1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Mừng quá, con tôi có tiền đi mổ rồi"

Nguyễn Cường

(Dân trí) - U thần kinh vỡ từ trước Tết, nhưng vì nghèo nên ông Hưng đành phải ở nhà chịu đựng. Được bạn đọc hỗ trợ gần 230 triệu đồng, ông Hưng sẽ có cơ hội đi điều trị, cải thiện sức khỏe để lo cho gia đình.

Đại diện báo Dân trí đã trao gần 230 triệu đồng đến ông Trần Văn Hưng (45 tuổi, ngụ tại xã Tân Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình ông Hưng thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí trong 2 tuần đầu tháng 2.

Gia đình ông Hưng là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong bài viết " Tình cảnh bế tắc của người đàn ông bị bệnh nặng nuôi cả nhà tàn tật " được báo Dân trí đăng tải ngày 1/2.

Mừng quá, con tôi có tiền đi mổ rồi - 1

Gia đình ông Hưng nhận tiền hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí (Ảnh: Nguyễn Cường).

Thời khắc đón nhận số tiền lớn, nỗi đau bệnh tật cũng không đè nén được niềm vui hiện rõ trên nét mặt ông Hưng.

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tôi có tiền chữa bệnh rồi", ông Hưng xúc động nói.

Cha mẹ ông Hưng, một người bị lãng tai nặng, một người mắt bị mờ. Bà Trần Thị Rành (50 tuổi, chị ông Hưng) phải nói thật lớn về số tiền nhận được cho cha mẹ nghe để cùng vui.

Phải một lúc sau, 2 cụ già mới hiểu ra gia đình mình được hỗ trợ số tiền lớn.

"Mừng quá, con tôi có tiền đi mổ rồi", bà Nguyễn Thị Mén (73 tuổi, mẹ ông Hưng) bất giác nói lớn rồi khóc nức nở. Bà Mén kể rất nhiều về nỗi đau ông Hưng đã phải chịu đựng những ngày gần đây.

U thần kinh phần lưng dưới của ông Hưng đã vỡ từ trước Tết âm lịch. Gia đình không có tiền đi điều trị, nên đến nay ông Hưng vẫn phải ở nhà chịu đựng. Dù đau bệnh, nhưng là người duy nhất có thể làm việc ở trong gia đình, vì thế ông vẫn không được nghỉ ngơi.

Như báo Dân trí đã thông tin, gia đình ông Hưng là hoàn cảnh khó khăn bậc nhất ở địa phương. Gia đình có 5 thành viên gồm cha mẹ ông Hưng, ông Hưng cùng chị gái và đứa cháu con của người em trai đã bỏ đi biệt tích.

Trừ đứa cháu còn đang đi học, 4 người còn lại trong gia đình ông Hưng đều có bệnh, đều đang phải uống thuốc hàng ngày. Ngoài tiền chế độ bảo trợ xã hội cho bà Rành 540.000 đồng mỗi tháng, thu nhập của gia đình có thêm hoa lợi từ 3.000m2 vườn dừa mà ông Hưng nói rằng "không đủ tiền đong gạo".

Vậy nhưng không chỉ phải lo tiền gạo, còn phải tiền thuốc, vì vậy mà dù bệnh, ông Hưng vẫn gắng gượng đi hái dừa mướn, dọn vườn, đào mương cho người ta. Nhiều năm qua, gia đình luôn sống trong thiếu thốn.