1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4848:

Mẹ nghèo 12 năm làm đôi chân cho 2 con đến trường

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Để có tiền chữa trị cho 2 con trai tàn tật, anh Tùng làm thuê đủ nghề, còn chị Đào ngày ngày làm đôi chân cho 2 con đến trường tìm chữ.

Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Đào Ngọc Đào ngụ ấp Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, Cần Thơ.

Chị Đào năm nay ngấp nghé 50 tuổi, gương mặt đượm buồn chất chứa nhiều tâm sự. Sự ra đời của 2 đứa con là niềm vui nhưng cũng là nỗi trăn trở lớn với vợ chồng chị. 

Mẹ nghèo 12 năm làm đôi chân cho 2 con đến trường - 1

Gia đình 4 người của chị Đào sống trong căn nhà cấp 4 chật hẹp của cha mẹ chồng.

Chị Đào kể, năm 2010 nhờ mai mối chị nên duyên với anh Đặng Bá Tùng - một thanh niên ngụ cùng xóm. Một năm sau, chị hạ sinh con trai đầu lòng là bé Đặng Ngọc Minh Tân (nay 12 tuổi). Tuy nhiên con trai chị ra đời lại không cử động được đôi chân, bác sĩ kết luận bé không có cơ nên không đủ sức di chuyển. 

Bất hạnh đến tiếp lần nữa khi 2 năm sau chị Đào mang thai lần 2 cũng là bé trai. Đứa con đầu đã bị khuyết tật bẩm sinh nên vợ chồng chị càng ôm hy vọng, song phép màu không đến với gia đình nhỏ, bé Đặng Ngọc Minh Hưng ra đời bị tương tự như anh trai. Cả thế giới như sụp đổ trong mắt vợ chồng chị Đào. 

2 cậu bé đến trường trên đôi chân của mẹ (Clip: Bảo Kỳ).

"Làm cha mẹ ai chẳng muốn con được khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật, nhưng con đã như thế không lẽ bỏ con. Bao năm qua vợ chồng tôi tìm đủ phương cách chữa trị cho 2 con nhưng kết quả đều vô vọng", chị Đào rơm rớm nước mắt nói. 

Con bệnh, hoàn cảnh gia đình chẳng khá khẩm gì, lại không có bằng cấp nên ai thuê gì anh Tùng làm đó. Có đợt anh làm phụ hồ, dạo thì đào đất thuê hay cắt lúa mướn miễn sao có tiền để lo cho cả nhà cái ăn, cái mặc và thuốc men. Còn chị Đào dành toàn thời gian chăm con, đưa con đến trường và rước con mỗi giờ tan học.

Mẹ nghèo 12 năm làm đôi chân cho 2 con đến trường - 2

Mỗi ngày 4 lần, chị Đào bồng em Minh Hưng đến lớp học và rước về nhà.

Lúc 2 đứa trẻ còn nhỏ chị chở con bằng xe máy, một đứa ngồi trước, đứa ngồi sau. Sợ con té nên chị phải cột thêm sợi dây đai ngang hông. Đến trường chị đậu xe trước cửa, cõng từng đứa vào lớp. 

"2 đứa càng lớn cân nặng cũng tăng theo. Một mình tôi không cõng nổi nữa nên chia ca ra. Tôi đưa bé Minh Hưng, còn chồng thì cõng Minh Tân. Vì xe máy cà tàng không còn đủ sức chở 2 đứa nữa nên chồng tôi ráng sức làm mua chiếc xe điện", chị Đào chỉ về chiếc xe chở con đi học và nói. 

Mẹ nghèo 12 năm làm đôi chân cho 2 con đến trường - 3

Cậu học trò Minh Hưng nay đã học lớp 4, cậu bé luôn lạc quan dù không thể chạy nhảy như bạn học.

Một người làm nuôi 4 miệng ăn, dù cật lực cũng không đủ khả năng đưa 2 con chữa bệnh. Người mẹ nghèo chỉ mong sao có được phép màu chữa lành đôi chân cho 2 đứa con số khổ. 

"Chi phí lo cho con cái mỗi ngày một nặng thêm, nhiều lần tôi muốn cho 2 con trai nghỉ học nhưng thấy tụi nhỏ ham học tôi không đành làm. Dù giá nào vợ chồng tôi cũng cố gắng cho con biết chữ, biết nghĩa để tương lai con không phải khổ như cha mẹ chúng", chị Đào bật khóc. 

Cô Phạm Thị Mộng Kha - giáo viên chủ nhiệm lớp 4A, trường tiểu học Nhơn Ái 2 cho biết, Minh Hưng là học sinh của lớp. Dù khuyết tật nhưng cậu bé rất chăm ngoan, năng nổ nhất ở môn Toán. Trừ các môn thể thao, vận động em không thể tham gia.

"Cả thầy cô và bạn bè trong lớp đều giúp đỡ em Tân để em luôn hòa nhập với mọi người, không để em tự ti, mặc cảm. Tân rất ham học, trừ khi bệnh nặng em mới nghỉ học", cô Kha nói thêm. 

Mẹ nghèo 12 năm làm đôi chân cho 2 con đến trường - 4

So với em trai, Minh Hưng ít nói, trầm tính hơn khá nhiều. Khi có người đến thăm em khá rụt rè.

Ông Bùi Văn Hoàng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nhơn Ái 2 cho hay, từ khi tiếp nhận Minh Tân và Minh Hưng nhà trường đã xác định 2 em là trường hợp đặc biệt cần ưu tiên. 

"Nhà trường luôn bố trí chỗ học thuận tiện cho các em học tập. Thời gian qua nhà trường cũng vận động tập sách, học bổng khích lệ tinh thần vượt khó học tốt của 2 em. 

Đối với em Minh Tân đã học lớp 6, trước khi chuyển cấp chúng tôi cũng có nói rõ với trường THCS rằng em ở dạng khuyết tật, cần tạo điều kiện cho em từ chỗ ngồi đến lớp học, hạn chế phân công lớp ở trên lầu", ông Hoàng thông tin. 

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã Nhơn Ái cho biết, hộ chị Đào thuộc diện khó khăn ở địa phương. Thời gian qua 2 đứa con của chị Đào đều được nhận trợ cấp người khuyết tật hàng tháng. Ngoài ra, các dịp lễ, Tết xã cũng dành các phần quà cho gia đình.

"Tuy nhiên, phần sức địa phương cũng có hạn, nhất là chi phí chữa bệnh cho 2 cháu chưa thể giúp nổi. Mong rằng thông qua Báo điện tử Dân trí hoàn cảnh của chị Đào sẽ được mạnh thường quân biết đến, san sẻ khó khăn, giúp 2 cháu có tiền chữa bệnh", ông Khánh bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4848 xin gửi về:

1. Chị Đào Ngọc Đào 

Địa chỉ: ấp Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, Cần Thơ

ĐT: 0772191583

STK: 106878643757   Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Phong Điền

Chủ tài khoản: DAO NGOC DAO

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4848)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269