1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Ông bà bệnh nặng nuôi 3 cháu bị thần kinh được giúp gần 150 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Trước Tết, mạnh thường quân đã đến nhà hỗ trợ, nhờ đó gia đình ông Sơn có Tết đủ đầy. Với số tiền lớn tiếp tục được nhận, thời gian tới gia đình sẽ có điều kiện sửa nhà và chữa bệnh cho các cháu.

Đại diện báo Dân trí đã trao hơn 132 triệu đồng tới gia đình ông Trịnh Văn Sơn (57 tuổi, ngụ tại xã Bình Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ vợ chồng ông Sơn qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí trong tuần 4 tháng 1 và hai tuần đầu tháng 2.

Ông bà bệnh nặng nuôi 3 cháu bị thần kinh được giúp gần 150 triệu đồng - 1

Gia đình ông Sơn nhận tiền hỗ trợ, có sự chứng kiến của cán bộ Hội Chữ thập đỏ địa phương (Ảnh: Nguyễn Cường).

Gia đình ông Sơn là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong bài viết " 3 đứa trẻ "lên cơn là phá", ông bà bệnh nặng nuôi cháu thay con ", được báo Dân trí đăng tải ngày 25/1.

Nhận số tiền lớn, bà Nguyễn Thị Hồng Lan (55 tuổi, vợ ông Sơn) không cầm được nước mắt...

"Đời tôi chưa có khi nào dám nghĩ đến số tiền nhiều như thế. Với số tiền này, tôi sẽ trích phần nhỏ sửa lại mái nhà đang dột nát, phần còn lại sẽ dành chữa bệnh và chăm lo cho các cháu. Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm", bà Lan nghẹn ngào nói.

Chứng kiến việc giao nhận tiền, bà Võ Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hòa cho biết, từ trước Tết âm lịch, bà Lan đã báo tin mừng đến Hội Chữ thập đỏ xã về việc được nhiều mạnh thường quân tới thăm, hỗ trợ khoảng 16 triệu đồng.

"Nhờ số tiền hỗ trợ trực tiếp đó mà gia đình năm nay có cái Tết ấm cúng hơn. Với số tiền lớn lần này nhận được, Hội Chữ thập đỏ xã sẽ cùng chính quyền tư vấn cho gia đình quản lý, sử dụng hiệu quả. Chúng tôi rất cảm ơn báo Dân trí và các mạnh thường quân đã giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn ở địa phương", bà Phượng nói.

Vợ chồng ông Sơn là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm giúp đỡ nhiều năm qua.

Ông Sơn là thương binh, sức khỏe yếu và không còn minh mẫn, bà Lan cũng mắc nhiều bệnh nặng.

Vợ chồng ông Sơn có 2 người con gái đều mắc bệnh tâm thần. Trước đó mấy năm, sau một lần đánh cha mẹ và châm lửa định đốt nhà nhưng không thành, 2 người con gái của ông Sơn đã bỏ đi.

Dù vậy, trong những năm tháng không biết ở đâu và làm gì, hai người con gái đã sinh 3 đứa cháu, đều đưa về nhờ vợ chồng ông Sơn. Đau lòng hơn, cả 3 đứa nhỏ đều mắc bệnh thần kinh và bệnh có dấu hiệu ngày một nặng.

Thông tin với phóng viên Dân trí, một công chức phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội xã Bình Hòa cho biết, thu nhập duy nhất của gia đình ông Sơn là tiền chế độ thương binh của ông và tiền trợ cấp dành cho 2 đứa con gái. Tổng 2 khoản tiền được lĩnh hàng tháng là gần 3,6 triệu đồng, khó đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và thuốc men của 5 người.