1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4289:

Lao vào "biển lửa" cứu con, tính mạng 2 bố con đang vô cùng nguy kịch

(Dân trí) - Ôm đứa con 2 tuổi thoát khỏi đám cháy, anh Tuế quay trở vào cứu con trai lớn 8 tuổi. Trong phút chốc căn phòng trọ chìm trong biển lửa, ông bố tội nghiệp chỉ kịp ôm con lăn ra đến cửa thì ngất lịm.

Trong những tiếng còi hú liên hồi, chiếc xe cứu thương lao thẳng đến Khoa Cấp cứu - Viện Bỏng Quốc gia. Các y, bác sĩ hối hả, khẩn trương đưa 2 nạn nhân của vụ cháy nhà trọ kinh hoàng, tính mạng đang hết sức nguy kịch vào phòng cấp cứu.

Lao vào biển lửa cứu con, tính mạng 2 bố con đang vô cùng nguy kịch - 1

Sau khi ôm đứa con nhỏ thoát khỏi đám cháy, anh Tuế lao vào biển lửa cứu đứa con trai lớn. Dùng thân mình che chắn cho con, ông bố này bị bỏng đến 83% cơ thể, 40% bỏng sâu, bỏng hô hấp rất nặng (Ảnh: Hương Hồng).

 Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của các thầy thuốc và sự hỗ trợ của hàng loạt các thiết bị y tế hiện đại, tính mạng 2 bố con anh Tuế đã tạm giữ lại được.

Trên giường bệnh, bé Lương Sơn Tùng (8 tuổi) nằm mê man, cùng hơi thở yếu ớt. Khắp cơ thể bé cuốn băng trắng toát như pho tượng thạch cao, Tùng kiệt sức thiếp đi nhưng mỗi khi dịch từ những vết bỏng sâu tứa ra thấm đẫm băng gạc, bé lại rùng mình cựa quậy, nhăn mặt đau đớn như muốn khóc… Nhưng dường như một chút sức tàn để em bật lên tiếng khóc cũng không còn nữa.

Nằm kế bên phòng bệnh của con trai, băng quấn kín từ đầu đến chân, anh Tuế vẫn rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Bị bỏng đến 83% cơ thể, 40% bỏng sâu và đặc biệt bỏng nặng đường hô hấp, nên người đàn ông này đang phải từng giây, từng phút chiến đấu quyết liệt để giành giật mạng sống với tử thần.

Lao vào biển lửa cứu con, tính mạng 2 bố con đang vô cùng nguy kịch - 2

Vẫn đang hôn mê sâu, hiện tính mạng anh Tuế hết sức nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).

Ngồi gục ở hành lang buồng bệnh, ngước lên gương mặt thật khó mà diễn tả hết được sự đau đớn, chị Nguyễn Thị Anh, sinh năm 1987 (vợ anh Tuế) nghẹn giọng: "Các bác sĩ ơi, các anh các chị ơi, cứu bố con anh ấy với! Chồng con em mà có mệnh hệ nào, thì em biết sống làm sao bây giờ….", những tiếng nức nở của người phụ nữ tội nghiệp, khiến chúng tôi chỉ biết chôn chân đứng lặng mà nước mắt cũng nhòe theo.

Trong cảm xúc của sự đau đớn tột cùng, chị Anh thổn thức kể: Hôm đó (ngày 9/11) 3 bố con anh Tuế đang ngủ trưa thì phòng trọ bất ngờ bốc cháy. Theo bản năng của người bố, anh Tuế ôm vội đứa con nhỏ Lương Hoàng Bách (2 tuổi) chạy thoát ra ngoài.

Lao vào biển lửa cứu con, tính mạng 2 bố con đang vô cùng nguy kịch - 3

Dù được bố che chắn bảo vệ nhưng đám cháy quá lớn khiến Tùng bị bỏng 33% cơ thể, nhiều chỗ bỏng sâu (Ảnh: Hương Hồng).

Ngoảnh lại thì phòng trọ đã chìm trong biển lửa, không chút do dự anh Tuế lại lao vào tìm cách cứu đứa con lớn Lương Sơn Tùng (8 tuổi) đang hoảng loạn, vùng vẫy, gào thét trong đám lửa oan nghiệt. Người bố này chỉ kịp ôm con vào lòng, cuộn người lại che lửa cho con rồi lăn ra ngoài.

