1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5117:

Nghẹn lòng bữa ăn của gia đình nghèo khó, bệnh tật ở ngoại thành Hà Nội

Hương Hồng

(Dân trí) - Sau vụ tai nạn gần 3 năm trước, cuộc sống chị Hằng hoàn toàn dựa vào người khác. Con trai sức yếu, mắt kém, chồng đi viện K như "cơm bữa"..., cả nhà ốm đau, bệnh tật, quay cuồng trong cơn khốn khó.

Gia đình rơi vào cơn bĩ cực kể trên là của anh Lê Văn Cường (SN 1972, trú tại xã Kim An, Thanh Oai, Hà Nội). Một ngày đầu năm 2024, chúng tôi đến thôn Tràng Cát, xã Kim An thăm gia đình anh Cường, ngay sau khi lá đơn cầu cứu của người đàn ông khốn khó này được gửi tới báo Dân trí.

Nghẹn lòng bữa ăn của gia đình nghèo khó, bệnh tật ở ngoại thành Hà Nội - 1

Vụ tai nạn kinh hoàng gần 3 năm về trước, khiến chị Hằng bị đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng (Ảnh: Hương Hồng).

Ngôi nhà cũ kỹ của gia đình anh Cường nằm sâu trong con ngõ nhỏ của thôn Tràng Cát. Ngay khi vừa bước chân vào nhà, một cảnh tượng thương tâm đập ngay trước mắt chúng tôi: Giữa nhà là một người phụ nữ trung tuổi đang gào khóc, 2 tay ôm đầu lăn lộn trên chiếc chiếu cói cáu bẩn không còn nguyên vẹn.

Lấy khăn chấm từng giọt mồ hôi trên trán vợ, mắt đỏ hoe, anh Cường nghẹn giọng: "Di chứng của vụ tai nạn gần 3 năm trước nó hành hạ vợ em (chị Mai Thị Hằng, SN 1973- PV).

Mỗi khi chứng kiến vợ em đau đầu như thế này, em đau lòng lắm, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Gần đây nhà em hay lên cơn, có lần bị co giật đến tím tái cả người, phải đi cấp cứu".

Nghẹn lòng bữa ăn của gia đình nghèo khó, bệnh tật ở ngoại thành Hà Nội - 2

Những cơn đau đầu như "chết đi sống lại" thường xuyên hành hạ người phụ nữ tội nghiệp này (Ảnh: Hương Hồng).

Giọng buồn bã, anh Cường kể cho chúng tôi nghe hoàn cảnh gia đình mình: Năm 2012, anh thấy mình có nhiều khối u mọc ở cổ, đến bệnh viện lập tức bác sĩ chỉ định làm phẫu thuật, cho đến nay anh đã trải qua 3 ca phẫu thuật. Hiện tại, hàng tháng anh vẫn phải đều đặn đến bệnh viện K khám và lấy đơn thuốc.

Trụ cột gia đình mất khả năng lao động, không những vậy tử thần lại luôn rình rập. Kể từ đó, gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai gầy của người vợ lam lũ. Là gia đình thuần nông, thu nhập cả nhà anh Cường chỉ trông chờ vào 1 sào rau và 2 sào ổi.

Để trang trải cuộc sống, nuôi 2 đứa và chạy chữa cho chồng, chị Hằng không nề hà bất cứ công việc gì…Tranh thủ những lúc nông nhàn chị ra Hà Đông làm thuê cho một xưởng gia công nhựa, với mức tiền công 70 - 100 ngàn đồng/ngày.

Nghẹn lòng bữa ăn của gia đình nghèo khó, bệnh tật ở ngoại thành Hà Nội - 3

Anh Cường mang nhiều khối u trên cổ và đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật, đều đặn hàng tháng anh phải đến viện K khám và lấy đơn thuốc (Ảnh: Hương Hồng).

Ngày 10/3/2021, cuối buổi làm, trên đường từ xưởng nhựa trở về nhà chị Hằng bất ngờ gặp nạn. Cú ngã khiến chị Hằng bị đa chấn thương, đặc biệt là chấn thương sọ não rất nặng.

Sau 3 tháng nằm viện với vô số ca phẫu thuật, người phụ nữ thuần nông đã giữ lại được mạng sống. Nhưng di chứng của vụ tai nạn khiến chị Hằng thường xuyên đau đầu với những cơn đau tưởng như "chết đi sống lại", chân tay teo tóp, co quắp, đi lại không vững.

Từ trụ cột của một gia đình nghèo khó, chăm chỉ làm lụng lo cơm áo cho cả nhà, bỗng chốc chị Hằng trở thành phế nhân, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào người thân.

"Từ ngày vợ em gặp nạn đến nay, em đã vay hơn 200 triệu đồng rồi, chưa tính tiền lãi. Bác sĩ bảo, vợ em phải đến bệnh viện phục hồi chức năng chữa trị lâu dài mới mong cải thiện được.

Nghẹn lòng bữa ăn của gia đình nghèo khó, bệnh tật ở ngoại thành Hà Nội - 4

Cô con gái lớn lấy chồng sống trong nghèo khó, bố mẹ lâm nạn gần như không giúp được gì. Cậu con trai 23 tuổi sức yếu lại kém mắt nên không xin được việc làm (Ảnh: Hương Hồng).

Nghẹn lòng bữa ăn của gia đình nghèo khó, bệnh tật ở ngoại thành Hà Nội - 5

Từ người làm lụng nuôi cả nhà, bỗng chốc chị Hằng trở thành phế nhân, cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào người thân (Ảnh: Hương Hồng).

Gần đây các khối u ở cổ em mọc ra nhiều và to lên, bác sĩ yêu cầu phải nhập viện điều trị. Nhưng em đành phải phó mặc cho số phận, gia đình đang nợ nần chồng chất, lo cái ăn hàng ngày còn khó lấy gì để 2 vợ chồng đi bệnh viện!... ", anh Cường nói rồi quay mặt lau nước mắt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hữu Huy, trưởng thôn Tràng Cát (Kim An, Thanh Oai, Hà Nội) cho biết:

"Gia đình anh Cường là hoàn cảnh rất khó khăn, bản thân anh mắc bệnh thường xuyên đi viện, không có khả năng lao động. 3 năm trước người vợ lại không may bị tai nạn nghiêm trọng, giờ phải có người chăm sóc. Con gái đã lấy chồng, con trai đã nghỉ học nhưng sức yếu, mắt kém nên không xin được việc làm.

Trước tình cảnh của gia đình anh Cường, địa phương cũng đã nhiều lần vận động quyên góp giúp đỡ gia đình, nhưng thú thật không thấm được đâu. Qua đây, chúng tôi tha thiết mong báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để anh chị ấy có kinh phí đến viện điều trị, vơi bớt khó khăn".

Nghẹn lòng bữa ăn của gia đình nghèo khó, bệnh tật ở ngoại thành Hà Nội - 6

Bữa ăn đến nhói lòng của những con người khốn khó! (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Hằng dường như đã vơi bớt cơn đau, người vợ ra hiệu để chồng đỡ dậy ngồi dựa lưng vào tường. Đã quá trưa, anh Cường vội vàng bê mâm cơm lên. Nhìn bữa ăn dành cho người ốm yếu chỉ là một đĩa lạc chưng mặn với bát dưa muối, những vị khách không khỏi chạnh lòng thương cảm.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5117 xin gửi về:

1: Anh Lê Văn Cường

Địa chỉ: Thôn Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0359408662

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5117)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269