1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 63 triệu đồng đến với gia đình Đại úy hy sinh khi làm nhiệm vụ

Dương Nguyên

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh khó khăn của gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu, bạn đọc đã ủng hộ gia đình anh số tiền hơn 63 triệu đồng.

Chiều 21/12, phóng viên Dân trí cùng ông Bùi Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, Thượng tá Đào Bình Nguyên - Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh và đại diện UBND xã Xuân Lĩnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu.

Hơn 63 triệu đồng đến với gia đình Đại úy hy sinh khi làm nhiệm vụ - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện UBND huyện Nghi Xuân, Công an huyện Nghi Xuân, UBND xã Xuân Lĩnh thăm hỏi gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu (Ảnh: Văn Nguyễn).

Vợ của Đại úy Hiếu - chị Hà Thị Cẩm Tú (29 tuổi) cùng 2 con nhỏ là nhân vật trong bài viết Đại úy công an hy sinh để lại vợ trẻ, con đau ốm và ước mơ dang dở về tổ ấm.

Thông qua bài viết, bạn đọc đã ủng hộ gia đình chị Cẩm Tú hơn 63.596.555 đồng.

Số tiền này đã được tòa soạn báo Dân trí làm thủ tục kết chuyển tới tài khoản cá nhân của chị Cẩm Tú.

Hơn 63 triệu đồng đến với gia đình Đại úy hy sinh khi làm nhiệm vụ - 2

Phóng viên Dân trí cùng đại diện công an, chính quyền trao bảng biểu trưng số tiền của độc giả ủng hộ cho chị Cẩm Tú (Ảnh: Văn Nguyễn).

Đón nhận món quà của độc giả, chị Cẩm Tú xúc động nói: "Anh Hiếu hy sinh khi còn quá trẻ, để lại nỗi đau, sự nhớ thương và trống vắng rất lớn trong gia đình.

Thời gian qua, gia đình tôi nhận được sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh đến địa phương, của Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Nghi Xuân, những đồng đội của anh và nhiều tổ chức, cá nhân.

Chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia của báo Dân trí và độc giả của quý báo, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ bước tiếp để nuôi dạy 2 con thật tốt".

Chị Cẩm Tú cũng chia sẻ thêm rằng, hiện nay, chị đã đi làm trở lại tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân.

Hơn 63 triệu đồng đến với gia đình Đại úy hy sinh khi làm nhiệm vụ - 3

Di ảnh Đại úy Trần Trung Hiếu (Ảnh: Văn Nguyễn).

Như báo Dân trí đã đưa tin, vào ngày 13/11, Đại úy Trần Trung Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi, phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, trú xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) nghi bán ma túy nên áp sát nhằm bắt quả tang.

Bất ngờ đối tượng Bảo dùng kéo đâm nhiều nhát vào người Đại úy Hiếu.

Sau 4 ngày được đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa, sáng 17/11, do vết thương nặng, Đại úy Hiếu không qua khỏi.

Đại úy Trần Trung Hiếu có gia cảnh khó khăn, chưa có nhà riêng. Trước khi hy sinh, anh cùng vợ và 2 con sinh sống tại nhà bố mẹ vợ ở thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân.

Con đầu của anh nay đã 3 tuổi nhưng không được khỏe mạnh như bạn bè cùng trang lứa vì sinh non, con út mới 10 tháng tuổi. Vợ anh làm hợp đồng điều dưỡng bệnh viện với lương tháng 5 triệu đồng.