DNews

Khởi công và khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái ở An Giang

Hoàng Duật Huỳnh Hải Nguyễn Vy

(Dân trí) - Đại điện báo Dân trí và lãnh đạo UBND 3 xã của tỉnh An Giang vừa khởi công và khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ.

Khởi công và khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái ở An Giang

Ngày 5/8, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Phú Tân, UBND xã Bình Thạnh Đông (tỉnh An Giang) tổ chức lễ khởi công 6 ngôi nhà Nhân ái do bạn đọc ủng hộ. Cùng ngày, 2 ngôi nhà Nhân ái tại xã Châu Phong cũng được khánh thành và bàn giao cho các hộ gia đình khó khăn.

Hiện thực hóa ước mơ có nhà mới của 6 hộ dân

Tại buổi lễ khởi công, nhà báo Huỳnh Hải đại diện báo Dân trí chia sẻ niềm vui với chính quyền địa phương và các hộ gia đình được nhận nhà Nhân ái. 

"Ngôi nhà này không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là kết quả của sự sẻ chia, của những tấm lòng nhân ái từ hàng nghìn bạn đọc báo Dân trí khắp mọi miền Tổ quốc. Khi câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn của các gia đình được đăng tải, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần hiện thực hóa ước mơ về một mái ấm an toàn của các gia đình.

Chúng tôi hiểu rằng, ngôi nhà mới chưa thể xóa hoàn toàn những khó khăn mà các gia đình đang phải gánh chịu. Nhưng chúng tôi tin, đây sẽ là điểm tựa vững chắc, là nguồn động viên lớn lao để các gia đình có thêm niềm tin và sức mạnh, vượt qua nghịch cảnh,  xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn", nhà báo Huỳnh Hải chia sẻ. 

Khởi công và khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái ở An Giang - 1

Phóng viên Huỳnh Hải thăm hỏi, chung vui cùng gia đình ông Ngô Văn Tám Búa, 1 trong 6 hộ nhận nhà Nhân ái do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ (Ảnh: Bảo Trân).

Tại buổi lễ khởi công, ông Trần Minh Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Tân, đại diện chính quyền và bà con nhân dân địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí, bạn đọccác nhà hảo tâm.

"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý báo và bạn đọc. Nhờ có tấm lòng vàng, sự quan tâm và sẻ chia của quý vị, những ngôi nhà Nhân ái sẽ sớm được hoàn thành, mang đến niềm vui, hy vọng và một mái ấm vững chãi cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mỗi ngôi nhà không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, là minh chứng cho sự đoàn kết, tương thân tương ái. Hơn cả một nơi để che mưa, che nắng, những ngôi nhà Nhân ái đã thắp lên ngọn lửa ấm áp, giúp các gia đình yên tâm lao động, học tập và vươn lên trong cuộc sống. Sự hỗ trợ thiết thực này đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương", ông Thịnh cho biết. 

Khởi công và khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái ở An Giang - 2

Đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo 2 xã Phú Tân và xã Bình Thạnh Đông trao tiền xây nhà Nhân ái cho 6 hộ (Ảnh: Nguyễn Vy).

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Tân cho hay, tấm lòng của bạn đọc và các nhà hảo tâm là nguồn động viên to lớn, là sức mạnh tinh thần để địa phương tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn. Địa phương cam kết đảm bảo nguồn lực để xây dựng các ngôi nhà theo tiêu chí "3 cứng": nền cứng, khung cứng và mái cứng. 

Là 1 trong 6 hộ được xây nhà Nhân ái dịp này, ông Ngô Văn Tám Búa (60 tuổi, ở xã Phú Tân, tỉnh An Giang) rất vui mừng và xúc động. 

"Không có niềm vui nào bằng niềm vui này. Đây là ước mơ cả một đời người. Nhờ có sự ủng hộ cả tinh thần lẫn vật chất, tôi và các anh chị em trong xóm sẽ có một ngôi nhà mới khang trang, vững chãi, có tiền chạy chữa bệnh, ổn định cuộc sống. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn báo Dân trí đã làm cầu nối và xin kính chúc quý bạn đọc cùng các nhà hảo tâm thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống", ông Tám Búa thay mặt các hộ gia đình gửi lời cảm ơn bạn đọc. 

Khởi công và khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái ở An Giang - 3

Đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo 2 xã thực hiện nghi thức khởi công 6 ngôi nhà Nhân ái (Ảnh: Nguyễn Vy).

Gia đình ông Tám Búa được bạn đọc ủng hộ 101.417.076 đồng qua bài viết "Ông nội và cha mắc nhiều bệnh, 3 đứa trẻ sống khổ trong căn nhà sắp sập" đăng ngày 30/6 trên Chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí. 

