳ khó khăn.

"Vừa qua, xã cũng huy động các tổ chức đoàn thể, các cá nhân quyên góp ủng hộ gia đình anh Quý nhưng chỉ giải quyết được một phần nhỏ khó khăn trước mắt. Rất mong độc giả Báo Dân trí quan tâm, động viên, giúp gia đình anh Quý vượt qua biến cố này", ông Hoan nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4820 xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Văn Quý 

Địa chỉ: Thôn Giang Liên, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An 

ĐT: 0343060774

STK: 3615205664079 - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chủ TK Lương Thị Bình (vợ anh Quý)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4820)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269