1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4996:

Mất con, chồng bỏ mặc, người phụ nữ trẻ không còn hy vọng sống

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Khi Huyền mang thai thì phát hiện bị suy thận, bác sĩ khuyên bỏ thai nhưng chị nhất quyết giữ vì chồng là con một. Không may, cái thai không giữ được, bệnh của chị càng nặng hơn, chồng bỏ mặc…

Chúng tôi đến thăm chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1985) trong một ngày cuối tháng 9, trời nóng như nung. Bên trong nhà, cái quạt nhỏ không đủ sức giải cơn nóng hầm hập cho người phụ nữ ốm yếu đang thở khò khè vì tràn dịch màng phổi.

Huyền cho hay: "Em chuẩn bị sẵn bình oxy, khi nào khó thở quá thì chụp vào thở rồi đi cấp cứu. Giờ nhà em chỉ còn cha mẹ già gần 70 tuổi, không đưa em đi cấp cứu nhanh được".

Mất con, chồng bỏ mặc, người phụ nữ trẻ không còn hy vọng sống - 1

3 năm dài chạy thận, trên người Huyền có gần chục vết mổ và nhiều căn bệnh mạn tính.

Nhìn vào đôi tay gầy như que củi của Huyền, ai cũng giật mình khi thấy những khối u phình to bằng quả bóng bàn, phần da căng bóng như có thể vỡ bất cứ lúc nào. Đó là những vị trí bị phình mạch trong quá trình chạy thận. Nếu vị trí phình quá lớn phải tiến hành phẫu thuật để xử lý. Huyền vạch áo chỉ nhiều vết sẹo ở 2 tay, vùng hõm xương vai… do phẫu thuật sau những lần bị phình mạch như vậy.

Huyền kể: "Em chạy thận 3 năm nay, mỗi tuần 3 lần, tính ra cả ngàn lần nên bị phình mạch nhiều lắm. Bác sĩ hướng dẫn dùng dây thun vải chèn lại để hạn chế nó phình quá lớn đến mức vỡ ra".

Nhìn cơ thể gầy teo tóp đầy những khối u của Huyền, ai cũng cảm thương cho cô gái từng có tiếng xinh đẹp ở khu phố này.

Mất con, chồng bỏ mặc, người phụ nữ trẻ không còn hy vọng sống - 2

Những vị trí phình mạch to như quả bóng bàn.

Huyền học xong cấp 3 vào năm 2003 là nghỉ học, đi làm công nhân ngay nhưng 15 năm sau mới lập gia đình. 15 năm thanh xuân, Huyền đi làm để chu cấp cho cha mẹ già yếu, mưu sinh bằng nghề sên me, nướng bánh tráng. Mãi đến khi dành dụm được một ít tiền cho cha mẹ dưỡng già, Huyền mới dám tính đến hạnh phúc riêng.

Năm 2018, Huyền cưới chồng hơn mình 4 tuổi ở cùng thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Chồng Huyền là con một nên gia đình chồng mong có con trai nối dõi mà Huyền mãi không cấn thai. Đến cuối năm 2019, vợ chồng Huyền vỡ òa hạnh phúc khi biết Huyền có thai.

Niềm vui kéo dài không bao lâu thì Huyền thấy sức khỏe ngày càng giảm, đứng làm chừng 1-2 tiếng là đau chân, nhức mỏi. Thai kỳ được gần 3 tháng thì hai chân Huyền sưng to, da căng lên như mộng nước. Nghĩ mình sắp sinh, chi phí nhiều nên Huyền làm ráng thêm 2 tuần thì không chịu nổi, phải đi bệnh viện khám.

Sau quá trình xét nghiệm, Huyền phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Bác sĩ khuyên Huyền bỏ thai rồi tiến hành chạy thận để kéo dài sự sống.

Biết chồng rất mong con, lại nghĩ đứa trẻ không có tội tình gì nên Huyền không đành lòng. Chị quyết tâm giữ, xin bác sĩ hướng dẫn chế độ dưỡng thai rồi về.

Nhưng mọi cố gắng của Huyền không thành, chị bị động thai vỡ ối vào tháng thứ 6 thai kỳ. Các bác sĩ rất cố gắng để cứu mẹ, còn thai nhi không thể giữ được nữa.