Gia đình ông Tám Búa có 6 người đang sống trong căn nhà hơn 40 năm tuổi đã xuống cấp nghiêm trọng, dột nát trực chờ sập đổ. Bản thân ông Búa cùng con trai út là anh Ngô Văn Ngọc (35 tuổi) đều mang nhiều bệnh nặng, mất khả năng lao động.

Mọi gánh nặng kinh tế đều dồn lên vai người con dâu của ông Búa với công việc bán bánh mì, thu nhập chỉ khoảng 100.000 đồng/ngày. Ba đứa cháu nội của ông Búa lớn lên trong cảnh thiếu thốn, bữa ăn không đủ no và sống trong nỗi lo sợ nhà bị sập.

Trong số 6 gia đình được bạn đọc hỗ trợ xây nhà Nhân ái, trường hợp anh Nguyễn Văn Lên (41 tuổi, ở xã Phú Tân) là bi đát nhất. Trong ngày vui của gia đình mình, dù khả năng nhận thức kém, nhưng khi được đưa đến dự lễ khởi công nhà, anh cũng bày tỏ niềm phấn khởi khôn xiết. 

Anh Lên được nhận 153.564.000 đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ thông qua bài viết "Gia cảnh khốn cùng: Con bị tai nạn nứt sọ, bố tâm thần bất ổn mong cứu giúp". 

Anh Lên mắc bệnh tâm thần và tiểu đường, không có khả năng lao động. Căn nhà cũ nát đến mức chỉ một cơn dông cũng có thể khiến tất cả đồ đạc trong nhà bay hết ra ngoài. Hai cha con anh phải sống trong nỗi sợ nhà sập mỗi khi trời mưa bão. Gánh nặng kinh tế dồn lên vai người vợ và con gái lớn (17 tuổi) đi làm thuê ở Bình Dương. Mới đây, con gái anh Lên bị tai nạn lao động nghiêm trọng, chấn thương đầu nặng, gia đình rơi vào bế tắc, cùng cực. 

Khởi công và khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái ở An Giang - 4

Anh Lên trong ngôi nhà dột nát được phóng viên Dân trí ghi nhận trước đó (Ảnh: Nguyễn Vy).

Tại xã Phú Tân, gia đình anh Lê Thanh Tùng (54 tuổi) cũng được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ 78.187.114 đồng. Anh Tùng là nhân vật trong bài viết "“Phá sản” vì con mắc bại não, gia đình nghèo bần cùng trong căn nhà chờ sập".

Gia đình anh Tùng sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng. Người con trai cả của anh tuy đã 33 tuổi nhưng bị di chứng não từ nhỏ, mất hoàn toàn khả năng nhận thức. Còn người con út đang tuổi ăn học. Hai vợ chồng anh Tùng làm thuê, thu nhập bấp bênh,  không đủ trang trải cuộc sống và mua thuốc cho con. 

Ba hộ dân ở xã Bình Thạnh Đông được nhận nhà dịp này đều có hoàn cảnh khó khăn gồm gia đình ông Nguyễn Văn Hiền, ông Nguyễn Hữu Tâm và ông Nguyễn Văn Quang. Mỗi hộ được nhận được 60 triệu đồng từ nguồn tài trợ của các doanh nghiệp đồng hành cùng báo Dân trí. Đây là 3 trong số 20 ngôi nhà cuối cùng đánh dấu hoàn thành dự án “Xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái” do báo Dân trí phát động năm 2024, hưởng ứng phong trào "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" của Chính phủ. 

Ông Phạm Hiền Kế, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Thạnh Đông gửi lời tri ân đến báo Dân trí và bạn đọc cả nước. 

"Nhờ sự quan tâm, kết nối của báo Dân trí, hoàn cảnh khó khăn của các hộ dân được lan tỏa đến với đông đảo bạn đọc. Sự hỗ trợ của bạn đọc và nhà hảo tâm đã giúp các hộ có nơi ở ổn định, hiện thực hóa ước mơ có nhà che nắng, che mưa. Chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn khi nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ cả vật chất và tinh thần từ quý bạn đọc gần xa", ông Kế xúc động cho biết. 

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Kế cam kết xã Bình Thạnh Đông sẽ dốc toàn lực để hoàn thành các ngôi nhà Nhân ái, giúp các hộ sớm ổn định chỗ ở, tập trung lao động sản xuất, tiến tới thoát nghèo bền vững. 