"Em đang ở nơi làm thì có người gọi điện báo bố con anh ấy gặp nạn. Em đến thẳng bệnh viện thì được mọi người kể lại, ngọn lửa không rõ bắt nguồn từ đâu khiến cả dãy phòng trọ bốc cháy. Bố con anh ấy bị nặng nhất. Từ lúc gặp nạn chồng em vẫn chưa tỉnh lại. Anh ơi, con ơi đừng rời bỏ mẹ!… ", chị Anh lại nghẹn ngào trong 2 hàng nước mắt lăn dài.

Lao vào biển lửa cứu con, tính mạng 2 bố con đang vô cùng nguy kịch - 4

Người thương binh nặng hơn 10 năm nay nằm liệt giường này, bàng hoàng khi hay tin con trai và cháu nội gặp nạn "thập tử nhất sinh" (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chị Anh cho biết, ở quê nhà Can Lộc, Hà Tĩnh gia đình chị thuộc diện hộ khó khăn. Bố chồng chị là thương binh nặng, nằm liệt giường đã hơn 10 năm nay, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác.

Ở vùng đất mà khí hậu khắc nghiệt, ruộng đất ít lại cằn cỗi nên cuộc sống của gia đình chị Anh gặp vô vàn khó khăn. Để lo cái ăn cho cả nhà và tiền lo thuốc thang cho bố, vợ chồng con cái anh Tuế dắt díu nhau ra Hà Nội làm thuê làm mướn. Dịch Covid-19 bùng phát, anh Tuế mất việc phải ở nhà trông con, mọi thứ trông cả vào đồng lương nhân viên văn phòng eo hẹp của chị Anh.

Giữa lúc cả nhà vùng vẫy trong cơn túng quẫn, thì ngọn lửa oan nghiệt khiến tính mạng 2 bố con anh Tuế hiện mong manh như "ngọn đèn trước gió", đẩy gia đình nghèo khó của anh vào ngõ cụt không lối thoát.

"Bảo hiểm y tế của con trai em bị cháy trong vụ hỏa hoạn đang xin cấp lại. Chồng em không có Bảo hiểm y tế, nên chi phí mỗi ngày của 2 bố con lên tới 20-30 triệu đồng. Ở quê mẹ em phải gõ cửa khắp mọi nơi hỏi vay. Những ngày tới em cũng chưa biết phải làm sao nữa", chị Anh nói rồi ôm mặt khóc.

Lao vào biển lửa cứu con, tính mạng 2 bố con đang vô cùng nguy kịch - 5

Gia cảnh vốn gặp nhiều khó khăn, nay 2 bố con anh Tuế bất ngờ gặp nạn khiến gia đình này càng thêm bĩ cực (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Hoàng Ánh Dương, phụ trách Công tác xã hội, Viện Bỏng Quốc gia ái ngại cho biết: "2 bố con anh Tuế bị bỏng rất nặng. Nhìn 2 bố con anh ấy mà chúng tôi không cầm lòng được. Nếu may mắn vượt qua được, bệnh nhân bỏng sẽ chịu đựng những di chứng rất lớn sau này cả về thể xác lẫn tinh thần. Một vấn đề nữa khiến chúng tôi vô cùng trăn trở là hoàn cảnh gia đình họ quá khó khăn, trong khi chi phí chữa trị cho 2 bố con sau này là vô cùng lớn. Qua đây, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp gia đình họ".

Nói về tình trạng của 2 bố con anh Tuế, bác sĩ Ngô Tuấn Hưng, khoa Cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Bệnh nhân Lương Hữu Tuế (36 tuổi) bị bỏng lửa 83% độ 2,3,4, trong đó 40% bỏng sâu. Vị trí bỏng ở đầu, cổ, mặt, thân, chi của bệnh nhân và bỏng hô hấp mức độ nặng. Hiện bệnh nhân Tuế đang phải thở máy. Bệnh nhân Lương Sơn Tùng (8 tuổi) bỏng lửa 33% độ 2,3,4, trong đó 20% bỏng sâu, vị trí bỏng ở đầu, mặt, cổ, thân, chi".

Lao vào biển lửa cứu con, tính mạng 2 bố con đang vô cùng nguy kịch - 6

Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm dang tay cứu vớt những phận đời bất hạnh này (Ảnh: Hương Hồng).

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4289:

Chị Nguyễn Thị Anh

Địa chỉ: thôn Phú Thọ, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT: 0348934956

Hiện anh Tuế và bé Tùng đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

  1. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269