Mất con, chồng bỏ mặc, người phụ nữ trẻ không còn hy vọng sống - 3

Huyền không chạy thận khi phát hiện bệnh để cố giữ con nhưng không được.

Mất con, Huyền đau đớn đến trầm cảm, tinh thần không ổn định nên về nhà cha mẹ đẻ dưỡng sức. Nỗi đau quá lớn, Huyền không để ý những lần chồng đến thăm mình thưa dần. Sau đợt giãn cách vì Covid-19 thì vắng hẳn.

Khi Huyền để ý thì chồng cô đã lâu không đến thăm, không gửi tiền phụ chăm Huyền dù biết cô đã nghỉ làm từ lâu, không có thu nhập.

Huyền thở dài: "Vợ chồng em chưa ly dị nhưng cả năm rồi không thăm hỏi, gặp nhau. Anh ấy cũng bị áp lực gia đình vì là con một. Em giờ làm sao sinh con được nữa!".

Mất con, chồng bỏ mặc, người phụ nữ trẻ không còn hy vọng sống - 4

Giờ đây, Huyền phải trông cậy vào sự chăm sóc của cha mẹ già gần 70 tuổi.

Bây giờ, mối quan tâm lớn nhất của Huyền là mỗi tháng kiếm ra 3 triệu đồng để chạy thận định kỳ. Thêm tiền thuốc để điều trị các triệu chứng phụ như tăng huyết áp, thiếu máu mạn, tràn dịch màn phổi, suy tim… chừng 3 triệu đồng mỗi tháng.

"Giờ khoản thu nhập duy nhất của em là tiền trợ cấp xã hội của nhà nước cho được 800 ngàn đồng mỗi tháng. Phần còn lại là hàng xóm láng giềng, thân thích thỉnh thoảng cho vài trăm, tiêu dần vào tiền dưỡng già của cha mẹ, hết rồi thì đi mượn nợ…", Huyền cho hay.

Do đó, Huyền chỉ cầu mong có được chút tiền để đi chạy thận định kỳ hàng tháng, đi mổ những khối u phình mạch đang muốn nổ tung, mua thêm bình oxy để phòng khi khó thở, mua liều thuốc bổ để có sức đứng dậy đi vệ sinh, không phải phiền cha mẹ già…

Còn việc ghép thận để chữa trị dứt điểm căn bệnh này, với Huyền, đó là chuyện chỉ có trong mơ vì chi phí cả tỷ đồng là quá sức tưởng tượng của cô.

"Em chỉ mong mình có điều kiện chạy thận đều đặn, hạn chế các biến chứng để có sức làm những việc lặt vặt phụ giúp cha mẹ trong những ngày cuối đời. Chứ như bây giờ, em không báo hiếu được mà còn báo hại cha mẹ già phải chăm sóc mình, tiêu hết cả tiền dưỡng già của ông bà thì khổ tâm còn hơn là chết", Huyền thở dài tâm sự.

Mất con, chồng bỏ mặc, người phụ nữ trẻ không còn hy vọng sống - 5

Huyền chỉ mong mình không phải là gánh nặng cho cha mẹ trong những ngày cuối đời.

Trao đổi cùng phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Anh Hữu, Trưởng khu phố 6 phường Hố Nai (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết: "Nhà tôi gần nhà cô Huyền nên biết rất rõ hoàn cảnh gia đình Huyền. Cô ấy bệnh tật mấy năm nay rồi, thu nhập không có mà chi phí hàng tháng rất nhiều nên khó khăn lắm. Cha mẹ cô ấy thì đều đã 70 rồi, già yếu có làm được gì đâu".

Theo ông Hữu, khi có các khoản trợ giúp, từ thiện thì địa phương đều dành cho Huyền một suất. Nhưng các khoản này thỉnh thoảng mới có và không nhiều nên cũng chỉ giúp gia đình ăn uống qua ngày chứ tiền chữa bệnh thì rất khó. Do đó, ông mong các đơn vị, cá nhân từ tâm có điều kiện giúp đỡ cho gia đình Huyền vượt qua những ngày khốn khó này.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4996 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Địa chỉ: 17/26 khu phố 6 phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0909186091

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4996)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269