Dồn toàn lực vận động, xây dựng nhà cho người dân trước mùa mưa bão

Cùng ngày, đại diện báo Dân trí cũng phối hợp UBND xã Châu Phong khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình ông Trần Văn Bùi và gia đình bà Nguyễn Thị Nhiều, từ nguồn kinh phí do bạn đọc ủng hộ.

Hai ngôi nhà được hoàn thành chỉ sau hơn 20 ngày khởi công xây dựng. Đây thực sự là nỗ lực lớn của xã Châu Phong khi đã tích cực vận động các lực lượng xây dựng với tinh thần ngày công 0 đồng, giúp 2 hộ gia đình sớm có chỗ ở ổn định trước mùa mưa bão. 

Khởi công và khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái ở An Giang - 5

Đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo xã Châu Phong bàn giao 2 ngôi nhà Nhân ái và tặng một số đồ dùng thiết yếu cho gia đình ông Trần Văn Bùi và gia đình bà Nguyễn Thị Nhiều (Ảnh: Bảo Trân).

Ngôi nhà của ông Trần Văn Bùi được xây mới hoàn toàn với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng, gồm 1 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh và không gian bếp ngoài trời. Số tiền còn dư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Châu Phong sẽ hoàn tất thủ tục gửi tiết kiệm Ngân hàng Chính sách xã hội do ông Bùi đứng tên. Dự tính, số tiền tiết kiệm sẽ dành cho việc học của các cháu ông Bùi.

Còn ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Nhiều được xây dựng với tổng kinh phí gần 70 triệu đồng. Ngôi nhà có diện tích khoảng 50m2, gồm 1 phòng ngủ, chỗ thờ cúng và khu vực bếp. 

Bà Nhiều cũng được địa phương hỗ trợ mua bàn thờ để thờ cúng cha mẹ theo mong muốn. Số tiền hơn 7 triệu đồng còn lại, địa phương và đại diện báo Dân trí đã trao cho bà  tại lễ khánh thành. 

Khởi công và khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái ở An Giang - 6

Ngôi nhà mới của ông Bùi được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ xây dựng (Ảnh: Bảo Trân).

Hoàn cảnh ông Nguyễn Văn Bùi vô cùng khó khăn. Ông Bùi góa vợ và có 2 con trai là anh Nguyễn Văn Hiền (45 tuổi) và anh Nguyễn Văn Lịch (37 tuổi). Vợ chồng anh Hiền có 3 người con. Vợ chồng anh Lịch có 2 con trai. 

Năm 2020, anh Lịch bị tai nạn giao thông, được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần. Sau lần phát bệnh đánh trọng thương cha ruột, anh Lịch được đưa đi điều trị tập trung. Đầu năm nay, vợ anh Lịch cũng qua đời vì bệnh ung thư, bỏ lại 2 con nhỏ bơ vơ.

Khởi công và khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái ở An Giang - 7

Nhà ông Bùi trước đó xuống cấp nghiêm trọng, toàn bộ phần tường đều là bê tông không có cốt thép (Ảnh: Bảo Trân).

Sau biến cố, ông Bùi gồng gánh nuôi 2 con anh Lịch bằng nghề bán vé số. Tuy nhiên, sức khỏe ông Bùi sa sút nghiêm trọng từ lần bị con trai út phát bệnh tâm thần đánh đập. 

Hiện tại, cả gia đình 8 người chủ yếu dựa vào thu nhập khoản 150.000 đồng/ngày từ công việc làm thuê của anh Hiền.

Khởi công và khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái ở An Giang - 8
Khởi công và khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái ở An Giang - 9

Bà Nhiều trong căn chòi tạm bợ trước đó (bên trái) và ngôi nhà hiện tại được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ xây dựng (Ảnh: Bảo Trân).

Còn trường hợp bà Trần Thị Nhiều cũng hết sức khó khăn. Bà Nhiều bị thiểu năng trí tuệ và là con út trong gia đình có 5 người con. Sau khi cha mẹ mất, các anh chị đều làm công nhân xa nhà, một mình bà Nhiều sống trong cái chòi tạm bằng tôn cũ. Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh của bà Nhiều, bạn đọc khắp nơi đã chung tay ủng hộ bà số tiền hơn 70 triệu đồng.

Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 196 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 129/196 nhà.

Ngày 15/7, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí, các doanh nghiệp đã trao tặng ủng hộ và cùng ấn nút khởi công 20 ngôi nhà Nhân ái, góp phần hoàn thành mục tiêu "Xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái" mà báo Dân trí đã đề ra.

Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, báo Dân trí đã xây 57 phòng học; 31 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 25 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 5.054 thẻ BHYT miễn phí tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó là các hoạt động đều đặn tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; hoặc hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…