Cậu bé ngày 20 lần ộc máu mũi được giúp đỡ hơn 500 triệu đồng

Hoàng Lam

(Dân trí) - Sau đợt điều trị, tinh thần và sức khỏe của Nguyễn Tư Khang có chuyển biến tích cực hơn. Nụ cười đã trở lại trên môi cậu bé...

Phóng viên Dân trí đã đến thăm và làm thủ tục trao hơn 107 triệu đồng tới bé Nguyễn Tư Khang (10 tuổi, trú xã Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An), nhân vật trong bài viết "Mẹ khóc cạn nước mắt khi có ngày con trai 20 lần ộc máu mũi". Số tiền này do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái, Báo Dân trí.

Cậu bé ngày 20 lần ộc máu mũi được giúp đỡ hơn 500 triệu đồng - 1

PV Dân trí trao món quà độc giả giúp đỡ bé Nguyễn Tư Khang (Ảnh: H.L).

Khác với lần gặp trước, thần sắc của cậu bé Khang tươi tỉnh hơn. Cậu bé vẫn nằm sấp trên giường để dễ thở, vui vẻ, tỉ mỉ lắp ghép những mảnh lego thành các hình thù ngộ nghĩnh.

"Cháu vừa kết thúc đợt điều trị ở Hà Nội, trước khi về được truyền bổ sung 3 bịch máu nên khỏe hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn", chị Nguyễn Thị Hiền - mẹ bé Khang vui mừng chia sẻ.

Lên 6 tuổi, Khang được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. 4 năm qua, cậu bé kiên cường chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo và luôn lạc quan về cuộc sống. Em vẫn nghĩ mình sắp khỏi bệnh và nuôi ước mơ sau này trở thành chiến sĩ cảnh sát.

Thương con nhưng vợ chồng chị Hiền bất lực bởi cảnh nghèo. Có những thời điểm, quá đợt điều trị theo chỉ định vì bố mẹ chưa xoay được tiền, Khang chỉ nằm sấp trên giường, máu mũi ộc ra. Cầm chiếc chậu nhỏ hứng máu rồi lau mũi, lau miệng cho con, chị Hiền như đứt từng khúc ruột. Người mẹ nghèo chỉ ước có điều kiện đưa con đến viện đúng thời gian, không bị gián đoạn điều trị để kéo dài sự sống cho con.

Cậu bé ngày 20 lần ộc máu mũi được giúp đỡ hơn 500 triệu đồng - 2

Được điều trị kịp thời, thần sắc bé Khang đã tươi tỉnh, hoạt bát hơn (Ảnh: Hoàng Lam).

"Sau khi bài viết về cháu được đăng tải trên Báo Dân trí, gia đình, đặc biệt là cháu Khang được đón nhận nhiều tình cảm yêu thương, động viên của mọi người. Tính đến thời điểm này, số tiền các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cháu là 518 triệu đồng, trong đó có gần 120 triệu đồng kết chuyển từ Báo Dân trí. Gia đình chưa bao giờ dám mơ sẽ được giúp đỡ số tiền lớn như thế", chị Hiền chia sẻ.

Chứng kiến tình yêu thương của mọi người dành cho con và được giúp đỡ nguồn kinh phí điều trị, người mẹ nghèo vững tâm hơn trên con đường giành giật sự sống cho con.

"Từ đáy lòng mình, tôi xin cảm ơn tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người dành cho cháu. Hi vọng sự giúp đỡ này sẽ tiếp thêm sức mạnh để cháu tiếp tục chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo", chị Hiền xúc động nói.