1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5676

Vợ nghèo bế tắc vay nặng lãi cứu chồng nguy kịch: “Tôi hết cách thật rồi!”

Hoàng Lê Khánh An

(Dân trí) - “Bà con họ hàng, bạn bè thân quen tôi hỏi hết rồi, thậm chí vay nặng lãi, nhưng viện phí không thể xoay nổi. Tôi hết cách thật rồi!", người vợ nghẹn ngào nhìn chồng đang yếu ớt chống chọi với tử thần.

Nguy kịch vì nhiễm thủy đậu biến chứng nặng

Ngồi ở hành lang khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, khuôn mặt chị Phan Thị Thủy (SN 1976, ngụ phường Tam Bình, TPHCM) hằn rõ vẻ mệt mỏi sau những ngày cầu cứu khắp nơi để có tiền chạy chữa cho chồng.

Vợ nghèo bế tắc vay nặng lãi cứu chồng nguy kịch: “Tôi hết cách thật rồi!” - 1

Anh Nguyễn Hoài Phong đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM (Ảnh: Khánh An).

Bên trong căn phòng được cách ly bởi chiếc cửa kính dày, chồng chị Thủy - bệnh nhân Nguyễn Hoài Phong (SN 1975) đang từng ngày chống chọi với cơn bạo bệnh ập đến bất ngờ.

Chia sẻ với phóng viên, chị Thủy cho biết, giữa tháng 7, anh Phong bắt đầu có các biểu hiện bất thường như sốt nhẹ, ớn lạnh, mệt mỏi kéo dài. Nghĩ chỉ là cảm cúm thông thường, anh tự mua thuốc uống. Thế nhưng, tình trạng bệnh không cải thiện mà ngày càng nặng hơn.

Trưa 16/7, chị Thủy thấy trên cổ và mặt chồng xuất hiện nhiều nốt đỏ li ti như mụn nước. Nghi ngờ chồng mắc thủy đậu, nhưng nghĩ đây là bệnh nhẹ, chị chỉ mua thuốc uống và thuốc bôi cho anh.

Đến khuya cùng ngày, anh Phong bắt đầu khó thở, mê man. Cả nhà tá hỏa đưa anh đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định anh mắc thủy đậu biến chứng và lập tức can thiệp tích cực. Tuy nhiên, tình trạng của anh Phong xấu đi nhanh chóng. Ba ngày sau, anh có dấu hiệu suy hô hấp nặng và được chuyển tuyến khẩn cấp.

BS.CK1 Võ Thị Hồng Nhi, khoa ICU, Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM cho biết, bệnh nhân nhập viện đêm 19/7 trong tình trạng sốt cao kèm theo phát ban dạng mụn nước lan rộng toàn thân, một số tổn thương có biểu hiện bội nhiễm. Khi nhập viện, bệnh nhân đã được hỗ trợ thở oxy qua mặt nạ.

Chỉ sau vài ngày nhập bệnh viện tuyến cuối, tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân tiến triển nhanh, viêm phổi trở nặng và hôn mê. Bệnh nhân được bác sĩ chỉ định cho thở máy, sử dụng thuốc kháng sinh và thuốc đặc trị thủy đậu.

Vợ nghèo bế tắc vay nặng lãi cứu chồng nguy kịch: “Tôi hết cách thật rồi!” - 2

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, các chỉ số sức khỏe của anh Phong đã cải thiện (Ảnh: Khánh An).

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, đến nay các chỉ số sức khỏe của anh Phong đã cải thiện, có dấu hiệu tỉnh. Anh Phong đang tiếp tục được dùng thuốc an thần và giãn cơ để chuẩn bị cai máy thở.

Theo bác sĩ Nhi, trong giai đoạn nguy kịch cần phối hợp nhiều loại thuốc kháng sinh mạnh và điều trị tích cực, chi phí điều trị của bệnh nhân rất lớn (8 triệu đồng/ngày). Hiện tại, dù đã giảm bớt các kỹ thuật điều trị, nhưng thuốc men và vật tư y tế tiêu hao của bệnh nhân vẫn rất cao.

"Bệnh nhân vẫn cần thêm nhiều ngày điều trị, với chi phí 1-4 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính ước lượng, phụ thuộc vào diễn tiến lâm sàng và các can thiệp y tế phát sinh", bác sĩ Võ Thị Hồng Nhi cho biết.

“Tôi sợ không cứu được chồng”

Nghe tin anh Phong có dấu hiệu hồi phục, chị Thủy và các con vui mừng khôn xiết. Nhưng khi biết số tiền cần dùng để cứu chồng, người vợ nghèo lại lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Gia đình chị Thủy vốn thuộc diện lao động nghèo. Trước đây, anh Phong làm thợ hồ, công việc ngày có ngày không, thu nhập bấp bênh. Vài tháng gần đây, sức khỏe yếu dần nên anh đã nghỉ làm, ở nhà trông cháu. 

Còn chị Thủy từng là công nhân, nhưng thất nghiệp từ năm ngoái. Mới đi làm trở lại được 2 tháng thì chồng lâm bệnh nặng, chị lại phải xin tạm nghỉ để vào viện chăm chồng.

Hai người con trai của anh chị đều đã lập gia đình, nhưng hoàn cảnh cũng rất khó khăn, chủ yếu đi làm mướn, chạy ăn từng bữa. Cả 2 đều không có chỗ ở riêng, phải cùng tá túc trong ngôi nhà tạm bợ của cha mẹ.

Vợ nghèo bế tắc vay nặng lãi cứu chồng nguy kịch: “Tôi hết cách thật rồi!” - 3

Chị Phan Thị Thủy (vợ anh Phong) bất lực vì không thể vay mượn ở đâu để chạy chữa cho chồng (Ảnh: Khánh An).

Từ ngày anh Phong nhập viện, số tiền ít ỏi hai vợ chồng dành dụm cả đời đã “đội nón ra đi". Để tiếp tục chạy chữa cho chồng, chị Thủy vay mượn khắp nơi, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Đường cùng, chị buộc phải vay nóng số tiền 40 triệu đồng với mức lãi suất cao ngất ngưởng.

Chi phí điều trị cho anh Phong đến nay đã gần chạm mốc 150 triệu đồng. Dẫu đã xoay xở đủ đường, gia đình chị Thủy cũng mới chỉ đóng được 60 triệu. Anh Phong thì vừa mua Bảo hiểm y tế, hơn 10 ngày nữa thẻ mới có hiệu lực. Trong khi đó, tiền thuốc men, máy thở và các chi phí điều trị thì không thể chờ thêm được nữa.

“Bà con họ hàng, bạn bè thân quen tôi cũng hỏi hết rồi, thậm chí là vay nặng lãi, nhưng tiền viện phí mỗi ngày vẫn không cách nào trả nổi. Tôi hết cách thật rồi! Tôi dập đầu cầu xin mọi người hãy cứu chồng tôi, cho chồng tôi thêm một cơ hội sống...!”, người vợ nghẹn ngào nói.